Là con gái cưng của nghệsĩ Vũ Dậu, em gái nhạc sĩ Ngọc Châu và được biết đến với một giọng hát trongtrẻo như sương buổi sớm mai, Khánh Linh nhận được những đánh giá rất cao củanhiều nhạc sĩ, giới báo chí và sự yêu mến của công chúng.
Không ồn ào, không ra albumtù tì, không scandal, không nóng vội... mà nghiêm túc, kỹ lưỡng với nghềbằng thái độ "chậm mà chắc", Khánh Linh có thể coi là "của hiếm" giữa thờibuổi showbiz xô bồ hiện nay.
![]() |
- Album gần đây nhất của chị cũng đã từ 2007 rồi đấy? Chị không nóngruột sao?
- Tôi nghĩ không phải cứ ranhiều album là điều hay. Nhiều ít, nhanh chậm trong việc làm album còn phụthuộc vào cả một ê kíp, bản thân ca sĩ không làm được gì ngoài việc thuthanh. Tôi không thể nào chủ động thu xếp mọi việc được, vậy nên tôi đã rútra cho mình một kinh nghiệm xương máu rằng không tuyên bố trước điều gì vềnhững sản phẩm âm nhạc, không lại mang tiếng hứa lèo.
- Điều này thì tại anh Trungđấy (cười). Anh Trung quá bận rộn với nhiều dự án. Cho nên nhiều khi sự lệthuộc lại trở thành rất là... phiền phức. Trong công việc, mình cần phải chủđộng hơn.
![]() |
- Chị nói không nhất thiết phải ra album,có phải vì sân chơi Bài hát Việt đã khiến chị yên tâm về độ "phủ sóng"của mình?
- 4 năm qua đã có nhiều bàihát mới, nhiều nhạc sĩ trẻ thể hiện được mình ở chương trình này, tôi cũngcảm thấy có ích khi mình tham gia. Điển hình là album Ban mai xanh, tôi sửdụng khá nhiều ca khúc của các nhạc sĩ gửi bài hát tham gia Bài hát Việt,mặc dù bài được giải bài không. Âm nhạc cần phải có sự tương hỗ, lệ thuộcnhau. Tôi luôn mong muốn những nhạc sĩ trẻ tỏa sáng, thành công và có đượcnhiều bài hát được phủ sóng hơn từ sân chơi bổ ích này.
- Nhiều người hay lạm dụng từmay mắn quá, ai cũng phải làm việc, lao động mới mong có sản phẩm. Nếu nhưviệc tôi có bố mẹ làm nghệ thuật, có anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng là maymắn thì tôi tạm đồng ý. Nhưng đặt ngược lại vấn đề: Nếu tôi làm việc khôngtốt, tôi sẽ bị chỉ trích nhiều gấp bao nhiêu lần, có thể đó là lợi thế,nhưng tôi sẽ phải nỗ lực không ngừng, và thế lại chính là áp lực. May mắnnằm ở khả năng và sức lực.
- Tôi nghĩ ưu điểm duy nhấtcủa mình đó là sự nghiêm túc. Tôi luôn luôn rõ ràng, đàng hoàng và rạch ròikhi làm việc với các nhạc sĩ, tôi đem lại những lợi ích rất cụ thể. Ví dụtôi trả tiền trực tiếp cho các nhạc sĩ. Tôi ý thức được điều đó bởi vì giađình tôi có một “ông nhạc sĩ”, tôi biết được sự sáng tạo vất vả của họ nhưngcuộc sống kinh tế cũng rất khó khăn. Nếu làm việc qua Cục bản quyền thì giátrị một bài hát mà người nhạc sĩ nhận được rất rẻ, chính vì vậy tôi rấtthích cách đặt thẳng vấn đề với các nhạc sĩ, họ sẽ đưa ra cái giá phù hợp vàthỏa đáng với công sức của họ, như vậy lòng tôi cũng thoải mái hơn.
![]() |
- Chị trả tiền cho anh trai chị - nhạc sĩNgọc Châu?
- Tất nhiên là tôi trả rồi.Tôi rất sòng phẳng, càng thân thiết thì càng phải nghiêm túc. Tôi rất thíchđiều đó và tôi tạo cho mình một thói quen như vậy, tôi không bao giờ xin xỏ,ngay cả ở đối tượng dễ xin nhất (cười lớn).
- Anh Châu hiền lắm, anhkhông đòi hỏi điều gì đâu, vậy nên ở “ông nhạc sĩ” đặc biệt này, tôi tự đặtmột cái mốc giá cả mà tôi thấy phù hợp.
- Có bao giờ anh em chị định làm chung một album kiểu anh sáng tác emhát?
- Điều này mẹ tôi cũng đã nóirất nhiều rồi, nhưng tôi có nói mẹ không thấy trong các album của con đã córất nhiều bài hát của anh Châu rồi à? Anh em tôi lại chung một quan điểm rấtrõ ràng rằng Thì thầm mùa xuân đã gắn với tên tuổi chị Mỹ Linh, Chiều xuânthì có Thanh Lam... Nhiều bài hát đã trở thành thương hiệu của những nghệ sĩlớn, mà người nghe thì luôn nghe theo thói quen, cho nên khi chưa có những ýnghĩ thật sự sáng tạo để làm mới bài hát thì tôi chưa dám mạo hiểm.
![]() |
- Nhưng với "Họa mi hót trong mưa" - vốngắn liền với diva Hồng Nhung, Khánh Linh đã để lại được dấu ấn, đến nỗichị được ẵm luôn thương hiệu họa mi Khánh Linh đấy thôi?
- Với bài hát đó thì tôi phảirất cảm ơn thầy của tôi là NSND Quang Thọ. Chính thầy chọn cho tôi. Trongbài hát có những đoạn rất cao như "hỡi chim họa mi dịu dàng" vô tình hợpvới tông giọng của tôi, nghe cứ như tiếng họa mi hót. Có thể điều đó manglại cho người nghe một cảm giác khác. Tôi rất vui vì thành công nhỏ này.
- Tôi không lười hay có bấtcứ lý do gì đâu. Nghệ thuật không nhanh và sẵn được. Quan điểm của tôi thếnày: Dục tốc bất đạt. Tất cả mọi thứ đều cần vòng chuyển động từ từ. Nhữngnhạc sĩ viết bài hát chẳng hạn, không thể viết công nghiệp được. Đó là điềunghệ thuật khác với nhiều ngành nghề khác. Nhiều nhạc sĩ đã viết xong mộtbài hát, nhưng khi nghe họ thấy không thích họ có thể xé sạch đi và khôngchút tiếc nuối. Tôi cũng vậy thôi, khi tôi tìm đến một số nhạc sĩ, tôi hỏicó bài nào mới không, có những bài tôi đem đi thu thanh phối khí nhưng nghekhông ưng ý thì tôi lại bỏ đi, tôi không làm nữa.
- Trong cuộc sống tôi cũngnhư vậy, tôi là người kỹ tính. Làm album không thể ồ ạt được, khán giả chờđợi album có nghĩa họ mong đợi ở người ca sĩ rất nhiều điều tốt lành và tửtế, mình phải tôn trọng khán giả.
![]() |
- Kỹ tính có thể coi là một tính cách cầncho thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị có thấyđó lại là điều cản trở tiến độ của chị?
- Anh trai tôi đã tạo cho tôithói quen đó, không có gì phải vội cả. Nhiều nghệ sĩ, cả sự nghiệp ca hátchỉ ra một vài album thôi nhưng họ không bao giờ để mọi chuyện vào tìnhtrạng loạn hết lên vì những ý kiến xung quanh, họ có một người quản lý giỏiđể kiểm soát mọi chuyện rất chuyên nghiệp. Trong lúc tôi chưa có những ngườiquản lý như vậy thì tôi tự quản lý chính mình.(cười)
- Ai chẳng đến lúc phải lấychồng, cưới vợ nên sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Với những người yêu nghềluôn cố gắng thì không có gì bị ảnh hưởng hết. Chị Mỹ Linh là một ví dụ tiêubiểu, chị ấy tất bật với chồng và 3 con nhưng công việc vẫn rất tốt. Thậttuyệt vời nếu cùng làm cả hai công việc trôi chảy cùng một lúc. Đó là haiđiều quan trọng của một người phụ nữ hiện đại, nhiều người cứ hay nói phảihy sinh này nọ nhưng cá nhân tôi nghĩ chẳng cần thiết phải nói ra như vậy.Đó là hiển nhiên. Đó là thiên chức của phụ nữ.
- Điều này thì thường xuyên.Không thể đếm nổi những câu như: “À, con gái Vũ Dậu”, “À, em gái NgọcChâu...”, nhiều khi tôi đùa lại: Tôi cũng có tên mà, tên tôi rất rõ ràng vàrành mạch: Phạm Khánh Linh. Những gì tôi làm được tôi đã cố gắng hết sứcmình và tôi cũng đã có kha khá ca khúc gây ấn tượng tốt với công chúng, nênviệc là cái bóng hay không đâu còn quan trọng nữa. Nhưng được gọi như thếtôi cũng không lấy gì làm phiền lòng bởi vì những cái bóng đó đều là thầntượng của tôi cả.
TheoMai Trang