"Bảng
đấu của chúng ta rất khó khăn, Myanmar đang từng bước hoàn thiện mình,
Philippines với rất nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ là ẩn số khó lường. Trong
khi đó, Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, chưa kể họ có lợi thế
rất lớn khi được chơi trên sân nhà, muốn có một vé vào bán kết, đội
tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết mình”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.
![]() |
HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, ĐTVN không được phép chủ quan trước Myanmar |
Công bằng mà nói, khoảng cách giữa các đội trong khu vực đã được thu hẹp
đáng kể, Thái Lan không còn là “ông kẹ” một mình lẻ loi trên đỉnh cao
như 1 thập kỷ trước, và những đội từng được xem như “kẻ lót đường” như
Lào, Campuchia hay Philippines có rất nhiều tiến bộ trong thời gian qua.
Vì thế, cẩn thận không
bao giờ thừa, đó là điều cần thiết trong bối cảnh nhân sự của chúng ta
bị thiếu hụt nặng nề vì chấn thương. Gia Từ chơi tốt ở những trận đấu đã
qua nhưng nên nhớ đây mới là giải đấu lớn đầu tiên của trung vệ này,
cảm giác bỡ ngỡ rất có thể sẽ xảy ra.
Bên
cạnh đó, việc đội trưởng Minh Đức chưa có được cảm giác bóng tốt nhất
cũng như vết thương chưa hồi phục 100 % cũng được xem là bài toán nan
giải, rõ ràng, rất nhiều mối lo đang chờ đợi HLV Phan Thanh Hùng và các
cộng sự.
Đội tuyển Việt
Nam cần phải xác định rõ sức mạnh của đối thủ để có kế sách thích hợp.
Theo tôi, trận đấu với Myanmar ở ngày mở màn sẽ quyết định trực tiếp đến
thứ hạng của bảng đấu, có được kết quả khả quan sẽ mở toang cánh cửa
vào vòng trong.
Thực lực
hai bên hiện tại khá cân bằng, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến ở những
giải đấu lớn của các tuyển thủ, đó là cơ sở để tạo nên sự khác biệt.
4 năm về trước, Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vương của giải đấu sau khi đánh bại đối thủ sừng sỏ Thái Lan sau 2 lượt trận. Lực lượng hiện tại không hùng hậu như thời điểm đó, nhưng bù lại, chúng ta có thừa quyết tâm, sẵn sàng đá “chết bỏ” vì màu cờ sắc áo, đó là thứ vũ khí lợi hại nhất trên con đường chinh phục cúp vàng lần thứ hai.
Theo Vietnamnet