Chủ đề
hoàn cảnh khó khăn
"Tiểu thư nhà giàu" dứt áo theo chồng nghèo, 8 năm sau nhặt ve chai nuôi đàn con thơ
Gia đình theo đạo Thiên chúa nên kịch liệt phản đối chị Tâm đi bước nữa. Bị mẹ từ mặt, chị chỉ còn cách ôm 4 đứa con đi nhặt ve chai...
Xích chồng, nhốt con bằng khóa sắt và chuyện người đàn bà miền Tây bị "gán nợ" suốt 40 năm
Cả chồng lẫn con bị bệnh thần kinh, bà Thủy gọi đó là "cái nợ" mà bà phải trả suốt quãng đời còn lại.
Cụ ông 83 tuổi lên Sài Gòn tìm việc, tối ngủ gầm cầu: MTQ xác minh sự thật khác
Cụ ông 83 tuổi, lúc nhớ lúc quên, kể câu chuyện mỗi lúc một khác khiến cho cô gái trẻ phút chốc hoang mang, không biết giúp đỡ ra sao.
Lấy chồng Tây gặp biến cố, người phụ nữ để con vào lồng sắt chở khắp Sài Gòn lượm ve chai
Lấy chồng Canada, chị Duyên từng có cuộc sống khá giả. Nào ngờ biến cố bi đát đẩy người phụ nữ và con ra gầm cầu ở, lang bạt nay đây mai đó...
Hai bé sinh đôi bị bố mẹ chối bỏ giữa mùa dịch, ông bà nghèo không biết lấy gì nuôi cháu
Hai bé gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nhưng vừa chào đời được vài ngày đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện rồi đi biệt tích, không một lời dặn dò.
Thảm cảnh cụ bà không chồng không con, thần kinh không ổn định, lay lắt sống một mình trong căn nhà tình thương
Gần 70 tuổi, không chồng con, thần kinh không ổn định, mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc vào người khác, hàng chục năm qua, bà Hiền sống lay lắt trong tình thương của mấy người em và bà con xóm giềng.
Phận đời xót xa của bé 2 tuổi bị buộc dây vào cổ tay, đi theo mẹ tập tễnh nhặt ve chai
Hình ảnh em bé Ái Nhi xinh xắn, đôi mắt to tròn lang thang trên phố khiến nhiều người xót xa.
Người phụ nữ tóc tai rối bời gọi cửa nhà dân năn nỉ xin một thứ khiến ai cũng xót xa
Với vẻ ngoài xơ xác, tóc tai rối bời, người phụ nữ đứng khép nép trước cửa nhà dân, nói vọng vào xin mì gói để về nấu cho con khiến ai cũng chùng lòng vì xót xa, thương cảm.
Bố mẹ mang 2 con nhỏ đi bộ 3 ngày đêm tìm đường về quê, ngủ lại trên cầu: 'Gặp đâu ngủ đó, ai cho gì ăn đó'
Đích thân ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra hiện trường hỏi thăm hoàn cảnh gia đình trên khi họ đang tìm đường về quê và bố trí chỗ ở tạm thời.
Cái kết buồn của người vợ gọi điện nói lời cuối với chồng trong "Ranh giới": "Cha nói người ta đem cốt mẹ về, mẹ sẽ không về được nữa"
"Thằng bé vái cho mẹ nó mau khỏi bệnh để về nhà, nó cứ hỏi sao mẹ nhập viện lâu quá. Lúc nãy nghe người ta nói đem tro cốt của mẹ về, nó cứ tưởng mẹ về thật, chạy xung quanh kiếm mẹ…", anh Đen bật khóc.
"Quay cuồng" cảnh học online trong gia đình 8 người con ở Hà Nội: Đứa mượn điện thoại, đứa đi học nhờ, đứa tranh thủ học ké khi anh chị được ra chơi
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng chị Hồng, anh Trường không thể mua điện thoại cho đủ 6 người con học online trong lúc TP. Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.
Người đàn ông đi bộ ròng rã 16 ngày để về quê, bật khóc vì nhận được hơn 7 triệu đồng: "Em chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này"
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi bộ 16 ngày ròng rã để về quê, bật khóc vì nhận được tiền hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người xúc động.
Xúc động câu chuyện về bà cụ bế cháu trai 6 tháng tuổi đi bán khăn giấy giữa cái lạnh của Sài Gòn, dân mạng thay nhau "ra tay nghĩa hiệp" khiến ai lướt qua cũng ấm lòng
Mặc dù, Sài Gòn không thiếu những hoàn cảnh khó khăn phải vất vả mưu sinh thế nhưng mỗi câu chuyện lại mang cho người ta một cảm xúc khác nhau.
Xót cảnh bé gái 12 tuổi phải nghỉ học, cắt bỏ đôi chân sau trận sốt bại liệt: "Tóc con dần rụng hết rồi"
9 năm trước, trong cái đêm tưởng chừng êm đềm thì Nhi lên cơn sốt, tay chân co quắp lại, lạnh người phải đưa vào viện cấp cứu. Đau đớn hơn, sau trận sốt ấy, bác sĩ phát hiện em bị u tủy sống, đôi chân cũng phải cắt bỏ để giữ lại mạng sống cho Nhi.
Người cha “một mắt, một tay” chật vật nuôi 3 đứa con thơ: “Mình ít học nên thiệt thòi rồi, giờ bằng mọi giá sẽ cho các con đi học đầy đủ”
Sau một vụ tai nạn, anh Chương Văn Tin (SN 1982, thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam) chỉ còn 30% sức khoẻ. Vợ anh là trụ cột chính trong gia đình cũng ra đi vĩnh viễn do đuối nước, để lại anh Tin và 3 đứa trẻ mồ côi, bệnh tật.
Chuyện "gà trống ôm con" mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội: Con vừa chào đời thì vợ mất, con 4 tuổi - 2 bố con đón đủ 4 cái Tết ngoài đường
Vợ mất khi vừa sinh con được vài tháng, cuộc sống khó khăn, anh Hùng mang theo con gái từ khi còn ẵm ngửa, lang thang khắp các vỉa hè Hà Nội kiếm sống bằng việc bán bọc chân chống. 4 năm nay, 2 bố con anh đón Tết ngoài đường.
Cậu bé bán bắp nuôi ước mơ đi học: 'Ba mẹ bỏ con từ bé, con chưa biết hết chữ nhưng thích xem sách của em'
Giữa đường phố Sài Gòn tấp nập, hình ảnh cậu bé một mình đẩy xe bắp luộc đi bán gây nhiều xúc động cho mọi người.
Cậu bé mặc áo đồng phục đi bán bắp luộc nuôi bà, tiết lộ của bé khiến tất cả lặng người
Dù cuộc sống mưu sinh còn đang đè nặng trên đôi vai nhỏ, cậu bé vẫn khao khát được đến trường và đi học như các bạn cùng trang lứa.
Chồng tâm thần, người mẹ ôm 4 đứa con nhem nhuốc trong căn nhà tốc mái sau bão số 9: "Nhà mất rồi, mấy đứa nhỏ biết ngủ ở đâu"
Trở về nhà sau một đêm chạy bão số 9, vợ chồng chị Hồng chẳng còn gì ngoài 4 bức tường trống. Mái nhà đã bị cơn bão dữ cuốn đi, căn nhà cũ kĩ càng trở nên hiu quạnh hơn. Đói ăn, thiếu mặc, 4 đứa trẻ lem luốc nhìn bố mẹ, khóc thét.