Bị ong chích, một số công nhâncông ty sửa chữa tàu đã dùng lửa đốt để “trả thù”. Nhưng do gặp tạp chất dễcháy, lửa đã bùng gây cháy 100m2 kho bãi.

14h20’ ngày 7/1, người dânphường An Lợi Đông, quận 2 (TP HCM) được một phen kinh hoàng khi cột khóiđen bốc lên. Cột khói đen cao hàng chục mét bắt nguồn từ phía Công ty TNHHĐạt Thanh (chuyên sửa chữa tàu), ở số 630 Trần Não, phường An Lợi Đông, quận2.

Hỏa hoạn vì… lấy lửa đốt ong
Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnhsát PCCC quận 9 điều động ngay lập tức 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiếnsĩ đến hiện trường. Trong khi chờ lực lượng PCCC, người dân cùng công nhândùng bình CO2 tham gia tích cực dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, “mồi lửa” gâycháy lại là tạp chất keo dán tàu, mút-xốp nên không thể dập tắt.

Cột khói càng bốc cao và có nguycơ tiếp tục đe dọa bãi chứa gần 10 chiếc ca-nô đang được sửa chữa. Ngay đó làkhu phòng trọ hơn 10 phòng cùng nhiều đồ đạc quý giá khác. Rất may, lực lượngPCCC có mặt kịp thời và phương án chữa cháy được triển khai ngay. Chỉ trong 15phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Theo một số công nhân ở Công tyTNHH Đạt Thanh cho chúng tôi biết, nguyên nhân của đám cháy bắt nguồn từ việcdùng lửa để đốt tổ ong. Trước đó, một nhóm công nhân làm việc tại đây bị ong…“chích” và quyết tâm dùng lửa “đốt” ong để… trả thù. Trớ trêu thay, khi đanghăng say chơi với “bà hoả” thì bị “phản phé”. Ngọn lửa bén nhanh vào đám cỏtranh, rồi cháy lan sang vật liệu keo dán tàu nên bắt lửa và bùng lên thành đámcháy lớn.  

Thống kê ban đầu, 1 ca-nô bị cháyrụi, 2 ca-nô bị hư hỏng nhẹ và diện tích 100m2 khu vực chứa ca-nô bị cháy rụihoàn toàn.

Theo Đỗ Hưng

Hỏa hoạn vì… lấy lửa đốt ong