Bạn bè và người thân an ủi "Người Đặc biệt" khi bố ông, Felix qua đời ở tuổi 79 ở Setubal.
Mourinho đã rút ngắn kỳ nghỉ để trở về quê. Ông đi cùng vợ Matilde, con gái, cùng những người thân khác. HLV người Bồ Đào Nha không thể giấu được nỗi buồn trên gương mặt.
Đám tang của ông Felix được tổ chức trong một nhà thờ ở Setubal. Ông Felix từng có 250 lần thi đấu ở vị trí thủ môn cho hai CLB Vitoria Setubal và Belenenses. Ông từng một lần được gọi vào đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi treo giày, ông Felix có 20 năm theo nghiệp huấn luyện, làm việc ở 11 đội bóng và từng chỉ dạy cho con trai Jose, khi đó còn là cầu thủ.
Cha là người có ý nghĩa rất đặc biệt với Mourinho nên có thể hình dung được HLV người Bồ Đào Nha đau buồn thế nào.
Trong năm thứ hai dẫn dắt Chelsea, Mourinho thường xuyên bay về để theo dõi tình hình sức khỏe của cha.
Theo Trí Thức Trẻ