Đâu là mục tiêu số 1 của Atletico Madrid trong mùa bóng này? Mang câu hỏi ấy đếngặp Chủ tịch Enrique Cerezo và HLV Quique Flores, bạn sẽ nhận được cùng một câutrả lời: vào tốp 4 La Liga để có vé dự Champions League.
Trên các trang báo Madrid số rahôm qua, tin tức về việc Atletico sắp sửa bước vào hành trình bảo vệ danh hiệuvô địch Europa League được đăng tải rất nhỏ giọt.
![]() |
Nhà vô địch Atletico không thật sự mặn mà với Europa League |
Chi tiết một chút: báo Marcađặt trụ sở tại Madrid có 64 trang, kể cả quảng cáo. Họ dành 14 trang viết vềsự kiện Rafael Nadal vô địch giải US Open, qua đó thâu tóm trọn bộ danh hiệuGrand Slam. Họ giành tiếp 4 trang để đăng bài phỏng vấn độc quyền MesutOezil, 8 trang viết về công tác chuẩn bị của Real Madrid cho trận ra quângặp Ajax Amsterdam tại Champions League, 3 trang viết về chiến thắng củaBarcelona trước Panathinaikos và 3 trang về Atletico.
Trong 3 trang đó thì Marca viếtvề chân dung tân binh Diego Godin, bước chuẩn bị cho trận gặp Barcelona tại vòng3 Liga cuối tuần này, đăng hình chụp toàn đội Atletico trước mùa bóng mới. Chỉcó đúng 1 bài khiêm tốn viết về chuyến hành quân của Los Colchoneros đến sânAris Thessaloniki tại Europa League. Trên các báo chính trị xã hội như ABC, ElMundo thì thậm chí không có một bài nào.
Nói như thế để hiểu Europa League “danh giá” như thế nào trong cách nhìn nhậncủa giới truyền thông Madrid nói riêng và Tây Ban Nha nói chung. Và chính nhàđương kim vô địch cũng không thật sự mặn mà với giải đấu này. Bằng chứng là,theo Marca, HLV Quique Flores đang tính chuyện xoay vòng đội hình. Ông cũng sẽchuyển sơ đồ 4-4-2 quen thuộc sang thành 4-2-3-1 với Diego Forlan là người đácao nhất trên hàng công.
Tân binh Fran Merida sẽ có trậnđầu tiên tại đấu trường châu Âu khi đá thay Kun Aguero bị chấn thương. Assuncao,Ujfalusi và Raul Garcia sẽ được cho nghỉ ngơi. Không có đội bóng nào bộc lộ thamvọng bằng cách xoay vòng đội hình như thế.
Rõ ràng với Atletico, trận đấu cuối tuần này đối với Barcelona có ý nghĩa quantrọng hơn rất nhiều. Bằng chứng là sau khi đánh bại Bilbao 2-1 cuối tuần rồi,các cầu thủ đều nói về trận thư hùng với nhà đương kim vô địch Liga chứ khôngbàn về trận đấu tại Hy Lạp đêm nay. Và chính sự chủ quan (hay thiếu quan tâm) ấycó thể sẽ khiến Atletico trả giá. Aris đúng là còn vô danh trên bình diện châuÂu, nhưng họ cũng có những nhân tố rất hiểu Atletico.
HLV của Aris hiện nay là HectorCuper, người rất am tường bóng đá Tây Ban Nha thông qua thời gian làm việc tạiValencia và Real Betis và Mallorca. Trong đội hình của Aris có đến 6 cầu thủ TâyBan Nha (thủ quân của họ - Koke - cũng là người Tây Ban Nha), trong đó Juanma vàAlvaro Portilla là cựu cầu thủ Atletico.
Antonio Calzado, Giám đốc thể thao Aris, cũng là một người Tây Ban Nha. Trướckhi đón tiếp đội bóng đồng hương, ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trậnđấu này rất nghiêm túc. Atletico rất mạnh, nhưng chúng tôi có quyết tâm và khángiả nhà. Cơ hội sẽ là 50-50”.
Một thống kê rất đáng chú ý: hôm nay, Aris sẽ kỷ niệm tròn 40 năm ngày họ lầnđầu tiên góp mặt tại Cúp châu Âu. Suốt thời gian đó, Aris không biết thua là gìtrên sân nhà. Họ thắng 11 trận và hòa 10 trận. Atletico chắc chắn sẽ không cómột ngày thi đấu nhàn nhã.
Theo Sài Gòn Giải Phóng