Đúng
như dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Pháp đã gặp không ít khó khăn trước
một Nigeria trẻ trung và chơi mạnh mẽ. Mặt khác, sự xuất sắc của thủ
thành Vincent Enyeama phần nào khiến các chân sút ĐT Pháp nản lòng.
Dù
chiếm thế chủ động trên sân nhưng phải đến những phút cuối thì Les
Bleus mới có được 2 bàn thắng do công của Paul Pogba và một bàn phản
lưới nhà của Joseph Yobo, để giành quyền vào tứ kết gặp ĐT Đức.
Phát
biểu sau trận đấu, HLV Didier Deschamps tỏ ra hài lòng với màn trình
diễn của học trò: “Tôi rất tự hào về tất cả những gì chúng tôi đã làm
được. Nigeria là một đội bóng mạnh và đã gây không ít khó khăn cho chúng
tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng phần nào hơi căng thẳng ở trận đấu này.
Nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Bây giờ chúng tôi đã có mặt ở vòng
tứ kết và chúng tôi sẽ làm tất cả để giành quyền đi tiếp.”
![]() |
Trọng tài Mark Geiger có những quyết định gây tranh cãi |
Trong
khi đó, Paul Pogba thì vô cùng hạnh phúc với bàn thắng mở tỉ số cho ĐT
Pháp ở trận đấu này: “Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác
của tôi lúc này. Chúng tôi biết cả đất nước luôn đứng sau chúng tôi. Bàn
thắng mở tỉ số giúp chúng tôi như cởi bỏ được rất nhiều áp lực.
Tôi
rất hạnh phúc khi ghi bàn quan trọng này. Và tôi không thể nói thành
lời lúc này được nữa. Ghi bàn cho ĐTQG, đặc biệt là ở trận đấu quan
trọng như thế này để đưa đội bóng vào đến tứ kết World Cup, đó có thể là
khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi.”
Ở
bên kia “chiến tuyến”, HLV Stephen Keshi đã rất tức giận sau trận đấu
và lên tiếng chỉ trích trọng tài người Mỹ Mark Geiger đã bắt thiên vị
cho ĐT Pháp. Vị HLV này cho rằng trọng tài đã không công nhận 1 bàn
thắng hợp lệ của Nigeria ở trong hiệp một và bỏ qua một số lỗi nặng của
cầu thủ ĐT Pháp. Điển hình là pha vào bóng bằng gầm giày của Matuidi với
Onazi, hay pha va chạm của Giroud với John Obi Mikel.
“Tôi
nghĩ rằng trọng tài đã thiên vị. Đây là lần đầu tiên tôi phải lên tiếng
chỉ trích trọng tài trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng tôi nghĩ
rằng cầu thủ của chúng tôi (Emmanuel Emenike) không việt vị khi đưa bóng
vào lưới ĐT Pháp ở hiệp một. Trọng tài cũng là con người và ai cũng mắc
phải những sai lầm. Nhưng rõ ràng rất nhiều sai lầm trong trận đấu này
có vấn đề. Tôi rất không hài lòng về điều này, ông ấy đã quyết định toàn
bộ số phận trận đấu”, HLV Stephen Keshi tức giận nói.
Tiền
vệ Mikel đã phàn nàn về vấn đề trọng tài khi anh cho rằng Giroud cần bị
phạt thẻ đỏ trong tình huống “ra đòn” bằng khuỷu tay với anh: “Trọng
tài đã nhìn thấy rất rõ tình huống đó. Nhưng ông ta lại không cảnh cáo
anh ta, thậm chí thẻ vàng cũng không. Rõ ràng Giroud đã chơi xấu…”
Theo Tuấn Hữu (Khampha.vn)