Bị
Việt Nam loại ở tứ kết cộng với việc không thể giành vé dự World Cup,
HLV trưởng Miguel Rodrigo của futsal Nhật Bản đã sẵn sàng từ chức.
Không
kịp gượng dậy sau cơn địa chấn mà Việt Nam tạo ra ở tứ kết, tuyển
futsal Nhật Bản tiếp tục để cho một đội bóng được đánh giá thấp hơn mình
rất nhiều là Kyrgyzstan cho nếm mùi thất bại cay đắng 2-6 ở trận đấu
play-off.
Kết
quả này khiến Nhật Bản chính thức lỡ tấm vé dự FIFA Futsal World Cup
2016. Và lần đầu tiên trong lịch sử dự các kỳ futsal châu lục, đội bóng
xứ mặt trời mọc phải dừng bước ở tứ kết.
![]() |
HLV Miguel Rodrigo đã sẵn sàng nói lời chia tay tuyển futsal Nhật Bản sau giải đấu. |
Phát biểu sau thất bại nêu trên, HLV Miguel Rodrigo của tuyển futsal Nhật Bản khẳng định, ông là một HLV chuyên nghiệp nên ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước kết quả của đội bóng. Đồng thời, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không giấu diếm khả năng ông sẽ phải từ chức sau giải đấu.
“Theo
các điều khoản hợp đồng của tôi, bây giờ có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Sau
trận đấu, tôi đã cảm ơn các cầu thủ bởi những nỗ lực của họ. Tôi đã nói
với các cầu thủ cần phải giữ vững tâm lý bởi đây có thể là trận đấu
cuối cùng chúng tôi làm việc cùng với nhau. Tôi sẽ nhớ những gì đã đạt
được cùng đội trong suốt 4 năm qua” - HLV Miguel Rodrigo nói.
Theo VTC