Những hình ảnh từ hiện trường vụ 3 mẹ con bị cắt cổ tại Long An. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (sinh năm 1985) và hai con Nguyễn Thị Hoàng Quyền (học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 4).

thảm án Long An
Cận cảnh căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Đàm Đệ

thảm án Long An
Ảnh: T.Nguyên / Zing
thảm án Long An
Lối vào nhà các nạn nhân bị phong tỏa. Ảnh: Đàm Đệ

thảm án Long An
Căn nhà của nạn nhân bị phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đàm Đệ

thảm án Long An
Ảnh: Zing

thảm án Long An

Việc khám nghiệm hiện trường, truy thu dấu vết được tiến hành cẩn trọng. Ảnh: Đàm Đệ

thảm án Long An

Cháu Như bị sốc nặng và đau buồn, khóc lóc trước cảnh mẹ và 2 em tử vong, hiện đang được người thân túc trực an ủi, động viên. Ảnh: Đàm Đệ

thảm án Long An

Mẹ ruột chị Nguyên không tin con cháu mình đã tử vong. Ảnh: T.Nguyên/Zing

thảm án Long An

Người dân nơi đây bàng hoàng trước sự việc.

Anh Trần Tấn Thoại (30 tuổi, em chồng chị Nguyên) cho biết, một số nữ trang trên người ​chị dâu bị mất. Hai đứa bé bị cắt cổ nằm trên giường, còn người mẹ tử vong trên nền gạch.

Theo VietNamNet