Chủ đề

hoàn cảnh khó khăn

hoàn cảnh khó khăn

Cảnh khốn cùng của gia đình có vợ ung thư phổi, chồng liên tục gặp tai nạn

Chồng liên tục gặp tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động, bản thân lại phát hiện ra mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, tinh thần chị Thanh trở nên suy sụp.

Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ

Mẹ bỏ đi khi Hoàn mới lên 3 tuổi, cậu bé sống cùng người bố đau yếu trong căn nhà xập xệ ở bìa rừng Cúc Phương. Hoàn khao khát được đến viện điều trị bệnh bởi em không thể nói như bao bạn bè khác...

Con trai bị ung thư giấu giấy hẹn nhập viện mong nhường lại sự sống cho bố

Nhìn bố trở về với thân hình tiều tụy, nam sinh cũng mang trong mình căn bệnh ung thư đã giấu giấy hẹn nhập viện để bố yên tâm cho lần chạy hóa chất tiếp theo.

Bé trai 2 tuổi mắc bệnh lạ, khó sống quá 5 tuổi nếu không được ghép tủy

"Con trai tôi mắc căn bệnh lạ, suy giảm hệ miễn dịch. Nếu không được ghép tủy, con khó có thể sống quá 5 tuổi. Vợ chồng tôi cầu mong mọi người giúp đỡ để bé có cơ hội được sống", chị Lam khẩn cầu.

Xót xa cảnh bé trai 7 tuổi bị bỏng khắp người mà ông bà ngoại không có tiền chữa trị

"Con chỉ đi cà nhắc được thôi mà đau lắm, bị ngứa với chảy máu nữa. Con thích không còn bị sẹo, con muốn vậy thôi à", đưa đôi tay sờ vào vết bỏng chằng chịt trên cơ thể, Quân rưng rưng nước mắt.

Mẹ mất trên bàn mổ khi vừa sinh em gái, con trai 13 tuổi gục khóc bên bàn thờ: "Con chỉ ước mẹ sống lại thôi"

Ẵm đứa con gái nhỏ được vài ngày tuổi vào lòng, anh Thuận đau đớn thắp nén hương lên bàn thờ vợ, nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của chị Phượng khiến đứa trẻ vừa lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, còn đứa con trai 13 tuổi chỉ biết nép mình vào một góc, òa khóc vì nhớ mẹ.

Người đàn ông nhiều năm sống "nhờ" thuốc ngủ sau biến cố hôn nhân, cay đắng cầu xin sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

"Vì tôi bệnh tật nên vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Con gái tôi vừa 5 tuổi đã mắc bệnh tim cần tiền phẫu thuật. Tôi phải làm gì để cứu con đây?...", người đàn ông bất hạnh bật khóc.

Hoàn cảnh xót xa của 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi bố mẹ sau cơn lũ: “Rất cần sự chung tay để các cháu tiếp tục được đi học”

Hai chiếc quan tài lần lượt được đặt trong nhà, 3 đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi còn chưa hiểu nỗi đau quá lớn như thế này.

Căn phòng nhỏ của 22 người ở Thượng Hải vén màn cuộc sống của những số phận đang giằng co với đời

Thành phố nào cũng vậy, kể cả nơi hiện đại bậc nhất, đều tồn tại những con người đang nỗ lực mưu sinh.

Gia cảnh khó khăn của nạn nhân trong sự cố nghiêm trọng khiến 5 người thương vong ở Phú Thọ

Từ khi biết tin anh V. gặp nạn, tất cả đều chưa hết bàng hoàng. Người vợ của nạn nhân khi nghe tin chồng qua đời đột ngột, tinh thần chị cũng không ổn định. Giờ đây, một mình chị sẽ phải gồng gánh nuôi 3 người con ăn học.

Người phụ nữ ôm con đi nhặt rau thối bên đường để sống qua ngày, lý do phía sau gây xót xa

Ngày ngày người phụ nữ phải ôm con đi nhặt nhạnh từng mớ rau hỏng người ta không còn ăn nữa để về nấu thành bữa.

Nỗi đau nối dài với người mẹ nghèo sinh được 3 đứa con thì đứa mất vì tai nạn, đứa mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

"Vợ chồng tôi nghèo hèn, chẳng có gì ngoài mấy đứa con. Vậy mà đứa mất vì tai nạn giao thông, đứa thì bệnh tật hành hạ đến thân tàn ma dại như thế này đây…", chị Lê Thị Thương (43 tuổi, trú thôn Trạng Cau, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) nức nở.

Bố sát hại mẹ để lại 5 đứa trẻ, ông ngoại xót xa: 'Con mất mà tôi không có nổi 100 nghìn'

Suốt 4 ngày qua, ông Thanh Nhàn (63 tuổi) không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần đặt lưng xuống, kí ức về con gái cùng nỗi lo cho tương lai 5 đứa cháu lại đè nặng trên lồng ngực.

Người phụ nữ tỉnh dậy đã không còn đôi chân: "Tôi gắng gượng đời mình vì câu nói của má"

Sau biến cố kinh hoàng cách đây 10 năm, chị Lê Thị Pha Ly (SN 1983) đã gượng dậy sau nỗi đau không tả thành lời. Mất đi đôi chân, chị phải học cách làm quen với cuộc sống mới.

Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: "Con tôi không lanh lợi"

Người đàn ông quê Quảng Bình quyết định đi bộ từ TP.HCM về quê. Đón con về nhà, người mẹ kể con mình không lanh lợi như người bình thường nên làm việc gì cũng khó.

Hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo chia nhau từng suất cơm, ròng rã nhiều năm bám bệnh viện giành giật sự sống

Mẹ mắc bệnh xơ gan độ 4. Con gặp chứng máu không đông suốt 13 năm. Suốt những năm qua, hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh này chia nhau từng suất cơm cầm cự qua ngày bám bệnh viện để giành giật sự sống.

Đôi vợ chồng già sống giữa khúc sông "chết", rác bao quanh, 4 con trai lần lượt rời xa

Trên con nước đen ngòm, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối do rác thải vốn là nhà của vô số loăng quăng, bọ gậy. Đây là nơi tá túc của hai vợ chồng bác Ly suốt hơn 50 năm qua.

Hình ảnh mới nhất đầy xúc động của 3 bố con dắt nhau tá túc trong khu nghĩa địa ở TP.HCM

Thương 3 bố con hoàn cảnh khó khăn, một người phụ nữ tốt bụng đã cho anh Luân cùng con nhỏ sống tạm ở khu nghĩa địa. Hàng ngày anh mưu sinh bằng việc bán vé số.

Ông bố dắt 2 con vào nghĩa địa ở, ngày đi bán vé số: Có những lúc không kiếm nổi 5k

Không có tiền thuê nhà, anh Luân dựng tạm căn chòi bên khu nghĩa địa để ở. Đó là nơi che nắng mưa cho 3 bố con suốt hơn 1 năm qua.