Những ngày tháng tập luyện vất vả khiến cơ thể Trần Minh Huyền, cô gái gương mặt baby, trắng không tì vết, có những thay đổi lớn.
Những ngày tháng tập luyện vất vả khiến cơ
thể Trần Minh Huyền, cô gái gương mặt baby, trắng không tì vết, có những
thay đổi lớn.
Trần Minh Huyền, sinh năm 1994, là VĐV tài năng của làng wushu Việt.
Huyền thi đấu Thái cực quyền, cùng nội dung với nhà vô địch wushu thế
giới, top 6 Viet Nam Idol Nguyễn Thanh Tùng. Hai anh em tập luyện, ăn ở,
đi tập huấn với nhau từ hồi 11-12 tuổi nên thân nhau chẳng khác gì
người một nhà.
Sở hữu làn da trắng bóc, gương mặt thanh tú, nhiều người cảm thấy
tiếc nuối khi Huyền lựa chọn con đường VĐV đầy gian nan, vất vả. Đáp lại
những thắc mắc của mọi người, cô gái xinh xắn chỉ cười nhẹ
nhàng: "Wushu là đam mê, là cái nghiệp của em rồi, muốn bỏ cũng không
được".
Thi đấu ở nội dung Thái cực quyền đòi hỏi sự chắc chắn trong từng
động tác, đặc biệt là đôi chân phải trụ vững để thi triển những động tác
khó nên phần cơ đùi của Huyền khá phát triển. Cô gái sinh năm 1993 luôn
tự ti về nhược điểm đó trên cơ thể mình. Huyền kể cô toàn phải đặt may
quần bên ngoài chứ rất khó mua đồ hợp với vóc dáng, cô cũng chẳng bao
giờ mặc quần ngắn ra ngoài đường. Quanh năm miệt mài trên sàn tập nên cô
hoa khôi đáng yêu cũng không quan tâm nhiều đến chuyện ăn mặc thời
trang. Để thực hiện bộ ảnh "biến hóa" này, Huyền cũng phải đấu tranh tư
tưởng rất nhiều.
Ở trong đội wushu, Huyền được mệnh danh là cô gái có gương mặt mộc
đẹp nhất. Cô hầu như không trang điểm trừ lúc lên sàn thi đấu.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn cá tính thế này không ai nghĩ đây là gương mặt vàng của wushu Việt.
Huyền từng nhiều năm giành HC vàng toàn quốc, HC vàng giải trẻ châu Á...
Trải qua nhiều chấn thương và cả những thất bại nhưng tinh thần lạc quan, tự tin vẫn tràn đầy với cô gái 20 tuổi.
Hiện tại, Huyền vẫn miệt mài tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị
cho giải vô địch wushu thế giới diễn ra tại Malaysia vào tháng 10
tới và tiếp đó là SEA Games 27 vào tháng 12.