"Tôi thích cái cách bố mẹ đi làm về nuôi con thật đơn giản và ấm cúng, đồng thời cũng không muốn mang gia đình vào công việc riêng", nữ ca sĩ chia sẻ.
- Lần đầu tiên,
Hồ Ngọc Hà quyết định ngồi vào ghế giám khảo của một cuộc thi
âm nhạc, vì sao vậy?
Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp và tôi nhận lời. Tôi đã theo dõi The Voice
hai phiên bản trước, cảm thấy rất hứng thú. Không ngờ chỉ trong một thời gian
ngắn như vậy đã có phiên bản Việt hóa.
Rất vui khi chương trình chọn tôi cho vị trí giám khảo, ngay mùa đầu tiên. Thiên
thời, địa lợi, nhân hòa, tôi đã từng từ chối nhiều lời mời trước đây, và bây giờ
mọi người sẽ nhìn thấy một “giám khảo Hồ Ngọc Hà”.
- Nhiều người nghĩ chị chờ đợi một chương trình xứng tầm với mình?
Tôi nghĩ giai đoạn này tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm cho nghề nghiệp, đạt được
những thành công nhất định để có thể chia sẻ, giúp định hướng các bạn thí sinh.
Nhà tổ chức hẳn cũng muốn có một gương mặt phù hợp nhất cho cho chương trình của
mình. Ban tổ chức chọn tôi hay tôi chọn chương trình, không còn là vấn đề, mà
làm sao phối hợp để đạt được hiệu quả cao nhất kia.
- Trong các phiên bản The Voice trên thế giới, chỉ có một nữ giám khảo.
Nhưng ở phiên bản Việt lại có hai người, chị nghĩ sao? Liệu sẽ có sự cạnh tranh
ngầm giữa chính các giám khảo?
Hai nam, hai nữ hay ba nam, một nữ thì chương trình cũng đã chọn ra được những
gu âm nhạc tiêu biểu và… hoàn toàn khác nhau để tạo nên một cuộc thi với đầy đủ
các màu sắc âm nhạc.
Tự bản thân mỗi giám khảo chúng tôi sẽ biết phải làm thế nào để tốt hơn cho
chương trình và cho chính mình. Sự cạnh tranh giữa các giám khảo để bảo vệ quan
điểm và thí sinh của mình là không thể tránh khỏi, và đó cũng là một phần sức
hút.
- Cẩn trọng
trong từng lần xuất hiện, chị phải đầu tư thế nào cho hình ảnh của mình trên ghế
nóng suốt quãng thời gian khá dài?
Tôi đã cùng ê kíp của mình chuẩn bị rất kĩ cho từng lần xuất hiện của tôi, từ
trang phục, make up và làm tóc… Làm cho mình đẹp hơn cũng là một cách tạo thêm
niềm tin với cuộc thi nói riêng và sự nghiệp ca hát mà các bạn đang theo dõi nói
chung. Tôi muốn mình là một tấm gương gần nhất với các bạn.
- Việc các nữ ca sĩ xinh đẹp làm giám khảo đã không còn xa lạ, bằng cách nào
để khán giả nghĩ ngay đến “giám khảo Hồ Ngọc Hà”?
Ngoại hình không hẳn đã đủ để lôi kéo sự theo dõi của khán giả suốt một khoảng
thời gian dài. Thông thường tôi chỉ phải xuất hiện 10 đến 15 phút trong một
chương trình, và bây giờ là gần 1 giờ đồng hồ, suốt nhiều tuần liền.
Nếu bạn chỉ là một gương mặt xinh đẹp với phục trang lộng lẫy, thì chắc hẳn
không thuyết phục được các thí sinh. Hơn nữa, khán giả cũng rất tinh tế, không
phải muốn làm gì thì làm, ai không đạt yêu cầu thì khó tránh khỏi sự đào thải.
Tôi tin bằng chính trải nghiệm của mình, bằng sự chia sẻ, góp ý chân thành, mọi
người có thể hoàn toàn tin tưởng vào danh xưng giám khảo của tôi.
- Dường như người đẹp nào ngồi ghế giám khảo cũng bị nhiều dư luận, chị có
nghĩ mình sẽ là ngoại lệ?
Tôi thấy bất cứ ai ngồi vào “ghế nóng” thì đều phải đương đầu với dư luận, vì
khó lòng mà đáp ứng được số đông. Mình phải làm tốt nhất, hết sức mình đi đã.
Đương nhiên là chẳng ai mong muốn rắc rối ập đến… Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của
mọi người qua từng đêm để tự hoàn thiện mình, có lẽ đó là cách tốt nhất để ứng
phó với những rắc rối không đáng có.
- Nhan sắc và sức nóng của chị liệu có lấn át những điều chị sẽ nói, làm
sao để tập trung sự chú ý vào chuyên môn của vị giám khảo?
Nhan sắc, sức nóng rất cần thiết để thu hút sự chú ý. Nhưng người ta không thể
ngồi nhìn bạn mãi, họ sẽ chú ý vào tác phong, thái độ và cả lời nói của bạn nữa.
Tất cả những điều đó sẽ phản ánh chuyên môn của một vị giám khảo. Một khi lời
nói đầy đủ sức thuyết phục, tinh tế, thêm vào một chút duyên dáng thì sẽ thu hút
được phần nhiều sự chú ý. Tôi nghĩ vị trí này không quá sức đối với mình.
- Một nữ ca sĩ mà fan của chị ấy có xung đột nhỏ với fan của chị, cũng trở
thành giám khảo của cuộc thi âm nhạc đối thủ. Chị có sợ cuộc “so găng” này sẽ
khiến hai bên thêm căng thẳng không?
Tôi không có quan niệm đối thủ, nên cũng không nghĩ đến những cuộc so găng. Cạnh
tranh luôn là nguồn gốc của phát triển. Tất cả chỉ nhằm tạo nên những sân chơi
thú vị cho tài năng trẻ, nhưng chương trình thú vị cho bạn xem đài.
Tôi mong mọi người
sẽ hiểu hơn những công việc mà chúng tôi đảm nhiệm, để tránh những hiểu lầm
không nên có. Tôi luôn tôn trọng các đồng nghiệp của mình, đặc biệt là những bậc
đàn anh, đàn chị.
- Chị luôn chọn cách im lặng trước mọi vấn đề, điều đó có hẳn là đúng?
Có thể nhiều người cho rằng im lặng chưa hẳn là giải pháp thông minh, nhưng tôi
lại thấy như vậy sẽ thoái mái hơn cho đôi bên. Khi căng thẳng, việc lên tiếng
của mình chưa chắc sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, thì nên im lặng để ai cũng có
thêm thời gian để suy nghĩ về phát ngôn và hành động của mình. Thời gian là câu
trả lời tốt nhất cho mọi chuyện.
- Nếu tôi nhận định chị luôn cư xử nhẹ nhàng, từ tốn, khác với sự nghiệp
đầy quyết liệt của chị, đúng chứ? Tại sao lại như vậy?
Trong công việc hay cuộc sống, tôi đều có cương, có nhu vào từng thời điểm. Chắc
do bạn thấy tôi có những kế hoạch hiệu quả nên nghĩ tôi quyết liệt với nghề.
Nhưng tôi cũng có những giai đọan lắng lại để tái đầu tư cho sự nghiệp của mình.
Còn sự nhẹ nhàng vốn dĩ là bản chất của một người con gái. Tôi thấy đó cũng là
một ưu điểm của mình trong giao tiếp nên phát huy nó thôi.
- Có khi phải làm mẹ, cách sống của người ta cũng sẽ thay đổi?
Đương nhiên một phụ nữ trước và sau khi làm mẹ sẽ có những thay đổi dễ dàng nhận
thấy. Như trường hợp của tôi, sau khi làm mẹ tôi thấy mình sống nề nếp hơn, tất
cả đều phải hoạch định rõ ràng.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Giờ đây nó không còn là suy nghĩ cho cuộc sống
của riêng bản thân mình, mà còn của rất nhiều người liên quan trực tiếp đến
mình, quan trọng nhất là con của mình.
- Lửa thử vàng, cách chị chinh phục hạnh phúc cũng giống như cách chị chinh
phục thành công trong sự nghiệp…
Tất cả đều có cái giá của nó, nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì sẽ không bao giờ
đạt được thành quả. Tôi không thích kêu ca về quá trình của mình, vì tôi nghĩ
bản thân ai cũng hiểu thành công không bao giờ đến dễ dàng, hạnh phúc cũng như
vậy. Tận hưởng quá trình cũng là một thú vui, đó sẽ là kinh nghiệm mà không ai
giống ai.
- Hạnh phúc dễ có, nhưng càng khó nắm giữ, có bao giờ chị hình dung một
người phụ nữ thành đạt sẽ đối đầu với sóng gió gia đình thế nào?
Gia đình và sự nghiệp thật sự là hai phạm trù khác biệt. Một người phụ nữ thành
đạt chưa hẳn có mái ấm đẹp và ngược lại. Tôi không dám hình dung về những điều
không may mắn đến với mình, vì nó sẽ làm tôi lơ là hơn với hạnh phúc trước mắt.
Tôi nghĩ gieo cây nào gặt quả ấy, mình cứ làm tốt thì kết quả sẽ như ý thôi.
- Chị có nghĩ
mình đang có quá nhiều? Điều gì chị vẫn còn khao khát?
Tôi có công việc, có gia đình, tôi nghĩ nó không nhiều nhưng cũng không quá ít.
Tôi mong mình sẽ sở hữu những thứ thuộc về mình mãi mãi.
- Tôi rất cảm động khi thấy hình ảnh chị tận tay chỉ cho con trai mình tập
vẽ, chị mong chờ điều gì ở bé mai sau?
Cũng như cha mẹ tôi đã từng mong đợi ở tôi, tôi muốn con mình trưởng thành mạnh
khỏe, sống tốt với gia đình, xã hội, như vậy đã là quá đủ cho một mơ ước.
- Vì sao chị quyết định giấu kín con trai của mình trước truyền thông, đến
khi nào chị sẽ để bé xuất hiện nhiều hơn?
Tôi muốn bé được trưởng thành như bạn bè xung quanh bé, không phải chịu áp lực
của một bà mẹ nổi tiếng để bị dò xét hay săm soi. Trẻ con cần được sống trong
thế giới và không gian của mình mà không chịu bất kì sự ảnh hưởng nào. Khi nào
bé cảm thấy thật sự thích và gia đình cảm thấy nên thì tôi sẽ để bé xuất hiện.
- Nhưng xuất hiện bên cạnh con mình cũng là kỉ niệm cho sự trưởng thành của
bé, cũng như thỏa mãn sự quan tâm của những khán giả yêu thương chị…
Được bên cạnh con mỗi ngày đã là kỉ niệm của tôi rồi. Tôi có ghi nhận lại từng
khoảnh khắc đấy chứ, chỉ là tạm thời không muốn nó trở thành câu chuyện chung
của mọi người, mà muốn giữ riêng nó lại cho gia đình nhỏ của tôi. Tình cảm yêu
thương và quan tâm của khán giả dành cho mẹ con tôi đương nhiên tôi trân trọng
hơn cả. Nhưng tôi muốn giấu cho riêng mình.
- Hồ Ngọc Hà
sẽ quyết định thế nào trước một hợp đồng béo bở cho sự xuất hiện của
cả hai mẹ con?
Tạm thời tôi có thể làm chủ kinh tế mà không cần con mình phải phụ mình kiếm
tiền. Tôi thích cái cách bố mẹ đi làm về nuôi con thật đơn giản và ấm cúng, đồng
thời cũng không muốn mang gia đình vào công việc của mình.
- Trong sự nghiệp, chị đang ở giai đoạn không địch thủ. Điều chị cần là
vượt qua chính mình. Có khó không khi với một phụ nữ đang hạnh phúc thì sự
nghiệp trở nên ít cần thiết hơn?
Những lúc ở bên gia đình, cũng có lúc tôi suy nghĩ mình không cần gì nữa, chỉ
bấy nhiêu là đủ. Nhưng công việc là công việc, bao nhiêu phụ nữ có gia đình đều
vẫn cống hiến hết mình cho xã hội thì cớ gì tôi lại không như vậy.
Vừa hạnh phúc, vừa thành công thì niềm vui đó phải được nhân lên gấp nhiều lần
không? Tôi luôn phải suy nghĩ và phấn đấu nhiều hơn nữa để luôn mới, luôn hấp
dẫn trong mắt khán giả. Vượt qua cái bóng của chính mình, đó là công việc của
tôi.
- Điều bất ngờ nhất chị từng làm cho con trai và ông xã của mình là gì?
Là tôi gác lại tất cả công việc để cùng gia đình mình đi du lịch. Tôi vẫn thỉnh
thoảng tặng những món quà bất ngờ cho người thân. Nó thật sự luôn tặng lại cho
tôi điều tôi mong muốn là nụ cười của họ.
Cảm ơn chị!
Theo Người đẹp