Cố giấu gương mặt xinh đẹp của mình xuống khung thêu nhưng khi nhắc tới con, Liễu không kìm nén được. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng, người đàn bà xinh đẹp khóc vì ân hận.
Để 2 con chết đuối vì mải bán ma túy
Sinh
năm 1980 trong một gia đình nghèo ở Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ, suốt
ngày làm việc chân lấm tay bùn nhưng Nguyễn Thị Thúy Liễu thật đẹp:
gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt bồ câu lúng liếng và cái miệng
cười tươi như hoa, hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
Nếu chỉ nhìn vào gương mặt, có lẽ ai cũng tưởng Liễu là một tiểu thư khuê các, song đôi tay đã tố cáo lai lịch của cô. Tay của Liễu quá ngắn, các ngón thô ráp, vẹo vọ chứng tỏ đã có một thời gian dài cô làm việc nặng nhọc.
Nếu chỉ nhìn vào gương mặt, có lẽ ai cũng tưởng Liễu là một tiểu thư khuê các, song đôi tay đã tố cáo lai lịch của cô. Tay của Liễu quá ngắn, các ngón thô ráp, vẹo vọ chứng tỏ đã có một thời gian dài cô làm việc nặng nhọc.
Trò
chuyện với tôi, Liễu cười rất nhiều, không phải cô vui vì được sống
trong trại giam mà đơn giản vì cô được sống. Trước khi về trại giam
Quyết Tiến cải tạo, Liễu là bà trùm của một đường dây ma túy với số
lượng heroin buôn bán lên tới 41 bánh. Với số ma túy ấy mà không phải
dựa cột, với Liễu đã là quá may mắn, nhưng đổi lại cô chẳng còn gì. Bản
án chung thân không hẹn ngày về trong khi bên ngoài, cô còn 2 đứa con
nhỏ.
Lợi
nhuận thu được từ ma túy, Liễu vung vít vào các cuộc ăn chơi. Dành dụm
được chút ít thì cuối cùng phải nộp cả cho cơ quan thi hành án, thế là
các con Liễu trước đây đói khát bị mẹ bỏ bê vì mải buôn ma túy, giờ lại
càng thêm đói khát.
Học
hết lớp 5, Liễu nghỉ ở nhà chơi một thời gian rồi lấy chồng. Nhà nghèo
lại chỉ biết làm ruộng nên thu nhập chính của gia đình Liễu trông cả vào
tiền lương lái xe thuê hàng tháng của người chồng. Bốn đứa con lần lượt
chào đời, trứng gà trứng vịt khiến Liễu xuống sắc nhanh, trông như gần
40 tuổi trong khi cô mới ngoài đôi mươi.

Nguyễn Thị Thúy Liễu lao động tại trại giam Quyết Tiến.
Cuộc
đời Liễu sẽ chẳng có gì để nói nếu như người chồng vẫn hàng tháng mang
tiền lương về cho vợ chi tiêu, dù cũng phải rất dè sẻn mới gọi là tạm
đủ. Nhưng không may trong một buổi lái xe, chồng Liễu không may đâm vào
một xe máy làm 2 người chết. Ngoài khoản tiền bồi thường mấy chục triệu
đồng, chồng Liễu còn phải đi tù.
Đang
phụ thuộc vào chồng, sau một đêm tỉnh dậy, Liễu trở thành trụ cột chính
trong gia đình. Túng làm liều, Liễu theo chân anh rể nghiện, mua ma túy
về bán lẻ. Ban đầu cô lấy chút tiền lãi rau dưa mẹ con nuôi nhau nhưng
rồi Liễu khôn ranh, mưu mẹo ra nên mua nhiều, bán lắm. Cô như con thiêu
thân lao đầu vào vòng xoáy mua bán ma túy, "say" đến nỗi bỏ mặc 4 đứa
con trứng gà, trứng vịt trông nhau.
Cũng
vì mải mê với ma túy mà 2 đứa con của Liễu chết oan vì ra mương nước
cạnh nhà chơi mà không có người lớn trông coi. Chồng đi tù tiền bồi
thường còn chưa trả đủ, giờ liền một lúc 2 đứa con chết, Liễu như kẻ bất
cần, điên cuồng hơn với ma túy. Cô không chỉ đi cách đó vài cây số mua
vài chục tép heroin mang về nhà bán lẻ mà đã tính chuyện làm ăn lớn hơn.
Bi kịch hơn, cũng vì những cú sốc bất ngờ xảy đến trong cuộc đời Liễu
đã khiến cô cay nghiệt với 2 đứa con còn lại của mình.
Hai
đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng chúng luôn bị mẹ bắt nghỉ, không phải để ở
nhà chơi mà là tháp tùng mẹ những chuyến lên vùng cao mua ma túy. Trong
số 41 bánh heroin mà Liễu buôn bán, phần lớn trong số đó được giấu
trong cặp sách, trong áo khoác và cả trong người cậu con trai lớn của
Liễu khi đó mới lên 9 tuổi. Liễu dùng con làm điều phạm pháp, và sức
quyến rũ của đồng tiền đã khiến cô không còn nhận ra mình đang tước đi
quyền được đến trường của con trẻ.
Nõi ân hận của hoa khôi đất trại
Trò
chuyện với chúng tôi, Liễu không hề né tránh kể cả việc đã để hai đứa
con chết đuối oan ức. Liễu bảo thời hoàng kim cô chỉ biết đến tiền nên
mạng người chỉ là phương tiện để cô kiếm tiền nhiều hơn nữa, nhưng khi
đã vào đây rồi, sống những tháng ngày trả giá, Liễu mới xót xa, ân hận.
Con
chết, chồng đi tù, Liễu sống chỉ biết có tiền và với những sấp tiền
kiếm được mỗi ngày, cô vung vít vào ăn chơi, làm đẹp và cặp bồ. Không
còn cô thôn nữ ngày nào chân chỉ hạt bột với áo sát co, chân dép lê loẹt
quẹt, Liễu của ngày làm trùm đường dây ma túy là một phụ nữ sành điệu
và hiện đại với xe ga phân khối lớn, quần áo hàng hiệu và gương mặt
thanh tú vì mỹ viện.
Tiền đã khiến Liễu nhìn đời khác đi, thậm chí tình mẫu tử cũng được đong đếm bằng tiền. Chỉ đến khi bị bắt, Liễu mới nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du, chỉ có 3 mẹ con cô đang phải trả giá là thật.
Tiền đã khiến Liễu nhìn đời khác đi, thậm chí tình mẫu tử cũng được đong đếm bằng tiền. Chỉ đến khi bị bắt, Liễu mới nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du, chỉ có 3 mẹ con cô đang phải trả giá là thật.
Nhắc
đến con, nước mắt Liễu chảy dài. Cô khóc vì ân hận, vì thương con và
cũng vì nỗi lo mơ hồ nhưng có cơ sở rằng biết đâu con trai lớn sẽ đi
theo vết xe đổ của mẹ nó.
Lo sợ cũng phải thôi, bởi mới 9 tuổi đầu nhưng cậu bé Ngô Đức Hoàng đã nhiều lần được mẹ cho đi cùng lên Sơn La mua ma túy. Có thể lần đầu Hoàng chưa biết ma túy là gì, song những chiêu trò như buộc ma túy vào người con trẻ, bỏ vào áo khoác… cũng khiến cậu bé lờ mờ hiểu rằng đó là một việc làm lén lút. Rồi thời gian ở nhà được mẹ sai đưa ma túy cho con nghiện, hai anh em Hoàng đã học được nhiều thủ đoạn ranh ma mà nếu sau này sa vào con đường của mẹ, chúng sẽ thật tinh quái. Liễu lo là phải.
Lo sợ cũng phải thôi, bởi mới 9 tuổi đầu nhưng cậu bé Ngô Đức Hoàng đã nhiều lần được mẹ cho đi cùng lên Sơn La mua ma túy. Có thể lần đầu Hoàng chưa biết ma túy là gì, song những chiêu trò như buộc ma túy vào người con trẻ, bỏ vào áo khoác… cũng khiến cậu bé lờ mờ hiểu rằng đó là một việc làm lén lút. Rồi thời gian ở nhà được mẹ sai đưa ma túy cho con nghiện, hai anh em Hoàng đã học được nhiều thủ đoạn ranh ma mà nếu sau này sa vào con đường của mẹ, chúng sẽ thật tinh quái. Liễu lo là phải.
“Em
ân hận vì đã lôi cả nhà vào vòng lao lý”, Liễu thổn thức. Vì cô mà mẹ,
chị gái, em trai đều phải đi tù. Hai đứa con ở nhà với ông ngoại nát
rượu, không biết giờ thế nào.
“Của
thiên trả địa”, com cóp được gần 2 tỷ đồng gửi ngân hàng nhưng khi bị
bắt, Liễu chẳng còn gì để cho con ngoài căn nhà gây dựng từ trước đó. Mẹ
bị bắt, bố bỏ đi lấy người khác, hai đứa con của Liễu trước đã không
được đến trường đều đặn, giờ lại càng bơ vơ. Liễu bảo nếu như cô ta
không bị bắt, cứ quay mãi trong vòng cuồng điên vì tiền ấy, chỉ vài năm
nữa thôi, cả 2 đứa con cô đều hỏng.
Giờ
ngồi trong trại, nhiều lúc nghĩ đến con, Liễu thầm nhủ biết đâu việc cô
đi trại cũng là một cái may, không phải cho cô mà cho hai đứa con nhỏ.
Chúng sẽ sớm tự lập, Liễu mong thế và ngày nào cũng cầu nguyện các con
đừng làm những việc mẹ chúng đã làm.
Hỏi
Liễu ước gì, cô cười bảo đang rất cần sự thanh thản, nhưng điều đó với
Liễu thật xa vời. Tiền bạc biến Liễu thành kẻ độc ác ngay cả với con
mình; nhan sắc của cô từng khiến một anh công an xiêu lòng mà dính chàm.
Liễu bảo cô chính là thảm họa cho những ai gần mình nên chỉ cầu mong
đừng có sóng gió xảy ra nữa.
Không
tỏ ra hoan hỉ về sắc đẹp trời cho, ấy vậy nhưng khi được khen xinh nhất
đội, gò má người đàn bà 4 con lại ửng hồng. Dẫu sao thì Liễu cũng vẫn
là đàn bà, tránh sao khỏi mong muốn được người khác trầm trò khen mình.
Gương mặt bừng sáng, Liễu rực rỡ nét đẹp của tuổi ba mươi khiến tôi cứ
thấy tồi tội khi nghĩ đến bản án chung thân mà cô đang phải trả giá.
Theo Xzone