Xã hội ngày càng phát triển, văn hoá phương Tây du nhập ngày một mạnh mẽ; lối sống thoáng, cởi mở dẫn đến cách thể hiện tình cảm của giới trẻ cũng khác xưa rất nhiều. Nếu trước đây, đôi lứa yêu nhau chỉ dám biểu lộ cảm xúc riêng tư ở những nơi vắng người thì ngày nay, việc bạn chứng kiến một cặp đôi đang ôm ấp nhau một cách tình tứ nơi công cộng đã không còn là hiếm thấy.

Mỗi người mỗi vẻ, những nam thanh nữ tú bây giờ chọn cho mình nhiều cách bộc lộ cảm xúc yêu thương khác nhau: đáng yêu có, trong sáng có… nhưng cũng không ít các trường hợp khiến người qua đường phải “chướng tai gai mắt”, thậm chí đỏ mặt xấu hổ thay cho hai nhân vật chính…

“Hô biến” nơi công cộng thành “thiên đường tình ái"


Không ai dám chen ngang vào giữa khi hai bạn “lỡ thể hiện”, nhưng cái gì quá cũng không tốt

Những khu vui chơi giải trí vốn là điểm yêu thích của rất nhiều người, đủ các độ tuổi và giới tính: Các ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh, những ông bố bà mẹ đưa con đi chơi dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ cũng thích tụ tập ở đây bởi sự đa không gian của nó. Thế nhưng, thay vì được tận hưởng cảm giác thoải mái sau ngày làm việc vất vả, căng thẳng… những người đến công viên với nhu cầu thư giãn đều “choáng váng” trước hình ảnh các cô các cậu tình tứ với nhau theo kiểu “màn trời chiếu đất” vô cùng lộ liễu.

Không chỉ công viên (điểm hẹn thoáng mát, lý tưởng của tình nhân) mà ngay đến cả rạp phim - nơi người đến xem đông đúc và ngồi cạnh nhau san sát - bạn vẫn có thể được chứng kiến những cảnh ôm hôn nồng nhiệt không kém gì bộ phim mà rạp đang chiếu. Những tiếng cười khúc khích, tiếng rên hổn hển khiến cho người ngồi cạnh cảm thấy như mình chỉ bỏ tiền 1 mà được xem khuyến mãi đến 2 phim!

Các cặp đôi đã thản nhiên biến không gian chung thành không gian riêng, biến địa điểm văn hoá thành “cõi tình” của riêng họ. Tôi đã từng chứng kiến những hành động từ cấp độ nhẹ như ôm hôn thắm thiết cho đến các động tác “khám phá”, sờ soạng thân thể của người yêu - những việc mà có lẽ chỉ xuất hiện ở trên giường nhà họ mới là hợp lý.

Tuấn A. - sinh viên năm cuối trường ĐH Hồng Bàng - cho biết: “Có gì mà phải ngạc nhiên đến thế? Người ta đâu thể uống nước lã rồi nói yêu nhau. Bọn mình lớn cả rồi, nếu có những cách thể hiện tình cảm như thế thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Thời buổi bây giờ phải mạnh bạo mới có thể tận hưởng tuổi trẻ chứ? Ai cảm thấy khó chịu thì chỉ việc quay mặt đi, đừng nhìn là được rồi!”.

Đương nhiên là tôi không gay gắt với quan điểm sống thoáng, yêu là phải “đụng chạm” của các bạn trẻ như Tuấn A. Có điều, cái mà chúng ta bàn đến là cách thể hiện như thế nào.

Công viên, rạp phim, thậm chí là trên các cây cầu… cũng được họ tận dụng tối đa. Đó là địa điểm công cộng, nhiều người qua lại, có thể bạn không cảm thấy xấu hổ nhưng cũng nên để tâm đến cảm giác của người xung quanh chứ?

Người lớn tuổi cảm thấy “đỏ mặt tía tai”, lắc đầu ngao ngán, các ông bố bà mẹ phải vội vàng che mắt con họ lại vì “trẻ nhỏ bây giờ học theo lẹ lắm!”, thậm chí đến cả những người đồng trang lứa cũng cảm thấy xấu hổ vì cảm giác người ta đang nhìn vào đó để đánh giá cả một thế hệ?! Bạn thấy đấy, đâu phải “ai cảm thấy khó chịu thì chỉ việc quay mặt đi” là xong xuôi hết cả!

Là câu chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”…


Chuyện thể hiện tình cảm quá đà nơi công cộng đã không còn xa lạ


Chuyện thể hiện tình cảm quá đà nơi công cộng đã không còn xa lạ. Báo chí đã nói thật nhiều, từ báo giấy cho đến báo mạng, từ blog cho đến fackbook... Viết bằng chữ, lên án bằng chữ thôi chưa đủ, còn có cả những clip hoành tráng tổng hợp lại đủ các thể loại “ái ân” (tạm gọi là thế) nơi công cộng mà không cần làm nhoè gương mặt nhân vật… Ấy thế mà báo nói cứ nói, clip bị đem ra chế giễu thì cứ chế giễu, họ - những kẻ lỡ “yêu một tình yêu quá độ” vẫn cứ “làm liều”. Những tay săn ảnh vẫn ở xung quanh họ và họ vẫn “mải mê chinh chiến” dưới danh nghĩa “tình yêu”.

Trọng Q. (23 tuổi, TP. HCM) bức xúc: “Chúng tớ cần có nơi để thể hiện tình cảm của mình, vào khách sạn thì không phải ai cũng có điều kiện (mà đôi khi chỉ ôm hôn, sờ soạng thì vào đó làm gì?). Tình yêu là thứ cảm xúc không thể kìm nén, nên đôi khi chúng tớ có lỡ thể hiện tình cảm ở mọi lúc, mọi nơi thì cũng cần được thông cảm chứ. Giờ đâu còn là thế kỷ mười mấy nữa đâu!”.

Tất cả chẳng qua chỉ là những lời “bào chữa” của những kẻ đuối lý mà thôi. Nếu đó là lẽ thường như bạn nói, được ủng hộ hoan nghênh nhiệt liệt thì có lẽ công viên, cầu đường… cũng nên sắm một tấm bảng 18+ là vừa. Ông bà mình bảo “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, và dĩ nhiên khi yêu, chúng ta cũng cần học cách thể hiện tình cảm sao cho thật… văn minh (cái mà người trẻ luôn hướng đến và thích thú) phải không nào?

Không ai trong chúng tôi có quyền “kìm nén” cảm xúc của các bạn, không ai dám chen ngang vào giữa khi hai bạn “lỡ thể hiện”, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Nếu con người chỉ chú trọng với phần “con”, thỏa mãn khi phần “con” được đáp ứng thì không biết xã hội này sẽ có một bức tranh thế hệ trẻ yêu đương như thế nào.

Tôi không đánh đồng tất cả các cặp đôi, vì tôi biết còn rất nhiều bạn trẻ yêu và thể hiện tình yêu vô cùng trong sáng. Đó có thể là cái nắm tay dắt nhau đi hóng gió buổi chiều, là bàn tay lau vội giọt mồ hôi trên trán bạn trai, là cái ôm thắm thiết khi tiễn bạn đi du học…

Tôi vẫn thấy, rất nhiều, rất nhiều, những hình ảnh đẹp của tình yêu ngay nơi công cộng. Nó không hề làm người xung quanh thấy khó chịu mà ngược lại, họ cảm thấy chia sẻ được với niềm hạnh phúc mà đôi bạn trẻ đang có được.

Tạm kết

Ý kiến của Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất đại ý: Giới trẻ ngày nay tiếp nhận được nhiều thông tin từ bên ngoài, phim ảnh. Chúng cập nhật thông tin đa dạng, đa chiều và đa màu sắc.

Khi tiếp nhận, một bộ phận giới trẻ không biết chọn lọc, xử lý thông tin nên thấy người ta làm thế nào thì cũng làm như thế. Những việc làm như thế không phải là thể hiện sự tự tin mà là thái độ coi thường người khác.

Câu chuyện tôi xin được chốt lại ở “thái độ coi thường người khác”. Thôi thì nhẹ nhàng khuyên bảo đã nhẹ nhàng lắm rồi, lên án cũng đã lên án rồi, thậm chí clip rành rành mặt mũi các nhân vật không bôi xoá cũng đã nhan nhản khắp nơi… mà “mèo vẫn cứ hoàn mèo”. Thực chất, họ đã coi thường giá trị bản thân mình, biến tình yêu trở nên méo mó, và thậm chí coi thường cộng đồng mình đang sống.

Bạn thân mến, cứ tiếp tục “yêu đương cởi mở” nếu muốn cộng đồng ném đá, cứ tiếp tục “lỡ yêu” nếu thích trải qua cảm giác muối mặt khi hình ảnh mình “nổi tiếng” khắp nơi nơi. Nhưng hy vọng, bạn không “hết thuốc chữa” đến nỗi bỏ quên danh dự, giá trị của mình, đãi mắt thiên hạ một “đoạn phim ngắn” chỉ để thoả mãn những “cảm xúc thăng hoa” trong giây lát!

TheoThe box