Chủ đề
hiếm muộn
Chồng kêu cứu tìm vợ hoảng loạn bỏ đi khi bác sĩ thông báo tim thai ngừng đập
Sau 4 năm cưới nhau mới có con nên khi bác sĩ thông báo tim thai nhi ngừng đập, chị Trần Thị Thảo đã hoảng loạn bỏ đi.
Thực hư “tinh hoàn của bố tốt, của con sẽ tốt”?
Trên thực tế, nhiều người tin rằng tinh hoàn “của bố tốt, của con cũng tốt”.
8 năm tủi nhục trước bao lời dè bỉu, cặp vợ chồng bất ngờ nhận cái kết ngọt lịm
Thời gian dài chạy chữa tìm con, chị Trang Nguyên (26 tuổi – Thái Nguyên) phải chịu bao cay đắng, tủi nhục với lời dè bỉu không biết đẻ hoặc “tịt” của người đời.
Chuyện đi xin trứng của người đàn bà hiếm muộn và 2 “trái ngọt” song sinh
Không thể sinh con, chị Ngọc.Ch quyết định đi xin trứng làm thụ tinh ống nghiệm với hi vọng được thực hiện thiên chức làm mẹ.
Tâm sự xót lòng của người vợ phải bỏ chồng vì 5 năm không thể sinh con
5 năm rồi anh ơi. Chính mẹ anh đã cầu xin em buông tha cho anh. Từ ‘buông tha’ mẹ thốt ra sao mà chua chát.
Chồng quỳ gối xin vợ cho đi ngoại tình, dù có con riêng vẫn không bỏ vợ
Hơn 3 năm lấy chồng, chúng tôi chưa thể có con. Cũng chạy chữa khắp nơi nhưng không có cơ hội. Lý do chính là do tôi...
Đau đớn khi chồng "xin phép được ngoại tình” nhưng hứa vẫn một lòng chung thủy với vợ
Một ngày, Thu nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng: “Mẹ nói lần cuối, con giải quyết nhanh đi, đừng để mẹ nhắm mắt rồi mà không có tiếng cháu gọi bà”...
12 năm hiếm muộn không rõ nguyên nhân của cặp vợ chồng trẻ
12 năm chạy chữa vô sinh, vợ chồng chị Phương Thúy (31 tuổi – Hà Nội) đã tốn bao công sức, tiền bạc và cả những giọt nước mắt đắng cay, tủi hờn.
11 năm day dứt chờ đợi phép màu của mẹ hiếm muộn 7x Sài thành
Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt, phép màu diệu kỳ đã đến với vợ chồng chị Phương Lê (41 tuổi- TP.HCM) sau 11 năm ròng chạy chữa vô sinh.
Bí mật chôn kín đằng sau việc vợ hiếm muộn 10 năm chồng vẫn yêu chiều hết mực
Dù hiếm muộn nhưng chị Thương luôn càng thấy bản thân may mắn. Có được chồng và nhà chồng tuyệt vời như thế thật hiếm thấy!
Vợ vô sinh, tình nhân lại “cho” tôi con trai nối dõi
Tôi hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho nhân tình về kinh tế để nuôi con trai, nhưng cô ấy không muốn an phận sống trong bóng tối. Em đã bế con trai khi vừa đầy tháng đến tận nhà tôi để đòi quyền lợi.
Mẹ vợ sinh con cho con rể, cả nhà vỡ òa sung sướng
Sự việc nghe có vẻ trái với luân thường đạo lý nhưng lại mang đến niềm vui vô bờ bến cho cả gia đình...
Trái ngọt của bà mẹ hiếm muộn "16 năm sống trong nước mắt, tủi nhục"
16 năm trên hành trình chữa trị hiếm muộn, có những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc giữa đường nhưng cuối cùng may mắn cũng đến chị Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, Hưng Yên).
Sau 13 năm chạy chữa, nữ bác sĩ 46 tuổi “rụng rời chân tay” khi biết mình có thai
Đó là chia sẻ của một nữ bác sĩ năm nay đã 46 tuổi. Sau 13 năm chạy chữa, chị vừa sinh một bé gái đẹp tựa “thiên thần” nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
20 năm rơi nước mắt, trầm cảm rồi vỡ òa hạnh phúc sinh đôi 2 bé Mong, Mỏi
Ròng rã 20 năm trời đi khắp nơi đi khắp mọi nơi chạy chữa. Cuối cùng đôi vợ chồng người Hà Nội đã thực sự hạnh phúc từ khi sinh đôi bé trai - gái xinh như thiên thần.
Đừng bỏ em chỉ vì em không sinh được con!
Đừng bỏ em anh ơi, em xin anh đó. Nếu chỉ vì em không thể sinh được con mà anh bỏ em thì thật tội nghiệp cho em, anh à!
Áp lực chuyện con cái, chồng bảo tôi ngủ với bạn thân của anh
Tôi điếng người nghe anh thì thầm vào tai những lời như vậy. Giật mình ngồi bật dậy, tôi tát anh và bật khóc...
Sự thật đằng sau việc bạn trai đồng ý làm đám cưới dù biết tôi vô sinh
Ngay trước mặt tôi, anh gọi điện cho mẹ nói: “Mẹ ơi, con không cưới cái X nữa đâu nhé. Nó bị vô sinh mẹ ạ”.
Có thai sau 10 năm nhờ bài thuốc gửi qua đường bưu điện
Sau 10 năm chạy chữa không có kết quả, đôi vợ chồng đã “bấu víu” vào cơ hội cuối cùng với hy vọng “còn nước, còn tát” và họ đã thành công.