Ngày 5/2/2015, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và đại diện công ty Dược Phẩm Hoa Thiên Phú đã đến từng giường bệnh nhi của viện K cơ sở 3 thăm hỏi từng em và tặng quà Tết sớm cho các em.

Ấm áp nghĩa tình mùa Tết


Tại khoa Nhi bệnh viện K cơ sở 3, dù đào quất đã ngập tràn nhưng dường như tiết Xuân vẫn còn ảm đạm bởi gánh nặng bệnh tật đang đè nặng lên những đôi vai bé nhỏ. Có những em vẫn còn ẵm ngửa đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.

Những đợt hóa trị kéo dài khiến các em ai cũng hốc hác, mệt mỏi, thậm chí mái tóc cũng không thể mọc. Giữa cái lạnh tê tái của những ngày giáp Tết, các em càng nhỏ bé, đáng thương.

Bé Trâm Anh rất thích được Hoa hậu cưng nựng

Bé Phạm Trâm Anh (5 tháng tuổi) ở thị trấn Sông Mã, huyện Sơn La dù mới 5 tháng tuổi đã mắc bệnh ung thư võng mạc. Một bên mắt của em hiện có thị lực rất kém. Nửa tháng nay, em liên tục phải xạ trị nên hai vợ chồng chị Dung (mẹ bé) phải thay nhau trông nom.

Bởi vậy, sự thăm hỏi ân cần của Hoa hậu Kỳ Duyên và đại diện công ty Hoa Thiên Phú đã mang đến nơi đây sự ấm áp của tình người. Những món quà nghĩa tình được trao cũngphần nào giúp các em nhỏ vơi đi những khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

Mùa xuân đến sớm ở viện K

Nhận quà Tết sớm, chị Dung đã không cầm được nước mắt: “Xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của nhà tài trợ, món quà nhỏ này sẽ giúp mẹ con tôi ấm áp hơn khi Xuân về. Chỉ mong rằng, có thêm phép màu nào đó giúp các bé ở đây sớm khỏi bệnh để có được cuộc sống tươi đẹp như mọi người…”.

Hoa hậu đến động viên từng gia đình

Được bà ngoại đưa lên nhận quà nhưng bé Nguyễn Trung Nguyên (5 tuổi) ở Tứ Kỳ Hải Dương khóc nức nở. Không phải vì quá đông người khiến em hoảng sợ mà là vì em mới đi xạ trị về nên rất đau. Em vào đây từ tháng 8/2014 và được chẩn đoán bị u bể thận giai đoạn 4. Những đợt điều trị kéo dài khiến chân em bị liệt, người gầy dộc hẳn đi. Mong ước duy nhất của bà em là em mau khỏi bệnh, được về ăn Tết cùng với gia đình.

Sẵn sàng sẻ chia nhiều hơn

Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, dù rất bận rộn với việc học nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Kỳ Duyên tâm sự: “Nhìn thấy các em nhỏ bị bệnh ung thư nhưng vẫn rất yêu đời, vui tươi khiến em không khỏi cảm phục. Sự lạc quan, yêu đời chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời giúp các em sớm lành bệnh”.

 
Hoa hậu Kỳ Duyên và đại diện Hoa Thiên Phú ân cần đến từng giường bệnh

Hoa hậu cũng chia sẻ thêm, cô sẵn sàng đồng hành nhiều hơn nữa với Hoa Thiên Phú trong các sự kiện như thế này. Bởi đây là dịp để cô chia sẻ phần nào những khó khăn với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và cũng là cái tâm của một người trẻ tuổi như cô.

Phát biểu tại buổi trao quà Tết, bác sỹ Trần Văn Công (Trưởng khoa Nhi) cho biết: “Những món quà nhận được từ Hoa hậu Kỳ Duyên và Công ty Hoa Thiên Phú sẽ góp phần động viên về cả tinh thần lẫn vật chất cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Nó cũng giúp các gia đình có một thêm mùa Xuân hạnh phúc”.

Lãnh đạo Hoa Thiên Phú tại viện K

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trịnh Văn Vang, Giám đốc điều hành Hoa Thiên Phú miền Bắc nói: “Dù giá trị vật chất không lớn nhưng các món quà Tết này là tấm lòng, tình cảm của lãnh đạo và cán bộ nhân viên Hoa Thiên Phú dành cho các em mắc bệnh nan y đang điều trị tại Bệnh viện K. Chỉ mong rằng, nó sẽ giúp các em vững vàng hơn, nghị lực hơn để chống chọi lại với bệnh tật, để sớm được chạy nhảy, nô đùa như bao đứa trẻ khác”.

Không chỉ nổi bật với nhiều nhãn hàng uy tín như: Sắc Ngọc Khang, viên uống Hoa Thiên, Hoa Thiên Phú còn luôn tích cực tham gia tài trợ các chương trình có ý nghĩa xã hội như: Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Tết vì người nghèo…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 1900 6033 hoặc truy cập vào website: www.hoathienphu.com.vn

Thanh Loan