Sau trận thua kinh hoàng của đội nhà trước Man City ngay tại sân Old Trafford,HLV Alex Ferguson cho biết ông kỳ vọng vào một sự trở lại của Man United trongtuần tới.

Chiếnlược gia người Scotland tin rằng trận thua đậm trước Man City sẽ có tác độngtích cực lên đội bóng của ông. HLV Ferguson cũng hy vọng rằng các nhà ĐKVĐ sẽ“thức tỉnh” trong trận đấu với Everton vào tuần tới. Phát biểu trên trang chủcủa đội, HLV kỳ cựu này cho hay:“Bạn phải biết cách đứng lên. Lịch sử của Man United đã bước sang một trang mớivà bạn phải biết đứng dậy sau trận thua này. Tôi cho rằng trận thua kiểu này sẽảnh hưởng tới các cầu thủ. Có khá nhiều sự bối rối và im lặng trong phòng thayđồ sau trận. Hy vọng rằng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn vào tuần tới”.

HLV Ferguson: Tự sát & điên rồ
Nỗi buồn của HLV Alex Ferguson - Ảnh Getty

Nhậnđịnh về thế trận cũng như những diễn biến chính, đặc biệt là tình huống dẫn tớichiếc thẻ đỏ của Jonny Evans, HLV Ferguson cho hay:“Trong mười phút đầu tiên, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và chơi khátốt. Thật khó tin khi chúng tôi để thua trước song tình hình khi đó chưa vượtquá khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Quyết định truất quyền thi đấu Jonny nhưmột đòn chí mạng với chúng tôi. Balotelli đã không kiểm soát hoàn toàn trái bóngsong sự thực là Jonny đã kéo áo cậu ấy. Đây là tình huống tạo điều kiện để trọngtài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cậu ấy. Đó là thực sự là một đòn chí mạng".

"Với mười người còn lại, chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì Man City phòng ngự rấtchắc chắn. Sau đó, chúng tôi vẫn cố gắng lao lên tấn công. Những trận đấu trongquá khứ dường như là động lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm củacác cầu thủ ở hàng phòng ngự, đáng lẽ chúng tôi phải nhận ra rằng mọi chuyện đãvượt qua tầm kiểm soát và những gì cần làm là chơi ổn định khi tỷ số đã lên tới1-4. Khi đó, các hậu vệ của chúng tôi chơi như những cầu thủ đá cánh và trongnhiều tình huống, chúng tôi chỉ có hai cầu thủ chống lại ba người của họ. Đóthực sự là cách phòng ngự tự sát và điên rồ”.

Theo TT&VH