Mẫu mã đẹp, giá cả lại bình dân nên hoa cảnh Trung Quốc vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo người Việt trong dịp xuân này.
Áp đảo bởi… bình dân
Tết
đến xuân về, hoa cảnh là thứ không thể thiếu trong không khí xuân của
mỗi gia đình. Vậy nên, ai cũng mong muốn lựa chọn được những chậu hoa
cảnh đẹp nhất để trưng trong nhà. Tuy nhiên, với giá cả “trên trời” như
một số loại hoa cảnh hiện nay thì hàng bình dân vẫn là sự lựa chọn của
nhiều khách hàng.
Thị
trường hoa Tết năm nay khá đa dạng nên công chúng có nhiều sự chọn lựa.
Ngoài những loài hoa truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của
người Việt như mai, đào, quất… thì thị trường hoa cảnh là cuộc chạy đua
sôi động giữa hoa nội và hoa ngoại.
Hoa
cung ứng cho thị trường Tết năm nay được nhập từ nhiều nguồn khác nhau,
hàng “nội địa” thì chủ yếu được nhập từ Đà Lạt, Sa Pa, hàng ngoại nhập
thì từ Hàn Quốc, Đài Loan… nhưng chủ yếu vẫn là từ Trung Quốc.
![]() |
Sức mua hoa cảnh trưng Tết năm nay đìu hiu hơn những năm trước. |
Khảo
sát thị trường hoa trên địa bàn Hà Nội, dọc những chợ hoa, phố hoa lớn:
Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Ngưu… la liệt
những loại hoa cảnh có xuất xứ từ Trung Quốc như: Đỗ quyên, hồng trà,
các loại lan, kim ngân lượng… Thực tế, những loại hoa này đã là sự lựa
chọn quen thuộc của người Việt trong nhiều năm qua.
Hình
dáng bắt mắt, thế đẹp, giá cả lại phải chăng… là lý do lý giải tại sao
hoa cảnh Trung Quốc vẫn được lựa chọn. Ngay trên chính những nơi được
xem là “vựa” cung cấp hoa chơi ngày tết như làng Nghi Tàm, Trường Đại
học Nông Nghiệp Hà Nội… vẫn thấy sự “xâm lấn” của những chậu hoa cảnh
Trung Quốc.
Tại
làng Nghi Tàm, dù đã nổi tiếng với thương hiệu tỉa hoa thủy tiên, nhưng
thực chất loại hoa này là hoa "bán nội địa" do vẫn phải nhập củ từ…
Trung Quốc. Ngoài thủy tiên thì đỗ quyên, kim ngân lượng... được bày bán
tràn lan ở làng.
![]() |
Hoa đỗ quyên có xuất xứ từ Trung Quốc tấn công làng hoa Nghi Tàm |
Chị
Minh Thủy, một thương lái nhập khẩu hoa Trung Quốc về Việt Nam chia sẻ:
“Có cầu thì ắt có cung, hoa xuất xứ Trung Quốc năm nào cũng bán chạy.
Ưu điểm của những loại hoa này là dáng nổi bật, cây to đẹp, giá lại rẻ
nên dân tình rất ưa thích. Với một sản phẩm tốt mà giá cả bình dân, hợp
với túi tiền của số đông thì đương nhiên nó phải được chọn”.
Chọn
cho mình một chậu lan đuốc lửa được bày bán trên phố Kim Ngưu, anh
Hoàng Phương (Công nhân Nhà máy nước Hà Nội) cho hay: “Cũng biết đây là
hoa Trung Quốc rồi nhưng giá cả phải chăng mà mã lại đẹp, trưng trong
nhà rất nổi bật nên tôi vẫn mua, quan trọng là hợp với túi tiền của
mình, như cây lan đuốc này chỉ với giá 200 nghìn đồng/chậu, tôi thấy rất
hợp lý”.
Còn
chị Hiền (Đường Bưởi, Cầu Giấy) mặc dù chán hoa Trung Quốc nhưng vẫn
chọn loại hoa này, như một thói quen: “Mọi năm nhà tôi đã quen chơi
những loại hoa này, năm thì trưng hoa lan, năm thì trưng kim ngân lượng…
những loại này mẫu mã rất bắt mắt, đã quen nên Tết nào tôi cũng chọn
lấy một vài chậu chơi Tết”.
Khó “đè” hàng Trung Quốc
Thực
tế hàng hoa cảnh Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam nhiều năm trước nên
một số loại hoa nghiễm nhiên là sự lựa chọn như một thói quen của người
Việt. Hơn nữa, “tâm lý thông thường, dân chơi bình dân chỉ thấy bắt mắt,
giá cả phải chăng thì mua thôi, chứ ít khách hàng hỏi nguồn gốc xuất
xứ, chỉ những hàng thực sự đắt tiền”- anh Phúc, người bán hoa cảnh ở dốc
Bưởi cho hay.
![]() |
Một chậu địa lan Việt có giá cao gấp 2-3 lần địa lan của Trung Quốc. |
Trong
khi đó, hàng nội địa lại khá chênh cả về mẫu mã lẫn giá cả. Hàng trong
nước giá bình dân thì thường lại không được ưa chuộng, chỉ là những chậu
hoa tự ươm hết sức bình thường, còn những loại hoa “cao cấp” thì giá
cũng “cắt cổ”.
Điển
hình, cùng một loại hoa địa lan, hàng được nhập từ Đà Lạt giá khoảng
300-400 nghìn đồng/cành, hoa nhập từ Sa Pa có giá 500-700 nghìn
đồng/cành trong khi đó hàng nhập từ Trung Quốc chỉ có giá khoảng 200
nghìn/cành. Với giá cả này thì mỗi chậu địa lan trong nước giá lên tới
cả chục triệu đồng, như vậy đã có sự chênh đáng kể.
Đó
là chưa kể những chậu có dáng đẹp, màu sắc bền… thì số tiền cho một
chậu hoa lên đến cả trăm triệu đồng. Nên mặc dù hoa sản xuất trong nước
có đẹp hơn, chơi được bền hơn nhưng với giá cả không bình dân như vậy
thì chỉ dành cho người “chịu chơi”.
![]() |
Mô hình vườn ươm hoa tuylíp đầu tiên của cựu sinh viên trường Nông Nghiệp Hà Nội được đưa vào phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết này. |
Là
người có ý tưởng đem hoa tuylíp Đà Lạt ra Bắc ươm để phục vụ Tết này,
anh Trương Văn Trường (Trường Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội) cũng ái ngại
trước thực trạng hoa Trung Quốc lấn át hoa trong nước: “Điều kiện kinh
tế, kỹ thuật ở ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể sản xuất đại trà
những giống hoa cao cấp nên việc phải nhập hoa từ nơi khác về là điều
không thể tránh. Trong khi hoa từ các nước khác như Hà Lan, Bỉ… và ngay
như loại được ươm trồng ở Việt Nam giá thành cũng cao, không hợp với mặt
bằng bình dân nên những thương lái cũng không dám liều”.
Cũng
theo anh Trường mặt bằng chung là phục vụ đối tượng khách bình dân, hơn
nữa sức mua cây hoa trưng Tết năm nay cũng kém hơn so với những năm
trước nên rất ít thương lái dám “ôm” những cây bạc triệu. “Hàng Việt
không sản xuất theo kiểu đại trà mà chủ yếu là do bàn tay của những nghệ
nhân chăm tỉa, để được một chậu hoa cảnh đẹp phải mất một thời gian dài
nên nhưng gốc cây quý giá đội lên đến cả trăm triệu đồng. Ví dụ giá một
chậu lan đẹp có xuất xứ trong nước giá dao động từ 10- 20 triệu đồng/
chậu thì số khách chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy chơi Tết là rất ít".
Vậy
nên, dù có ước muốn 2-3 năm nữa, hoa Việt có thể “đè bẹp” hoa Trung
Quốc nhưng anh Trường vẫn phải thừa nhận: “Để sản xuất đại trà, hoa đẹp
mà giá cả phải chăng, phục vụ nhu cầu chơi hoa vừa rẻ, vừa đẹp của người
Việt thì vẫn còn là cả một con đường dài…”!
Theo Huy An (Petrotimes.vn)