Máu loang lổ, giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, bên trong tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris sau vụ xả súng dã man ngày 7/1.
Máu loang lổ, giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, bên trong tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris sau vụ xả súng dã man ngày 7/1.
Tờ báo Le Monde của
Pháp vừa công bố hình ảnh đầu tiên bên trong tòa soạn báo của tạp chí
Charlie Hebdo sau vụ thảm sát ngày 7/1 khiến 12 người chết, trong đó có
tổng biên tập và 5 nhân viên của báo này. Máu bê bết, giấy tờ và đồ đạc
lộn xộn trong phòng làm việc của các nhà báo. Vụ khủng bố khiến người
dân Pháp chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Ents
Cửa kính của tòa soạn thủng vì vết đạn do ba tay súng gây ra. Ảnh: Reuters
6 nhân sự (khoanh tròn) của tạp
chí Charlie Hebdo đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7/1. Giới chức
Pháp xác nhận hai nghi can là Cherif Kouachi, 32 tuổi và Said Kouachi,
34 tuổi. Hai nghi phạm là anh em ruột người Paris và đang lẩn trốn. Nghi
phạm thứ ba là Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã ra đầu thú. Ảnh: REX
Các phóng viên, cảnh sát, nhân viên cứu hộ bên ngoài tòa soạn của tờ báo chuyên về tranh biếm họa sau vụ tấn công. Ảnh: BBC
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm
của Pháp GIPN đang truy lùng hai nghi phạm tại vùng Corcy, miền bắc nước
Pháp. Chính phủ Pháp đang huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để tìm bắt
sát thủ. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia này trong vòng 4
thập kỷ qua. Ảnh: Getty
Cảnh sát pháp đang khoanh vùng một khu rừng ở phía bắc nước Pháp, nơi nhà chức trách cho rằng nghi phạm đang ẩn náu. Ảnh: Getty
Trong khi lực lượng an ninh
Pháp đang truy lùng các nghi phạm khủng bố thì đài phát thanh của tổ
chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại ca ngợi vụ tấn công và tôn vinh 2
tay súng là “chiến binh thánh chiến dũng cảm”. Ảnh: Getty