Elizabeth Seagrove, 40 tuổi, và bạn trai Matthew Costello, 31 tuổi, hiện chia nhau hơn 20 năm tù giam vì tội hiếp dâm.
Cho rằng thiếu nữ 18 tuổi đã ăn trộm 100 bảng Anh kiếm được từ buôn bán "cái chết trắng", cặp tình nhân "đũa lệch" trên đã khống chế nạn nhân lên xe và lái xe lòng vòng suốt hơn 1 tiếng đồng hồ giữa đêm tối, tìm nơi hẻo lánh để không ai có thể nghe được tiếng khóc của cô gái trẻ.
Sau đó, nữ quái Seagrove ra lệnh cho thiếu nữ cởi quần áo rồi túm tóc nạn nhân và chỉ dẫn cho gã bạn trai xâm hại tình dục cô gái. Sau khi hiếp dâm nạn nhân một cách dã man, bọn chúng cho cô sử dụng ma túy để giảm sự đau đớn và “cứng rắn hơn” trong cuộc sống.

Matthew Costello, 31 tuổi, và Elizabeth Seagrove, 40 tuổi
Bị cáo đã nghi ngờ bị hại trộm số tiền 100 bảng để trong két sắt ở phòng ngủ. Mặc dù nạn nhân đã một mực phủ nhận và hết sức sợ hãi nhưng cả hai bị cáo vẫn đưa cô gái lên xe và chở tới nơi hoang vắng để giở trò đồi bại. Hình ảnh chiếc xe này đi lòng vòng qua một số địa điểm đã bị camera giám sát giao thông ghi lại. Đoạn video từ camera đặt tại một trạm xăng cho thấy, nạn nhân khi đó mặc bộ quần áo ngủ và chỉ được ra khỏi xe dưới sự giám sát gắt gao của Costello"
Vị thẩm phán này cũng khen ngợi gia đình nạn nhân và cảnh sát đã nỗ lực đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật. Vì quyết tâm tìm ra công lý, cha dượng của nạn nhân đã tự mình lái xe lòng vòng nhiều giờ để xác định chính xác địa điểm con gái bị hiếp dâm, giúp ích nhiều cho công tác điều tra.