Mẹ của chân sút AS Roma tiết lộ rằng suýt nữa Adriano đãtìm đến cái chết 1 năm trước.

Adriano đã từng được xemlà một trong những tài năng đầy hứa hẹn của bóng đáBrazil sau khi gia nhập Inter Milan vào năm 2002 và đượcgọi là “Ronaldo mới”. Tuy nhiên thói rượu chè, chứngtrầm cảm và cái chết của người cha đã khiến anh sa sútphong độ trong một thời gian dài.

“Trong lúc phải chịu những nỗi đau tinh thần như vậy,rất nhiều người đã chỉ trích con trai tôi vì thi đấu yếukém mà không hề biết những gì nó phải vượt qua”, bàRosilda, mẹ của Adriano trả lời phỏng vấn của tờGazzetta dello Sport.

Adriano từng suýt tự tử

“Rồi một ngày con trai tôi gọi cho tôi từ Ý và nói nómuốn bỏ bóng đá và tự thừa nhận rằng đã định tự tử. Tôiđã gắng khuyên giải nó và khuyên hãy hành xử theo sựmách bảo của trái tim. Nếu giã từ bóng đá có thể khiếnmọi chuyện trở nên nhẹ nhõm hơn, đừng nên chần chừ gìnữa”.

“Và bây giờ thì Adriano đã trở thành một con người khác.Tôi rất mừng khi được thấy nó thoát khỏi bế tắc để tiếptục hướng về tương lai. Chúng tôi rất biết ơn khiMassimo (Moratti) và Inter đã đối xử tốt với con traitôi như người nhà, và Roma đã mang lại cho nó cơ hội làmlại sự nghiệp" - Mẹ của "Hoàng đế" hoan hỉ.

Kể từ sau khi rời Inter, Adriano đã trở lại CLB cũFlamengo và lấy lại khả năng ghi bàn ngày nào khi lậpcông 19 lần trong 31 trận ra sân. Tháng 6 năm nay, Romađã đưa anh trở lại Serie A với một bản hợp đồng 3 năm vàmức lương 5 triệu euro/năm. Anh vừa ra sân trong trậnđấu với Cluj tại Champions League giữa tuần này.

Theo Hoàng Quân
VTC