Sự hậu thuẫn của chồngkhông thể giúp Hoàng Lê Vi thành sao. Thế nhưng, cô ca sỹ xinh đẹp tự cho làmình may mắn khi có cuộc sống an bình bên chồng và con ngoan.
Thiếu người quản lýtốt
Vi hát không dở, có sắc vóc,trẻ trung, chồng lại là nhạc sỹ có tiếng, viết sẵn nhạc cho vợ hát trong khikhông ít ca sỹ trẻ phải ngược xuôi tìm mua ca khúc. Hội nhiều điều kiện cầnnhư thế nhưng cô không thể bật sáng thành sao. Đúc kết lại sau một thời gianvợ hát, chồng viết nhạc và nhận show, có một thực tế là Hoàng Lê Vi cònthiếu một yếu tố quan trọng: người quản lý tốt.
![]() |
Vi tâm sự: “Tôi không maymắn có được người quản lý vạch chiến lược tốt. Anh Sơnhiền và lo lắng cho tôi nhưng không biết kinh doanh, ngoại giao mà chỉ phùhợp với vai trò trợ lý. Phải chi tôi gặp được người quản lýgiỏi, vạch ra con đường cho tôi, tình hình sẽ khác”.
|
Cứ thế, Vi âm thầm đi tìm. Cóngười ban đầu nói chuyện thấy được nhưng ham tiền, người lại…có chút tìnhcảm với Vi. Có người tỏ ra rất trí thức nhưng thật ra không hiểu biết gì,không thể làm chung. Và cô cứ tìm hoài…
Chuyệnđời, chuyện nghề
Vi bảo có haiđiều trong đời mà dẫu thế nào, cô cũng không hối tiếc, đó là lấy chồng sớmvà sinh con. “Số tôi thế rồi. Nếu không lấy anh Sơn ở tuổi 22, có lẽ tôicũng trầy trật lắm vì hồi đó còn quá trẻ, một thân một mình bươn chải ở SàiGòn, lại trông khá xinh nên bị người ta chọc ghẹo, dụ dỗ suốt.
![]() |
Tôi khôngthích như thế, mưu cầu lớn nhất của tôi là được sống an bình, hạnh phúc. Hồiđó, tôi hát phòng trà một tối năm, bảy show, cũng khá ổn định, thế rồi gặpanh Sơn thương mình, vậy là lấy chồng. Anh Sơn không kiếm được nhiều tiềnlắm nhưng thương vợ hết mực và không chơi bời phá phách”.
Điều thứ hai Vi không tiếc làđã có con. Mãi bốn, năm năm sau khi lập gia đình, Vi mới sinh bé Yume vìkhông thể để lâu hơn được. Cô tâm sự: “Ca sỹ có một thời thật, nhưng vợchồng ăn ở với nhau lâu mà không có con tình cảm cũng sẽ dễ phai nhạt. Sựnghiệp quan trọng nhưng con cái là hạnh phúc cả đời. Chỉ có điều, người tasinh ra trong số bọc điều, lúc sinh xong có người ở bên lo lắng, còn tôi thìkhông ai lo cho hết”. Vi lại cười, nụ cười phảng phất chút buồn. Mộtchút thôi, rồi cô lại liến thoắng trở lại, rất hài hước trong những câuchuyện của mình.
Tôi hỏi:“Vi có điều gì đặc biệt muốn kể với tôi không nhỉ?”, cô cười giòn tan:“Với bạn thì tôi chẳng giấu, nhất là chuyện tôi bị mất giọng trong mộtthời gian rất dài. Thậm chí đến bây giờ, khi ngồi nói chuyện với bạn, tôivẫn còn ở tình trạng…hên xui. Nghĩa là mọi thứđã tốt hơn nhưng thi thoảng chuẩn bị một đường, giọng hát vẫn ra một nẻo không thể kiểm soát”.
![]() |
Chuyện xảy ratừ khi Vi sinh bé Yume. Thời gian ấy cô luôn ở trong tình trạng căng thẳng,đến mức xém chút nữa bỏ hẳn nghề. Cô rất đau khổ nhưng không dám nói với ai.Vi sợ người hiểu thì chia sẻ với mình, ai không hiểu lại đồn: “Hoàng LêVi bây giờ không hát được nữa”.
Lợi thế hay rào cản?
Hỏi Vi: “Có khi nào tất cảnhững thứ tưởng là lợi thế ấy lại trở thành rào cản cho bước tiến của Vitrong nghề?”, cô gật đầu ngay
Vi giải thích: “Anh Sơnmang đến cho tôi những bài hat hit, anh rất yêu thương tôi nhưng không thểlà nhà quản lý tốt, giúp tôi PR mọi thứ”.
Ngày đó, Vi không có bài hithay ca khúc riêng, cũng không ra album nên không được ngườita công nhận. Chính những sáng tác của anh Sơn khiến khán giả yêu thích Vinhiều hơn.
![]() |
Thế nhưng, trong điều kiệnnhư Vi thì khó có thể bật lên thành ca sỹ hạng A. Lýdo dễ hiểu nhất là bên cạnh cô đã có một người chồng nhạc sỹ, khiến nhữngbầu sô khác khó lòng…ngấp nghé. Ca sỹ muốn tìm quản lýphải không một mối ràng buộc thì may ra người ta mới dễ dàng tiếp cận.
Tuy nhiên, Vitin một điều là ai cũng có số. Vì vậy, cô không mơ mộng thành sao. Hồi 20tuổi, có đôi lúc Vi cũng nghĩ tới giấc mơ làm người nổi tiếng. Còn bây giờ,với cô, thành sao hay không là số phận. Vi nói gặp anh Sơn là điều may mắn.Được cái này, mất cái kia, cô không đòi hỏi gì hơn hiện tại.
Xem ra, Vi cóvẻ yên phận, “có vẻ” thôi, bởi ca sỹ miền nắng gióTuy Hòa vẫn còn nhiều con sóng ngầm âm ỉ bên trong. Vi giữ cho nó không bùnglên, không như người ta. Cô hạnh phúc với những gì đáng có, dù không hẳn đãhài lòng hết thảy.
Theo Her World