Năm 2015, sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu không phân biệt giới tính Thái Lan 2015 (Miss Uncensored Thailand 2015), Mint Kanistha thành công chinh phục công chúng không chỉ bởi vì nhan sắc nổi bật mà còn vì chính con người thật của cô, nghị lực vượt khó cùng tấm lòng hiếu thảo dành cho bậc sinh thành.
Ngay sau khi chiến thắng và giành được vương miện, Mint Kanistha liền quay về nhà và quỳ xuống dưới chân tạ ơn người mẹ vốn làm nghề nhặt rác để nuôi lớn mình. Hình ảnh được lan truyền khắp mạng xã hội, khiến đông đảo công chúng xúc động, lại càng trân quý phẩm chất và sự lương thiện, thật thà của tân hoa hậu.
Đó là lý do vì sao người hâm mộ gọi cô là "Hoa hậu nhặt rác". Nhiều hình ảnh sau này cho thấy, cô vẫn phụ giúp mẹ chăm lo dọn dẹp nhà cửa. Không kiêu kỳ khi mình là Hoa hậu, Mint Kanistha vẫn giản dị và vô cùng hiếu thảo, cô chưa bao giờ xấu hổ về mẹ cũng như công việc của gia đình.
Từ nhỏ, cô bé đã cùng mẹ đi khắp nơi nhặt rác để kiếm sống. Ngoài công việc nhặt sắt vụn, phân loại rác giúp mẹ, Mint còn đi hát tại một số show ca nhạc nhờ có chất giọng khá tốt.
Đã 6 năm trôi qua, chắc hẳn nhiều người sẽ tò mò về cuộc sống của cô hoa hậu nhặt rác đáng yêu giờ ra sao. Theo tìm hiểu, có thể thấy Mint giờ đây đã khác ngày xưa trong cả cuộc sống lẫn công việc, ngoại hình. Vì bước chân vào showbiz và có được nguồn thu nhập ổn định, Mint đã giúp gia đình mình không còn phải vật lộn với đống rác để kiếm sống như trước nữa.
Hình ảnh hiện đại, trẻ trung và hiện đại của hoa hậu nhặt rác năm nào
Soi hình ảnh trên các trang mạng xã hội của cô, có thể nói, Mint đã có màn lột xác khá thành công khi diện mạo ngày càng xinh đẹp, hoàn mỹ và trẻ trung. Ngoài ra, sau khi có điều kiện hơn, cô gái này cũng lựa chọn tiếp tục con đường học vấn còn dang dở của mình. Được hay, Mint đang theo học trong lĩnh vực quản lý kinh doanh hàng không tại Trường đại học Thương mại Thái Lan (UTCC).
Có thể thấy, Mint của hiện tại đã "đổi đời" và vượt khó thành công, và điều này đến từ chính nỗ lực cũng như sự chân thành, lòng hiếu thảo của cô. Hoa hậu vẫn thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh chụp cùng mẹ mình lên mạng xã hội. Có thể thấy dù điều kiện sống đã khác, nhưng cô gái với sự chân thành, tấm lòng dành cho cha mẹ thì vẫn luôn còn đó.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị