![]() |
Theo thông tin trước đó, các chuyên gia Nga cách đây 2 năm đã cứu sống 5 con hổ con và tiến hành nuôi dưỡng chúng. Sau khi trưởng thành, hai trong số chúng là Ustin và Kuzya đã được Tổng thống Putin thả về tự nhiên tại Amur thuộc Nga, cách biên giới Trung Quốc 480 km.
Guo Yulin, một nông dân nuôi dê, đã nói với Tân Hoa Xã răng hộp sọ của những con dê đã bị nghiền nát bởi con hổ: “khi tôi mở cửa trang trại vào buổi sáng, đã phát hiện hàng loạt dê chết khắp mọi nơi”.
Cảnh sát đã quay được một đoạn video ngắn khi Ustin bị phát hiện đang rình mồi tại một trạm xăng. “Có rất nhiều tuyết trong những ngày này, và chúng tôi đoán là nó đang đói nên đi săn mồi. Điều này khiến cư dân tại đây đang rất lo lắng, hy vọng chúng sẽ quay trở về Nga càng sớm càng tốt,” Su Chunlei, sĩ quan cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, những cảnh cáo này không ngăn cản được các phương tiện truyền thông Trung Quốc, đang cố gắng kêu gọi một cuộc săn lùng chúng trên diên lớn. Theo họ những con hổ là một âm mưu của điện Kremlin, với nhiệm vụ do thám một phần biên giới Trung Quốc, nơi từng gây tranh cãi giữa hai nước.
Một Thế Giới