BÀN THẮNG
Man Utd: Rashford (70'), Fellaini (82')
Do
cả Huddersfield và Man City đều đã được 7 điểm, Man Utd cần đánh bại
Leicester để độc chiếm ngôi đầu sau loạt trận ngày 26/8. Mục tiêu giành
trọn 3 điểm trận này của Man Utd không hề dễ thực hiện trước các vị khách
Leicester chơi rất kỷ luật và đầy quyết tâm. Các hậu vệ Leicester không
chừa lại cho Romelu Lukaku nhiều không gian vẫy vùng.
Những phút tiếp theo, Pogba rất chịu khó sút xa. Nhưng bóng cùng lắm cũng chỉ có thể đi chệch khung thành Leicester trong gang tấc. 0-0 là tỷ số của hiệp 1 bất chấp sự lấn lướt cả về thế trận lẫn số pha dứt điểm của Quỷ đỏ.
8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man Utd có cơ hội tuyệt vời nhất để phá vỡ thế bế tắc. Leicester bị thổi phạt đền sau tình huống chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ phải Danny Simpson. Tiếc rằng Lukaku lại không thể đánh bại Schmeichel trên chấm 11m. Tỷ số vẫn là 0-0.
Phút 67, Marcus Rashford được HLV Jose Mourinho tung vào sân thay Mata. Điều chỉnh này mang đến hiệu quả lập tức. Phút 70, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Henrikh Mkhitaryan, Rashford trong tư thế thoải mái sút tung lưới Schmeichel. 1-0 cho M.U.
Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà trút được gánh nặng tâm lý. Phút 82, đến lượt 2 cầu thủ dự bị khác tạo nên bàn thắng thứ 2 cho Quỷ đỏ theo cách ít ai ngờ. Jesse Lingard sút bóng đập vào Marouane Fellaini tung lưới đội khách.
2-0 cũng là tỷ số chung cuộc. Man Utd duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu mùa. Họ ghi tổng cộng 10 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào sau 3 vòng đầu tiên. Do West Brom (6 trận sau 2 vòng đầu) tối nay mới đá vòng 3, Quỷ đỏ tạm thời độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm tối đa.
Trong bối cảnh trung phong Lukaku bị bắt chặt, sức công phá
của Man Utd trong hiệp 1 đến chủ yếu từ các tiền vệ, đặc biệt là sự năng nổ
của Juan Mata và Paul Pogba. Phút 17, Mata đã sút bồi tung lưới Kasper
Schmeichel. Tiếc rằng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị.
Chỉ
3 phút sau đó, Mata lại bị từ chối pha mở tỷ số sau cú dứt điểm bằng
chân trái sở trường đầy hiểm hóc. Lần này, Schmeichel là người khước từ
bàn thắng của tiền vệ người Bồ Đào Nha với pha tung người hết cỡ cứu
thua xuất thần cho đội khách.
Những phút tiếp theo, Pogba rất chịu khó sút xa. Nhưng bóng cùng lắm cũng chỉ có thể đi chệch khung thành Leicester trong gang tấc. 0-0 là tỷ số của hiệp 1 bất chấp sự lấn lướt cả về thế trận lẫn số pha dứt điểm của Quỷ đỏ.
8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man Utd có cơ hội tuyệt vời nhất để phá vỡ thế bế tắc. Leicester bị thổi phạt đền sau tình huống chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ phải Danny Simpson. Tiếc rằng Lukaku lại không thể đánh bại Schmeichel trên chấm 11m. Tỷ số vẫn là 0-0.
Phút 67, Marcus Rashford được HLV Jose Mourinho tung vào sân thay Mata. Điều chỉnh này mang đến hiệu quả lập tức. Phút 70, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Henrikh Mkhitaryan, Rashford trong tư thế thoải mái sút tung lưới Schmeichel. 1-0 cho M.U.
Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà trút được gánh nặng tâm lý. Phút 82, đến lượt 2 cầu thủ dự bị khác tạo nên bàn thắng thứ 2 cho Quỷ đỏ theo cách ít ai ngờ. Jesse Lingard sút bóng đập vào Marouane Fellaini tung lưới đội khách.
2-0 cũng là tỷ số chung cuộc. Man Utd duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu mùa. Họ ghi tổng cộng 10 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào sau 3 vòng đầu tiên. Do West Brom (6 trận sau 2 vòng đầu) tối nay mới đá vòng 3, Quỷ đỏ tạm thời độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm tối đa.
Theo Bongdaplus.vn