Các bạn trẻ ngày nay có lẽ chẳng còn mấy lạ lẫm với khái niệm“idol” (thần tượng). Thời gian gần đây, cơ hội tiếp xúc với đời sốngnghệ thuật nước ngoài ở nước ta đang ngày một dễ dàng, thuận tiệnhơn. Điều đó cũng lí giải vì sao sự quan tâm của giới trẻ Việt Namđang được dành cho những ngôi sao ngoại quốc như Hàn Quốc, Trung Quốc,Nhật Bản,… thay vì những ca sĩ và diễn viên trong nước.

Rất nhiều những hội, nhóm của những người có chung một thần tượngmọc lên như nấm. Từ các diễn đàn trên mạng, đến những câu lạc bộngoài đời đều đã và đang hoạt động rầm rộ với số lượng thành viênvô cùng đông đảo. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn nhận định rằng thờinay, ai mà không tham gia vào một câu lạc bộ của một ngôi sao nào thìđúng là lạc hậu….

Nếu như trước đây, các hoạt động của những “fan club” như thế này chỉđa phần diễn ra trên diễn đàn mạng. Những cuộc bàn tán, nhận xét thâuđêm suốt sáng về thần tượng đã từng khiến các fan mê mải. Thậm chí,đôi khi còn dẫn đến những cuộc khẩu chiến không có điểm dừng giữacác nhóm fan khác nhau, tạo nên những trận chiến ảo vổ bổ.

Thời gian gần đây, khi ngày càng nhiều các ngôi sao quốc tế đang chọnViệt Nam làm nơi dừng chân lưu diễn, những hành động của giới trẻcũng chuyển sang ngoài đời thật. Nhưng đi kèm với đó là vô vàn nhữnghình ảnh “xấu xí” về người hâm mộ trẻ của chúng ta.

Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
Khóc nức nở
Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
Các fan khóc nức nở vì không gặp được thần tượng…
Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
… và ôm mặt ra về trong nước mắt.
Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
Ngất xỉu
Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
Nhiều bạn trẻ ngất xỉu trong liveshow, … thậm chí phải đưa đi cấp cứu
Hình ảnh xấu xí của teen cuồng thần tượng
… hoặc phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế

Quả thực, chưa nói gì đến sự hâm mộ của giới trẻ Việt Nam dành chonhững thần tượng của mình là thật hay chỉ là chạy theo trào lưu,nhưng nhìn cái cách mà các fan Việt thể hiện tình cảm của mình thìkhông thể nói là văn minh. Dân tộc ta vốn tự hào với truyền thống anhdũng, bất khuất, không chịu cúi đầu trước quân thù.

Vậy tại sao chínhnhững thế hệ tương lai của đất nước lại đang khóc lóc, thậm chí quỳgối xin lỗi trước những ngôi sao thần tương, vốn cũng chỉ là những conngười bình thường như bao người khác.

Có thể nói, chính giới trẻ Việt Nam vẫn đang chưa đánh giá được đúngnhững hành động của mình. Trong đó, một bộ phận lớn “fan cuồng” vớinhững hành động thái quá đã vô tình làm giảm đi hình ảnh của ngườihâm mộ Việt nam trong mắt những ngôi sao quốc tế.

Nói một cách sâu xa hơn nữa, chính những hình ảnh phản cảm này đanglàm mất đi giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Bởithế, rất cần ở những người trẻ một suy nghĩ thấu đáo, thể hiện sựhâm mộ của mình một cách văn minh. Chỉ có như vậy, thì mới hy vọngnhững hình ảnh như trên đây không còn tái diễn nữa.


Theo Lê Anh Việt
VietNamNet