Nửa
chặng đường vòng Đối đầu đã đi qua và các tiết mục của đội HLV Hồng
Nhung luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Với sự sắp xếp hợp
lý của mình, chị đã mang đến sân khấu Giọng hát Việt 2013 những màn song ca ấn tượng nhưng cũng chính những sự sắp xếp đó lại
khiến chị rơi nước mắt khi lựa chọn. Hãy cùng nghe chị chia sẻ về vòng
Đối đầu và các thí sinh của mình.
Chị có thể cho biết về tiêu chí của chị khi chọn các cặp đấu ở vòng Đối đầu?
Tôi
ghép các em hầu hết bởi vì các em có phong cách âm nhạc giống nhau hoặc
có khi lại đối ngược nhau để làm sao khi ghép đôi lại các em vừa thể
hiện được một màn song ca và là màn đối đầu thật gay gắt, ngang tài
ngang sức. Nhưng quan trọng hơn là tạo được một tiết mục hay, nghệ thuật
và có tính riêng tạo ra bởi hai em.
Trong
tập vừa qua khi nhận xét về phần thi của hai thí sinh Xuân Lân và Đức
Tùng chị đã khóc, chị có thể chia sẻ về cảm xúc lúc đó được không?
Mới
đầu, khi được mời vào chương trình này tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ giữ
vai trò phát hiện tài năng và huấn luyện các em. Nhưng mà tôi không biết
được rằng trong thời gian huấn luyện như vậy thì nảy sinh tình cảm của
những người nghệ sĩ với nhau, không chỉ là thầy trò mà còn nhiều hơn
thế. Chúng tôi đã có quãng thời gian dài luyện tập cùng nhau, những hình
ảnh khán giả thấy trên tivi chỉ là điển hình thôi nên đến khi bắt buộc
phải lựa chọn tôi không kiềm được cảm xúc của mình.
Trong màn song ca của Xuân Lân và Đức Tùng, thật ra Xuân Lân chỉ nhỉnh hơn Đức Tùng một chút ở chỗ em ấy có khả năng kết nối với khán giả, còn nếu so ra cũng không biết em nào hơn em nào. Lúc phải chọn, tôi thật không muốn điều đó xảy ra chút nào nhưng đó là format bắt buộc. Tôi lúc ấy đã xúc động mạnh mẽ. Tôi đã rất hy vọng các HLV khác bấm nút "cứu" Tùng nhưng lại không có đèn nào sáng, tôi lại càng buồn nhiều hơn.
Trong màn song ca của Xuân Lân và Đức Tùng, thật ra Xuân Lân chỉ nhỉnh hơn Đức Tùng một chút ở chỗ em ấy có khả năng kết nối với khán giả, còn nếu so ra cũng không biết em nào hơn em nào. Lúc phải chọn, tôi thật không muốn điều đó xảy ra chút nào nhưng đó là format bắt buộc. Tôi lúc ấy đã xúc động mạnh mẽ. Tôi đã rất hy vọng các HLV khác bấm nút "cứu" Tùng nhưng lại không có đèn nào sáng, tôi lại càng buồn nhiều hơn.
Các phần thi của đội chị nhận được khá nhiều lời khen từ khán giả. Là HLV, chị nhận xét gì về thí sinh của mình?
Các
em có điểm chung là rất thông minh, tư duy tốt nên khi hướng dẫn các
em, tôi cũng cảm thấy hưng phấn. Các em tiếp thu rất nhanh, và hiểu sâu
sắc vấn đề khi tôi vừa nói ra. Tôi muốn khơi gợi cảm xúc, khơi gợi con
người thật của các em chứ không bắt các em trở thành một ai khác.
Những màn song ca vừa rồi các em đã làm rất tốt, thể hiện chính mình một cách chân thành. Với những lời khen cho phần biểu diễn của các em trên sân khấu, phải nói là cũng không phụ sức lao động miệt mài và cần cù, kiên nhẫn của cả thầy và trò. Tôi nghĩ các em là những người trẻ nhưng khi lên sân khấu lớn như vậy các em đã thể hiện đầy tự tin thì các em đã có một bản lĩnh rất đáng khen.
Những màn song ca vừa rồi các em đã làm rất tốt, thể hiện chính mình một cách chân thành. Với những lời khen cho phần biểu diễn của các em trên sân khấu, phải nói là cũng không phụ sức lao động miệt mài và cần cù, kiên nhẫn của cả thầy và trò. Tôi nghĩ các em là những người trẻ nhưng khi lên sân khấu lớn như vậy các em đã thể hiện đầy tự tin thì các em đã có một bản lĩnh rất đáng khen.
Đã
qua nửa chặng đường vòng Đối đầu và chị là HLV đầu tiên hết lượt “cướp”
thí sinh, chị suy nghĩ gì về những sự lựa chọn của mình?
Tôi thấy năm nay quyền cướp thí sinh đã mang đến cho Giọng hát Việt
những điều hấp dẫn mới và làm cho chương trình hay hơn khi giữ lại được
các thí sinh tài năng. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi chiêu tài được
hai em Cát Tường và Hà Linh về đội mình. Hai em này có tính cách khác
nhau nhưng đều rất độc đáo, cá tính.
Chị đã chuẩn bị gì cho vòng Đo ván?
Trong
vòng Đo ván, các em vẫn đấu đôi nhưng các em hát một bài độc lập. Đây
là điều kiện để các em thể hiện cá tính của mình tốt nhất. Lần này tôi
phải làm sao để tính cách cá nhân của các em trở nên nổi trội và phong
cách đa dạng, không em nào giống em nào.
Tôi sẽ chuẩn bị cho các em từ cách chọn bài, cách thể hiện mình và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Tôi hy vọng các em sẽ gây được cảm tình cho khán giả và để khán giả thấy từ vòng Đối đầu đến vòng Đo ván, các em đã tiến bộ rất nhiều.
Tôi sẽ chuẩn bị cho các em từ cách chọn bài, cách thể hiện mình và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Tôi hy vọng các em sẽ gây được cảm tình cho khán giả và để khán giả thấy từ vòng Đối đầu đến vòng Đo ván, các em đã tiến bộ rất nhiều.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Theo Trí Thức Trẻ