Chiếc xe 50 chỗ của công ty Mai Linh bất ngờ tông vào ta luy và rơi xuống hố sâu hơn 8 m, làm ít nhất 3 người chết và 30 người bị thương.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay (9/6), tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường lúc 8h30 sáng nay.
Người dân dùng các cây gỗ của một ngôi nhà đang xây dựng gần đó để chống nghiêng chiếc xe, đưa người bị nạn ra ngoài.
Cháu Đoàn Anh Đức, 6 tuổi, là em của cháu Đoàn Hải Nam (9 tuổi - đã tử vong), cả hai đều là con của chị Đỗ Thị Xuân Trang (38 tuổi) đang được cấp cứu. Các bác sĩ đã dỗ cháu Đức khi gắp các mảnh chai ở chân ra rằng: "Để cô gắp kiến ra khỏi chân cho con hết đau nhé".
Nạn nhân Phạm Ka Din được đưa vào cấp cứu.
Các bác sĩ đang sơ cứu cho nạn nhân ở Bệnh viện đa khoa H.Điện Bàn.
Ba xe cẩu nhỏ được huy động nhưng không kéo được chiếc xe khách giường nằm lên trên.
Cho đến khi chiếc xe cẩu loại lớn hơn được điều tới, thì phần gầm xe phát ra tiếng nổ lớn và bốc khói.
Chiếc xe từ QL1A tông văng ta luy văng xuống vệ đường sâu 8 m.
QL1A bị phong tỏa nên đường tránh qua thị trấn Vĩnh Điện, H.Điện Bàn quá tải bởi các loại xe đổ vào lưu thông.

Theo Thanh Niên