Tổng
biên tập mới của tờ Charlie Hebdo, ông Gerard Biard (trái) và nhà báo
Patrick Pelloux (phải) an ủi họa sĩ Renald 'Luz' Luzier khi ông bật khóc
trong buổi họp báo nói về số báo mới phát hành.
Vừa
lau nước mắt trong sự xúc động, họa sĩ Renald 'Luz' Luzier vừa nói về
bức họa mà ông vẽ trên trang bìa tờ Charlie Hebdo vừa phát hành lại. Các
nhân viên của tờ báo cũng thề sẽ tiếp tục công việc của mình và xác
nhận sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin vào số báo sau.
Họa
sĩ Luzier là người đã may mắn thoát khỏi vụ xả súng vào tòa soạn hôm
7/1, khiến 12 người thiệt mạng, do ngủ dậy muộn nửa tiếng và đến cơ quan
khi hai tay súng đã bỏ đi.
"Chúng tôi là họa
sĩ và thích vẽ các nhân vật, giống như chúng tôi là những đứa trẻ vậy.
Những kẻ khủng bố cũng từng là những đứa trẻ và vẽ tranh như chúng tôi. Ở
một thời điểm, họ đánh mất sự hài hước và tâm hồn trẻ thơ cho phép họ
nhìn thế giới từ một khoảng cách nhất định", ông Luzier chia sẻ quan
điểm.
Họa sĩ Luzier không nén nổi xúc động.
Tổng
biên tập mới của tờ Charlie Hebdo, ông Gerard Biard, cho biết tại buổi
họp báo ở Paris rằng 3 triệu bản của số báo vừa xuất bản sẽ được bán ra
trong 2 tuần. Số báo với chủ đề "Sống sót" này sẽ được dịch ra 3 thứ
tiếng là Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập.
Ông Biard
mô tả số báo này được vẽ từ nỗi đau và niềm vui: "Chúng tôi vui mừng vì
được làm điều này, nhưng nó cũng thật khó khăn... Số báo này là toàn bộ
linh hồn của Charlie Hebdo".
Tờ báo cũng nhận
được thư ủng hộ của hàng ngàn người, trong đó có nhiều ngôi sao nổi
tiếng Hollywood như George Clooney và Arnold Schwarzenegger. Hai ngôi
sao này cũng đăng ký đặt mua số báo mới phát hành.
Một nhà báo cầm số báo mới phát hành lại của tờ Charlie Hebdo.
Những bó hoa tưởng niệm các nhà báo Georges Wolinski, Cabu, Tignous và Charb thiệt mạng trong vụ xả súng.
Đội ngũ biên tập viên của tờ Charlie Hebdo trong một buổi họp tại văn phòng của tờ Liberation.
Các nhà báo say sưa làm việc với hy vọng tiếp tục xây dựng tờ tuần báo Charlie Hebdo.