Mùa thứ 2 của chương trình truyền hình được yêu mến Gương Mặt Thân
Quen vừa kết thúc với một "happy ending" khi ngôi vị quán quân được trao
cho Hoài Lâm.
Chàng trai 19 tuổi này đã khiến tất cả các khán giả có mặt tại trường
quay, ban giám khảo và hàng triệu khán giả xem truyền hình trên cả nước
phải xúc động rơi nước mắt với phần hóa thân thành 2 nghệ sĩ Thanh Nga -
Thanh Sang cùng trích đoạn cải lương Tiếng trống mê linh đầy bi tráng.
Hoài Lâm đăng quang Quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014
Được
biết, trước khi đêm chung kết Gương Mặt Thân Quen diễn ra, nhân vật mà
Hoài Lâm lựa chọn để hóa thân không phải 2 nghệ sĩ cải lương mà chính là
nam ca sĩ Bằng Kiều. Nhưng cuối cùng, Hoài Lâm lại thay đổi quyết định
vào phút chót và kết quả là chàng trai 19 tuổi đã mang lại cho khán giả
những phút giây xúc động đến lặng người trong đêm thi tối qua.
Không
chỉ hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của mình với màn ca cải lương "nuột
nà", bản thân màn diễn của Hoài Lâm cũng mang một ý nghĩa to lớn trong
thời điểm chính trị hiện tại của đất nước. Đặc biệt, với lời cảm thán "Đất nước Việt Nam độc lập muôn đời!"
trong phần cuối bài thi, khi 2 nữ anh hùng Trưng Trắc - Trưng Nhị cùng
kêu gọi ba quân tướng sĩ ra trận, Hoài Lâm thực sự đã khiến cho khán giả
phải "nổi da gà".
Cả
3 giám khảo đều phải nghẹn ngào khi nhận xét phần thi của Hoài Lâm. Bản
thân chàng trai 19 tuổi cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài
trên má mình dù phần biểu diễn đã kết thúc. Với chiến thắng của Hoài
Lâm, Gương Mặt Thân Quen đã thực sự chắp cánh cho một tài năng mới ra
đời.
Cha con Hoài Linh - Hoài Lâm
Sinh
ngày 1/7/1995, trước khi tham gia Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm cũng
từng đi diễn, xuất hiện trên truyền hình nhưng chưa tạo được nhiều dấu
ấn. Chàng trai này thường được biết đến với danh xưng "con trai Hoài
Linh". Thực tế thì cha ruột của Hoài Lâm là một nghệ sĩ cải lương. Bố mẹ
của anh có một đoàn hát lô tô hội chợ ở Vĩnh Long. Vì mê ca hát từ nhỏ,
anh đã tự tìm đến Hoài Linh để nhờ giúp đỡ.
Hoài Lâm bên cha mẹ ruột
13 tuổi, Hoài Lâm đã ra đĩa nhạc solo Sa mưa giông
khẳng định tài năng của một giọng ca nhí hứa hẹn sẽ tỏa sáng. Được sự
dìu dắt của cha nuôi Hoài Linh và ca sĩ đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm
từ nhỏ đã được định hướng theo đuổi dòng nhạc trữ tình - nhạc quê hương.
Thời gian gần đây, Hoài Lâm đã tạo nên một cơn sốt nho nhỏ khi hóa thân
thành ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong chương trình Gương Mặt Thân Quen. Thể hiện bản hit Em của ngày hôm qua vô cùng thành công, Hoài Lâm thậm chí còn được diva Mỹ Linh đánh giá là "hát live hay hơn cả Sơn Tùng".
Hoài Lâm hóa thân thành Sơn Tùng M-TP
Cũng
từ tiết mục này, Mỹ Linh đưa ra nhận định rằng Hoài Lâm có lẽ nên thử
sức với dòng nhạc trẻ trung, sôi động hơn để phù hợp với lứa tuổi của
mình. Thế nhưng, bản thân Hoài Lâm sau đó cũng khẳng định với truyền
thông rằng nhạc trẻ chỉ như một cuộc dạo chơi đối với anh, dòng nhạc quê
hương - trữ tình vẫn là con đường mà anh đeo đuổi và hướng tới.
Trong
quá trình Hoài Lâm tham gia Gương Mặt Thân Quen và tỏa sáng, cũng có
không ít những bình luận ác ý của anti-fan cho rằng dù có diễn hay đến
đâu, Hoài Lâm cũng chỉ là kẻ bắt chước người khác. Đứng trước sóng gió
dư luận, chàng trai 19 tuổi vẫn rất bình thản và đáp trả: "Các
bạn nói chính xác, Lâm đang thi game show bắt chước một nhân vật mà
mình bấm trúng mà. Nhưng chỉ là game show, vì sau khi thi xong là Lâm
phải thoát ra để tiếp tục cho nhân vật tiếp theo. Và chắc chắn một điều,
khi cuộc thi kết thúc, Lâm vẫn là Hoài Lâm, vẫn tiếp tục đi theo dòng
nhạc, con đường mà Lâm đang đi vì Lâm không thích bắt chước một ai trong
đời sống thật của mình".
Cha con Hoài Lâm - Hoài Linh thân thiết trong hậu trường một buổi diễn
Hoài
Lâm thi gameshow bắt chước, nhưng tài năng của chàng trai 19 tuổi này
không chỉ dừng lại ở việc bắt chước người khác quá giống, mà còn ở khả
năng hóa thân đa dạng, và đặc biệt là một giọng hát hay, truyền cảm là
điều không thể phủ nhận. Hóa trang từ đàn ông cho đến phụ nữ, hát từ
nhạc ngoại, nhạc trẻ cho đến nhạc dân tộc... dù là ai, biểu diễn thể
loại nào, Hoài Lâm cũng hết mình với từng vai diễn trên sân khấu.
19
tuổi, đeo đuổi dòng nhạc quê hương, hát cải lương thay vì nhạc trẻ,
nghệ sĩ Ngọc Giàu đã nói không ngoa khi nhận xét Hoài Lâm là một viên
ngọc quý trong bối cảnh nền âm nhạc hiện tại. Khoan chưa nói đến việc
hát ra sao, chỉ riêng tinh thần hướng về những giá trị truyền thống đã
là một điều đáng ghi nhận và tôn vinh ở chàng trai trẻ này.
Không
chỉ chín chắn khi lựa chọn con đường âm nhạc, ở ngoài đời thường, Hoài
Lâm cũng được biết đến như một "thanh niên nghiêm túc" thứ thiệt. Anh
chàng khá dành dụm chi tiêu. Ngoài việc tự mua một chiếc xe máy để di
diễn thì nam ca sĩ hầu như chưa có tài sản gì lớn. Khi giành giải thưởng
ở Gương Mặt Thân Quen, anh cũng đều gửi tiền về cho bố mẹ ở quê.
Hoài Lâm ăn mặc khá "nghiêm túc" khi tham dự một sự kiện ra mắt phim
Đang
"tuổi ăn tuổi lớn" nhưng Hoài Lâm cũng không có nhiều thú vui, tụ tập
như bạn bè đồng trang lứa. Mỗi lần đi diễn xong, anh lại về quán bún mọc
của bố Hoài Linh để phụ giúp bán hàng. "Tôi
là đứa con duy nhất của bố mẹ, nên mọi tình thương đều dồn vào đó. Và
tôi cũng hiểu được trách nhiệm của mình, vì thế tôi cũng chưa dám sống
hết với con người thật của mình… Có những niềm vui của tuổi thanh xuân
tôi phải gác lại" - Hoài Lâm chia sẻ.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ