Sự việc gây chấn động dư luận Đài Loan (Trung Quốc) về một người mẹ 75 tuổi ở thành phố Tân Bắc đã giữ thi thể con gái quá cố trong nhà suốt 6 năm. Để bảo quản thi thể, bà bật máy lạnh liên tục 24/24.

Theo lời kể, người con gái trước khi qua đời ở tuổi 53 đã trăng trối rằng muốn được chôn cất sau 7 năm. Vì vậy, người mẹ đã cố gắng thực hiện di nguyện của con.

Sự việc chỉ được phát hiện gần đây khi người mẹ không thể thanh toán hóa đơn tiền điện và buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên xã hội.


Hóa đơn tiền điện hé mở bí mật đau lòng suốt 6 năm trong căn hộ của cụ bà 75-1Điều hòa được bật 24/24h nhằm bảo quản tốt nhất thi thể. Ảnh minh họa/Ambient Edge.

Cụ bà này sống ở tầng 3 một khu chung cư trong suốt 7 - 8 năm qua. Nhưng dù bà giữ con gái đã mất như vậy, hàng xóm xung quanh không hề hay biết, cũng không ngửi thấy mùi gì lạ, theo trang Sinchew Daily News.

Họ thậm chí không biết rằng trước đó bà sống cùng con gái.

Một cán bộ ở quận này kể rằng hồi năm 2024, ông đến nhà bà cụ vài lần nhưng bấm chuông thì không ai mở cửa. Ông cũng chưa từng gặp con gái bà. Sau đó, ông gọi điện hỏi thăm bà thì bà nói ông cứ yên tâm, không có vấn đề gì cả.

Truyền thông địa phương đưa tin, bà cụ giữ con gái trong một căn phòng luôn bật điều hòa, hằng ngày đều lau người cho con và có vẻ người của con gái bà được phủ một lớp dầu. Nhưng gần đây, dường như cụ bà cũng bị bệnh nên không chăm sóc con được nữa, vì vậy bà đành kể hết với nhân viên xã hội.

Cuộc điều tra sơ bộ vào ngày 26/2 đã loại trừ khả năng có hành vi phạm tội liên quan đến cái chết của người con gái. Kết quả điều tra tiếp theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 3/3.

Dư luận Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc. Nhiều người thắc mắc về mong muốn kỳ lạ của người con gái trước khi qua đời, đồng thời bày tỏ sự thương cảm sâu sắc đối với người mẹ.

Theo Đời Sống Pháp Luật