Sáng 31-1(mùng 9 tháng giêng), dạo quanh nhiều điểm dịch vụ trên địa bàn thành phố, giámột số mặt hàng ăn uống, dịch vụ… vẫn cao hơn giá trước tết và không giảm. Khôngít chủ cửa hàng vin vào lý do giá nguyên liệu đầu vào cao nên họ bán giá cao.Nhưng thực chất là các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ đẩy giá lên cao để kiếmlời bất chính…
![]() |
Dịch vụ rửa xe vẫn tăng giá sau tết. Ảnh: Kim Ngân |
Cửa hàng ăn uống gócđường Nguyễn Minh Hoàng –A4 khu K300 (Tân Bình) mọi ngày bán hộp cơm vớihai món ăn chỉ là 20.000 đồng. Trong tết và sau tết, giá đĩa cơm vọt lên25.000 đồng. Một số lái xe taxi chất vấn, chủ cửa hàng cho biết tăng giávì thực phẩm ngoài chợ Hoàng Hoa Thám tăng. Cũng có chuyện giá một tráidừa tươi tại hàng loạt điểm bán trên đường Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Ba(quận 7); Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Tri Phương (quận 10)… dao động18.000-20.000 đồng/trái. Trước tết, giá trái dừa như vậy chỉ13.000-15.000 đồng/trái.
Tương tự, các mặt hàng thực phẩm,ăn uống, gửi xe… cũng được người bán đẩy giá trên trời. Tại khu chung cư ẤnQuang, chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10); chùa Phổ Quang (quận Tân Bình); chợ BìnhTây (quận 6), giá gửi xe máy mỗi lượt dao động từ 5.000-10.000 đồng, trong khigiá gửi xe máy ngày bình thường chỉ từ 3.000 – 5.000 đồng/chiếc.
Bên cạnh đó, các dịch vụ xịt, rửaxe cũng tăng giá đáng kể. Trước tết, thay vì đi xe đò, tàu hỏa… về quê, nhiềungười ở các tỉnh lân cận TPHCM chọn giải pháp chạy xe máy về nhà du xuân. Khihết tết, nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng tăng cao. Anh Nguyễn Văn Vịnh, chủ một garaxe máy trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) nói: “Cửa hàng khai trương từ mùng 8Tết. Hai ngày nay, lượng khách tăng gần gấp đôi so với bình thường. Hầu hết làrửa xe, thay nhớt. Đối tượng khách hàng đến từ các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên.Giá dịch vụ tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng/lượt. Đây là khoản phụ thêm để lì xìcho nhân viên”. Hầu hết người vào bảo dưỡng xe thấy bất hợp lý với khoản phí đó,nhưng đành phải bấm bụng chịu mất tiền.
Một dịch vụ khác nữa là chăm sócmai tết. Sau tết, nhiều người tìm địa chỉ gửi cây mai. Dịch vụ chăm mai tết theođó cũng trở nên nhộn nhịp. Mức giá thông thường chỉ dao động ở mức 15%-30% giátrị cây mai. Anh Nguyễn Văn Tuyến, nhà ở khu K300 (Tân Bình) có cây mai trị giá1,5 triệu đồng, sau tết vợ chồng anh quý cây mai bonsai có dáng yêu kiều, nênquyết định tìm chỗ gửi để chơi tết năm sau. Sau khi tìm được nơi gửi ở Thủ Đứcvới mức giá bảo dưỡng khoảng 300.000 đồng, vợ chồng anh rất hài lòng. Tuy nhiêncũng có nơi, mức giá chăm sóc mai lên tới 40%-45% giá trị cây. Chưa kể, công vậnchuyển mai cũng tăng từ 50.000-100.000 đồng/chuyến. Anh Hoàng Văn Thành, chủ xeba gác chuyên chở mai ngày tết (trú tại Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp) chobiết: “Tiền công vận chuyển năm nay tăng hơn so với năm trước khoảng gần 100.000đồng/chuyến. Ăn uống mấy ngày này tăng quá nên chúng tôi cũng phải tăng để cóchút lời”.
Trao đổi với chúng tôi về nghịchlý tăng giá dịch vụ trên, nhiều người cho rằng thực trạng tăng giá vô tội vạthường rơi vào thời điểm trong và sau tết. Chưa có một cơ quan nào xử lý cáctrường hợp tăng giá như trên. Và thực tế, rất khó xử phạt họ vì đa số các điểmăn uống, dịch vụ “chặt, chém” đều lợi dụng dịp tết, khi mà lực lượng quản lý thịtrường cũng đang ăn tết…
Nghị định số 84/2011/NĐ-CP quyđịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá có hiệu lực từ giữa tháng11-2011, vậy tại sao Tết Nguyên đán 2012 lại chưa được Sở Tài chính, lực lượngQLTT áp dụng, thực hiện?
Theo SGGP