Cuộc thi Hoa hậu béo nước Anh là dịp để những cô nàng quá khổ thể hiện sắc đẹp "hiếm, lạ" của mình.
Hậu trường cuộc thi Hoa hậu béo nước Anh cũng nhộn nhịp như bao cuộc tranh tài sắc đẹp khác – đầy ắp tiếng cười nói, các thí sinh bận rộn trang điểm, mặc những bộ đồ ngoại cỡ, thử giày cao gót cỡ “khủng” và không kém phần long lanh với trang sức đá lấp lánh.
Chung kết cuột thi sắc đẹp độc đáo này quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn nước Anh. Họ cũng sẽ xúng xính váy dạ hội để trình diễn phần thi catwalk trước ban giám khảo để giành vương miện cao quý nhất.
Mặc dù cuộc thi Hoa hậu béo gặp phải nhiều tranh cãi của dư luận, rằng nó đang mỉa mai chiến dịch giảm chỉ số cơ thể BMI của chính phủ nhưng nó vẫn được đón nhận, như lời khuyến khích phụ nữ, cho phép họ được tự do ăn uống, không phải gò ép với những món ăn giảm béo chán ngắt.
Được phát trên kênh truyền hình BBC3 vào ngày thứ Tư vừa qua, chương trình phóng sự về cuộc thi Hoa hậu béo nhấn mạnh, đây là sự kiện để khắc họa chân dung của đại đa số phụ nữ Anh Quốc ngày nay. Chỉ đơn thuần là vậy, chứ nó không hàm ý về một lời cảnh báo trước nguy cơ béo phì.
Hoa hậu béo thu hút nhiều đối tượng phụ nữ tham gia, từ các bà nội trợ, sinh viên, luật sư hay công nhân nhà máy. Tất cả họ đều có một điểm chung – đam mê cái đẹp, nhưng không có một vòng eo chuẩn 60cm như siêu mẫu. Họ luôn cảm thấy mình là sản phẩm thừa của xã hội, quá tự ti và họ muốn kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân.
Đây là mùa thứ hai của cuộc thi sắc đẹp thường niên này, do Linda Koch, đến từ Wimbourne, Dorset, đứng lên tổ chức. Hiện Linda đang điều hành một công ty tổ chức sự kiện (câu lạc bộ ban đêm, tiệc hay du lịch) cho đối tượng khách hàng là nữ giới béo phì.
Trong phóng sự của BBC3, chúng ta cùng theo chân bốn cô gái đã chuẩn bị ra sao cho cuộc thi mà họ rất mong đợi. Họ là ứng viên xuất sắc, vượt lên hàng ngàn đơn dự tuyển trực tuyến. Cả nhóm được mời tới khu vực tổ chức, được đào tạo phong cách chụp ảnh, đi catwalk và make-up để cho đêm chung kết trở nên hoàn hảo nhất.
Chị Gemma Cruickshank, 22 tuổi, đến từ vùng Essex, tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và chị Kirsty Evans, 27 tuổi, bà mẹ đơn thân ở Nottingham, sẽ vinh dự được xuất hiện trong đêm chung kết của cuộc thi. Tất nhiên, họ đều sở hữu số đo mà hầu hết phụ nữ đều không muốn có. Gemma và Kirsty lần lượt có cân nặng 108kg và 114kg.
Với một phụ nữ bình thường, thì họ sẽ không đủ dũng khí đi ra bờ biển với thân hình “tròn trịa” như đa phần thí sinh Hoa hậu béo. Thế nhưng, Kirsty là một tấm gương điển hình, chị luôn tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một số hình ảnh cho thấy, các cô gái vẫn tận hưởng những đĩa pasta béo ngậy, bánh và đồ uống có ga.