
Mới đây, MC Đại Nghĩa đăng tải loạt ảnh đưa tro của ba mẹ rải xuống biển. Anh chia sẻ cảm xúc nghẹn ngào trên trang cá nhân: "Chốn hồng trần chỉ như giấc mộng. Kiếp phù sinh vui được mấy ngày. Tro tàn theo gió tung bay. Trở về cát bụi một ngày cùng nhau".


Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người hâm mộ bày tỏ đau lòng thay cho MC Đại Nghĩa. Cư dân mạng cũng để lại những dòng bình luận, đồng cảm và chia buồn tới với nam MC.
Cha của MC Đại Nghĩa qua đời vào năm 2009, trong khi đó mẹ anh là bà Nguyễn Thị Quế Phương, qua đời sáng 5/5/2025 tại TPHCM, hưởng thọ 70 tuổi.
Bà Quế Phương định cư tại Mỹ và mới về Việt Nam thăm con trai được ít ngày. Không may, ngày 3/5, bà bất ngờ bị đột quỵ và được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, bà không qua khỏi.
Điều khiến nhiều người xúc động là dù biết mẹ đang trong tình trạng hôn mê sâu tại bệnh viện, MC Đại Nghĩa vẫn phải lên sân khấu vở kịch Lệ Chi Viên tại sân khấu Idecaf tối 4/5.


NSƯT Đại Nghĩa sinh năm 1978, là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam với nhiều vai trò: diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, MC và nhà sản xuất. Anh bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch và nhanh chóng ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất đa dạng.
Trong lĩnh vực truyền hình, Đại Nghĩa được biết đến là MC duyên dáng, dẫn dắt nhiều chương trình ăn khách như Siêu sao đoán chữ, Giọng ải giọng ai, Thách thức danh hài... Năm 2021, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT ghi nhận những đóng góp của anh cho nghệ thuật.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật thành công, Đại Nghĩa còn nổi tiếng với những hoạt động từ thiện. Anh tích cực tham gia cứu trợ đồng bào gặp khó khăn, thiên tai trên khắp cả nước và được công chúng yêu mến bởi tấm lòng nhân ái.
MC Đại Nghĩa sống hướng Phật và từng chia sẻ mong muốn xuất gia. Tuy nhiên, vì là con một nên anh gác lại kế hoạch này để chăm sóc mẹ. Anh từng mua tặng mẹ một căn nhà khang trang tại Mỹ vào dịp sinh nhật bà cách đây vài năm, đồng thời thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để vừa hoạt động nghệ thuật vừa chăm sóc mẹ.

Theo Thương Trường