Đólà lời thú nhận của Á hậu Hoàng My, người đẹp vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậuHoàn vũ 2011.

Nụ cười sáng,một vẻ đẹp hiện đại, một phong cách tự tin… là những ưu điểm mà My dễ tạo đượcấn tượng với người đối diện.

My khá hàihước và hay cười. My cười rất thật, sảng khoái, lắm lúc còn bật ra thành tiếngto mà không hề bận tâm đến việc giữ chừng mực của một cô Á hậu mới trở về từcuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tại Brazil.

Sexy nhất khimặc áo sơ mi trắng rộng và underwear

Vừa trở về từcuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ (HHHV) 2011, chắc hẳn My đã có nhiều trải nghiệm thúvị?

Chắc chắn rồi,một trải nghiệm sác xuất 89/8 mà (89 người/ 8 tỉ dân số). Đó là một trải nghiệmtuyệt vời và thú vị. Tuy không có nhiều thời gian cho việc khám phá Brazil,nhưng việc được trải qua thời gian gần một tháng với 88 bạn ở các nền văn hóakhac nhau là vô cùng thích. Hơn nữa, khi đi xa mới thấy được sự liên kết rấtchặt giữa mình và những con người nước mình. Một mình một ngựa nơi đất khách,cảm giác cũng khá phiêu lưu.

Hoàng My: “Sexy nhất khi mặc đồ lót
 

Dùkhông có được kết quả như mong muốn nhưng My có hài lòng với những gìmình đã thể hiện không?

Vì kết quảkhông được như mong muốn nên khi kết thúc cuộc thi tôi có chút trằn trọc chonhững gì mình thể hiện. Tôi đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân. Nhưng giờ đây khikết thúc và cuộc thi lắng xuống, tôi cảm thấy hài lòng vì những bài học kinhnghiệm mà mình đúc kết được.

Theo My, nhansắc Việt cần những yếu tố gì để có thể khẳng định vị thế trong các cuộc thi sắcđẹp quốc tế?

Hình thể, tâmhồn, tri thức, cách cư xử, và ngôn ngữ là một trong những chìa khóa quan trọngnhất. Bên cạnh đó còn cần các kỹ năng mềm và sự chuẩn bị chu đáo. Tất cả hòa lạisẽ tạo nên sự tự tin cho cô ấy.

Nếu trongtương lai, có lời mời My tham gia tiếp những cuộc thi sắc đẹp, My có nhận lời?

Điều đó phầnlớn còn phụ thuộc vào các đơn vị đề cử. Nếu có may mắn nhận được lời mời, tôi sẽsuy nghĩ.

Ngoại hìnhchiếm bao nhiêu % trong sự thành công hôm nay của My?

20%.

Vậy thì 80%còn lại là gì?

Tôi nghĩ đó làsự chân thành, nhiệt huyết, quyết liệt, tinh thần hợp tác và ham học hỏi.

Nội lực hayhình ảnh khi xuất hiện sẽ giúp bạn tự tin hơn?

Cả hai đềuquan trọng, nhưng nội lực sẽ là thứ quyết định

Với My, nhưthế nào là một người phụ nữ đẹp? Và My có tự tin về vẻ đẹp của mình?

Với tôi, mộtngười phụ nữ đẹp là một người có sức hút, có khả năng khiến người khác rungđộng. Sức hút ấy toát ra từ vẻ đẹp chiều sâu bên trong cộng với cá tính. Tôiđánh giá cao một người phụ nữ đẹp trí tuệ, sâu sắc, mang chút lạnh lùng và bíẩn. Có một số điều tôi sẽ giữ bí mật, ví dụ “My có tự tin về vẻ đẹp của mìnhkhông?” chẳng hạn.

My nghĩ sao vềmột cô gái đi đâu cũng trang điểm rất cẩn thận?

Vì cô ta luônmuốn mình đẹp trong mắt mọi người. Tuy nhiên, việc trang điểm quá thường xuyênsẽ là con dao hai lưỡi.

Hỏi thật nhé,My cảm thấy mình sexy nhất khi mặc gì?

Áo sơ mi trắngrộng và underwear.

Hoàng My: “Sexy nhất khi mặc đồ lót
 

Dựđịnh sắp tới của My là gì?

Đột nhập phimtrường. Và tiến vào showbiz.

My đã có dự ánphim nào cho mình chưa?

Tôi đang suynghĩ và lên kế hoạch. Nhưng nếu tôi thực hiện, chắc chắn sẽ bằng cả đam mê và sựnghiêm túc.

Trong giađình, ai là người có sức ảnh hưởng đến My nhất?

Bác của My,bác ấy mê đọc sách, rất trí tuệ và hiểu biết nữa.

Khi gặp khókhăn trong công việc hoặc chuyện buồn trong cuộc sống, My thường tâm sự với ai?

Tôi thường tâmsự với một người bạn, người ấy luôn luôn lắng nghe và làm mọi thứ trở nên rấtnhẹ nhàng. Thật may mắn khi có một người mà cổ nhân hay gọi là tri kỷ.

Nếu phải mô tảhay tự giới thiệu về bản thân, bạn nghĩ Vũ Hoàng My là một cô gái như thế nào?Cô ấy có cá tính nào nổi bật và nhìn nhận cuộc sống theo góc độ nào?

Vũ Hoàng My làmột cô gái nhìn cuộc đời theo hai bề: sâu và rộng. Cô ấy không thích những sựvật, sự việc, con người bề mặt và hời hợt. Hầu hết tế bào cô ấy được cấu tạo bởisự tò mò, ham học hỏi và thích khám phá. Cô ấy đã “kết hôn” với con người nghệsĩ trong cô ta và tuyên thệ sẽ sống đến trọn đời. Thứ gần nhất có thể so sánhvới cô gái này là một ngọn núi lửa trong thời khắc đếm ngược đang chờ phun trào.Nghe giống như một định nghĩa quá nhỉ?! (Cười to)

Giấc mơ lớntrong đời của My là gì?

Để lại một bộphim để đời trong vai trò đạo diễn và kịch bản.

Ước mơ bây giờcủa My có khác gì với ước mơ thuở nhỏ không? Và My đã thực hiện được ước mơ đóchưa?

Có, và khácrất nhiều. Ai đó nói với tôi: khi viết về sở thích của bạn, hãy gạch bỏ ba sởthích đầu tiên. Câu nói này thật nên cân nhắc với một cô bé thích quá nhiều thứ.Tôi đã từng mơ ước sẽ thành cô giáo, thành nhà du hành vũ trụ, được đi thi HHHV,thành kiến trúc sư, một nữ doanh nhân, một nhà trang trí nội thất, một nhànghiên cứu sinh thực vật học, thậm chí là thành một… ma-sơ.

Thật không dễdàng để có thể chọn lựa hoặc gạch bỏ một trong những sở thích đó. Tôi đã từng làcô giáo, đã được thi HHHV, đó là hai trong số những điều tôi mơ ước khi còn bé.Hiện tại tôi không còn ước mơ nữa, mà là bắt tay vào thực hiện niềm đam mê mìnhtìm thấy - trở thành một đạo diễn.

Hoàng My: “Sexy nhất khi mặc đồ lót
 

Nếu cóthể thay đổi điều gì đó trong quá khứ, My muốn thay đổi điều gì?

Tôi sẽ học hộihọa và tiếng Anh chứ không chỉ chú trọng vào ngôn ngữ khi vừa đặt chân lên SàiGòn cách đây gần 5 năm. Hội họa là môn năng khiếu tôi phát hiện ra sớm nhất ởbản thân mình khi chỉ mới lên 6, nhưng tôi không có điều kiện học một cách bàibản khi còn ở Đồng Nai.

Mỗi ngày trôiqua tôi càng nhận ra giá trị tuyệt vời của hội họa về quy luật cuộc sống và vớinhân sinh quan của mình. Vậy nên tôi luôn khuyến khích trẻ con học hội họa, âmnhạc và đọc truyện tranh. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ trễ cả khi tôi đã pháthiện ra điều này.

Điều gì quantrọng nhất trong cuộc sống hiện tại của My?

Hiểu được “Tôilà ai?” qua những trải nghiệm.

Chân dài yêuai là quyền tự do của họ!

My có thể chiasẻ về lần hẹn hò đầu tiên khi mới biết yêu?

Ôi trời! Anhvừa nhắc tôi một thứ vô cùng quan trọng mà tôi đã bỏ sót! Tại sao lúc ấy tôikhông nghĩ ra chuyện hẹn hò nhỉ? Tôi và “mối tình đầu” ấy chưa bao giờ hẹn hòtheo đúng kiểu “hẹn hò” thì phải?! Tôi và bạn ấy cùng gắn bó từ năm lớp 1, cùngcắp sách đến trường, cùng trèo cây hái khế và cùng nhau lớn lên. Ngày đó chỉ cầnthấy bóng dáng “người ta” xuất hiện đâu đó ở sân trường thôi là tim tôi đã đậpthình thịch rồi, hẹn hò nữa chắc phải nhọc nhằn để giữ cho tim không rớt ra lắm!

Không hẹn hòcũng có cái hay của nó. Lúc nào tình cảm ấy cũng trinh nguyên, trong sáng, cũng“mãnh liệt”. Có một kỷ niệm mà tôi rất nhớ, đó là nụ hôn đầu tiên bạn ấy tặngtôi. Mắc cỡ, đỏ mặt, bỏ chạy. Sau đó dừng lại, tay trái giữ mãi bàn tay phải củamình để nụ hôn trên bàn tay ấy đừng bay mất.

Theo My, nênquen bao lâu trước khi tính đến chuyện kết hôn?

Tôi nghĩ hainăm đủ dài để tìm hiểu và thử thách.

Định nghĩa củaMy về phong độ của đàn ông thời nay?

5 năm nữa tôisẽ trả lời anh câu hỏi này nhé!

Người phụ nữhay đàn ông nên là người chủ động trong tình yêu?

Sự chủ động từđàn ông hay phụ nữ đều có những sự “ly kỳ” và độc đáo riêng của nó. Miễn là sựchủ động ấy tinh tế. Nếu như người đàn ông thuộc tuýp người ngại ngùng, phụ nữnên là người chủ động. Biết đâu sau này đó sẽ là một câu chuyện tình thú vị đểkể cho những đứa bé của họ nghe. Nếu người phụ nữ cứ ngồi và chờ đợi mãi sự chủđộng từ người đàn ông, có thể sẽ không có đứa trẻ nào để họ kể cả.

Chân dài thìkhông thể thiếu đại gia, My có tán thành với nhận định trên?

Tôi không tánthành. Còn tùy trường hợp và tính cách mỗi người. Tuy nhiên chân dài có ai, đólà quyền tự do của các chân dài, miễn là họ không đi sai các giá trị đạo đức.

Hoàng My: “Sexy nhất khi mặc đồ lót
 

Nếumột đại gia ngỏ lời yêu My thì sao nhỉ?

Không thể phủnhận khi đã được gọi là đại gia thì người đó cũng phải có một tài năng, bản lĩnhnhất định. Tôi sẽ chấp nhận nếu người nào đó có thể khơi dậy trong tôi cảm xúcyêu thương, dù là ai đi nữa, và không trái với đạo đức.

Hiện tại My cóđang yêu không?

Tôi đang chờ(cười tươi).

Điều gì sẽkhiến My bị hấp dẫn ở một người đàn ông?

Theo nhữngkinh nghiệm từng trải ở các cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi nghĩ người đàn ônglạnh lùng bí ẩn sẽ thu hút tôi lúc đầu tiên, còn sau đó? Sự bản lĩnh, tinh tế,sâu sắc và hài hước sẽ làm tôi lịm từ từ.

Vậy phải chăngđó cũng là tiêu chuẩn chọn bạn trai của My?

Nhưng ai biếtđược chữ ngờ, biết đâu một ai đó vượt ngoài tầm suy nghĩ đó xuất hiện làm tôi“cồn cào”, không đoán được.

Cái hẹn chụphình với My là vào 1 giờ trưa một ngày đầu tuần. Đúng giờ hẹn My xuất hiện cùngngười quản lý và nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm. Khi chụp shoot ảnh đầu,nhiếp ảnh gia yêu cầu anh thợ make-up dùng ít nước vuốt cho tóc My ướt để đạthiệu quả nghệ thuật cao nhất. Anh thợ make-up cẩn thận dè chừng lấy ít nước vàotay và nhẹ nhàng vuốt cho tóc My ướt. Thế nhưng, nhiếp ảnh gia vẫn không hàilòng và muốn phải để tóc ướt nhiều hơn nữa. Cả ê-kíp thực hiện hình ảnh nhìnnhau bằng một ánh mắt e ngại.

Không chần chừsuy nghĩ, My tiến nhanh đến bồn rửa mặt, mở vòi nước và cho cả mái tóc dài củamình vào xả cho ướt toàn bộ. biết mọi người đang lo ngại cho mình, My không quênngẩng lên cười tươi nói: “Mọi người đừng lo, miễn hình đẹp là ok à!”.

Buổi chụp hìnhkéo dài đến 5 giờ hơn mới kết thúc, suốt khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, My đứngngồi tạo mọi kiểu dáng với cả đầu tóc ướt nhem. Thi thoảng tôi thấy My khẽ runngười (có lẽ vì My lạnh) và không ít lần chao đảo suýt ngã vì mệt. nhưng vượtlên tất cả, My vẫn tươi cười rạng rỡ, cố gắng tạo dáng theo đúng mọi ý tưởng củanhiếp ảnh gia. My là thế, tác phong và bản lĩnh trong công việc vượt rất xa sovới lứa tuổi của cô.

 

Điều thú vị nhất mà My từng được nghe từ một chàng trai là gì?

“My xinh nhất trường”

Và điều tệ nhất khiến My cảm thấy khó chịu là gì?

“Mất phương hướng”

Với My, người đàn ông quyến rũ nhất khi…

Tóc ướt, mặc chiếc áo sơ mi trắng chừa vài nút phía trên, vẻ mặt lạnh lùng.

Lần đầu tiên My bị hấp dẫn trước một chàng trai là năm… tuổi vì anh ấy… 9 tuổi, vì bạn ấy giống một hoàng tử bé.

Một anh chàng hấp dẫn ngoài việc ga-lăng, anh ấy còn phải… Bản lĩnh.

Gặp một chàng trai mặc quần bơi trên biển, My chú ý điều gì đầu tiên ở anh ấy?

Khuôn mặt, bờ vai, bộ ngực,...

My thích ngắm những chàng trai trong trang phục đi biển chứ?

Nếu họ đẹp khi diện chúng.

My sẽ không bao giờ hẹn hò với một anh chàng… Thích khoe khoang (vì bây giờ tôi thấy nhiều quá!).

Kiểu mẫu đàn ông trong mơ của My phải giống… Có tính cách giống Edward Cullan (Ma cà rồng - Twilight).

Theo My, một buổi hẹn hò lãng mạn nhất thiết phải có…Sự hài hước.

Người phụ nữ thu hút phái mạnh dựa vào điều gì?

Đôi mắt, hình thể, sự chuyển động, cách ăn nói và tâm hồn.

My thường bị nhiều người nhận xét là… có lẽ bởi vì… nhưng thật ra thì My… Cô bé này dịu dàng yểu điệu có lẽ bởi vì tôi hay gắn với hình ảnh áo dài nhưng thật ra tôi chỉ yểu điệu khi mặc áo dài.

Điều “ngượng chưa kìa” nhất mà My đã từng làm là…Bị rớt từ trên cây khế xuống đất trước mặt “hoàng tử bé”.

Nếu được chọn để bảo hiểm một bộ phận trên cơ thể mình, My sẽ chọn… Lý do là vì…Bộ não, vì thứ đó tôi sử dụng nhiều nhất.

Nếu được biến thành ai đó trong vòng một ngày, My sẽ chọn…Hoàng đế Ai cập Tutakhamun.

Bạn bè thường trêu My vì…

Giờ mà ai dám trêu tôi nữa cơ chứ?! Hông có ai dại dột đâu! - Cười to.

Điều My chưa bao giờ làm nhưng luôn ao ước được thử là…

Giả trai.

Điểm cộng lớn nhất của My khi làm quen với những người bạn mới, đó là…

Hòa đồng.

My thường làm gì khi cảm thấy mệt mỏi?

Đi spa, nghe nhạc.

Vật bất ly thân?

Iphone.

My sẽ khó lòng bắt đầu một ngày mới nếu thiếu…

Một tách trà, chocolate nóng và một bản nhạc.

Nơi mà My luôn mơ ước có thể một ngày được đặt chân đến đó là…

Những vườn nho ở Pháp.

Theo Đẹp