Đôi khi, vấp ngã đau đớn lại là bài học tốt nhất, sâu sắc nhất,bởi khi người ta trẻ người ta hoàn toàn có thể vươn tới với những gì tươi sángnhất của tương lai vẫn luôn ở phía trước...
>>
Có hay không: tình bạn giữa các cô gái đẹp?
- Mỗi khi nghĩ lại, có bao giờ Linh thấy giận những người bạntrong lúc buồn nhất đã bỏ rơi mình?
- Làm gì có ai bỏ rơi em. Những người em coi trọng, là anh chịem bạn bè thì trước giờ họ vẫn luôn bên cạnh và chia sẻ cùng em, nhất là nhữnglúc khó khăn. Tại họ chín chắn nên rất kín đáo.
- Người ta bảo các cô gái nổi tiếng và xinh đẹp không thể làbạn của nhau. Hoặc là em phải chơi với đàn ông, con trai, hoặc là kết bạn cùngcon gái xấu? Điều đó có đúng không?
- Em không nghĩ thế. Chắng có khoa học nào chứng minh như vậycả, em không thích những thứ thiếu tính khách quan. Theo em, không phải do ngoạihình, mà tất cả nằm ở suy nghĩ, tính cách, sự hiểu biết của con người đó. Vớiem, phụ nữ khôn ngoan là biết hài hòa mọi thứ trong cuộc sống của mình và biếtnhẫn nhịn. Mọi thứ sẽ còn đến với cô ấy nhiều hơn thế!
![]() |
- Ai là người bạn còn ở lạibên em lúc sóng gió?
- Tất cả những người em coi là bạn.
- Theo em thì họ ghi nhận điều gì ở em để song hành và cùngtiến tới tương lai ?
- Sự nỗ lực và lạc quan.
- Ngạn ngữ bảo hãy nhìn bạn của bạn sẽ biết bạn là người như thếnào. Vậy Hoàng Thùy Linh chọn bạn theo tiêu chí gì?
- Cuộc sống bây giờ tương đối phức tạp, làm sao để nhận biếtngười ta đi với nhau là bạn của nhau hay đi với nhau chỉ đơn giản là xã giao, làgiao tiếp trong cuộc sống. Thời buổi này, người ta gặp gỡ nhau nhiều, cười nóivới nhau nhiều mà tình bạn thật sự trong khoảnh khắc đó thì em nghĩ lại khôngnhiều. Đối với em, một tình bạn cần phải có năm tháng. Em không có tiêu chí gìcả, chỉ là thật lòng với nhau mà thôi. Có một đặc điểm chung với tất cả nhữngngười bạn của em là họ đều không có lòng đố kị.
- Linh có thể kể về một người bạn thân trong giai đoạn hiện tại,tất nhiên là cũng xinh đẹp và nổi tiếng như Linh?
- Em có thể tâm sự với chị chứ không trả lời câu hỏi này trênbáo vì nó thuộc về cuộc sống riêng. Em muốn những người thân của mình có mộtkhông gian riêng.
- « Chơi đẹp » được với nhau, phải chăng Linh cũng cần hạn chếcái tôi của mình lại, để có bạn?
- Bạn bè đến với nhau được là lẽ tự nhiên, là duyên số, khôngbao giờ ‘để có bạn’ mà mình phải sống khác mình đi. Không phải hạn chế mà là mỗicon người cần sự hài hòa trong mọi chuyện để cuộc sống được thanh thản và tốtđẹp, vậy thôi. Thường thì em không ‘chọn’ bạn mà em để họ ‘chọn’ em.
- Rèn cho mình sự hài hòa và tínhnhẫn nhịn là cần thiết, nhưng ở trong cái vỏ bọc ấy mãi có phải sẽ thành nhunhược, chẳng có tham vọng và thiếu chính kiến?
|
- Chị có thấy em thiếu chính kiến? không tham vọng? và nhunhược? Vấn đề là phải chính kiến đúng chỗ, tham vọng đúng lúc và đôi khi hơinhu nhược vào đúng hoàn cảnh sẽ tốt cho mình hơn đấy. Làm phụ nữ không nhấtthiết lúc nào cũng nên chứng tỏ cái tôi quá lớn của mình.
- Như vậy có trở nên toan tính quá không?
- Với em, là phụ nữ, không biết nghĩ trước cũng sẽ bị thiệt thòimà toan tính quá cũng sẽ bị thiệt thòi. Cần phải giữ mình trong ranh giới của sựhài hòa.
Người đàn ông trong tim và trong mắt
- Nói như thế tức là đàn ông có « quyền » không hài hòa mọi thứmà vẫn có thể tồn tại được? Có khi nào Linh muốn làm đàn ông hơn là trở thànhmột phụ nữ?
- Đàn ông hay phụ nữ cũng như nhau màthôi, cũng là con người, cũng mong muốn hạnh phúc, cũng nên biết cân bằng cuộcsống của mình. Đàn ông có sự gánh vác riêng của họ và phụ nữ cũng vậy. Em khôngthích màu mè, không thích cường điệu hóa cuộc sống của mình. Đơn giản trong thờibuổi này mới là khó bởi vì ai cũng muốn tỏ ra ghê gớm, muốn tỏ ra khôn ngoan cả.
Còn em đã nói rồi. Đặt mình vào đâu mình cũng sẽ sống sao chotốt nhất. Em sinh ra là phụ nữ và em cảm thấy hạnh phúc khi làm phụ nữ. Nếukiếp sau sinh ra là đàn ông, em cũng sẽ thấy hạnh phúc với điều đó.
- Nếu giả sử ngày 8/3 tới, có hai chàng theo đuổi Linh sát nútnhưng một người cực đẹp trai, thành đạt vừa phải; người kia cực tài giỏi vàtương đối xấu xí; Linh sẽ chọn ai?
- Em sẽ chẳng chọn ai cả. Em thích đi vào thực tế vì chỉ khivào thực tế mình mới biết bản thân mình cần điều gì.
- Dù « sắc đẹp » của đàn ông không phải dùng để « hái ra tiền »nhưng nhìn lâu một người đàn ông xấu chắc là cũng… chán?
- Phải khách quan chứ, xấu đẹp là do cảm giác của mỗi người. Emthấy ‘đẹp’ có khi chị lai bảo ‘xấu’ và ngược lại. Em là người chủ động và kháchquan vì thế chỉ cần người đàn ông đó khiến em cảm thấy anh ấy ‘đẹp’ trong mắt emlà đủ.
- Bây giờ, hình mẫu nam như thế nào thì đúng với mong muốncủa Linh?
-Vững vàng trong mọi chuyện.
- Đó chỉ là cá tính. Bỏ qua chuyện hình thức xấu đẹp, còn mọiyếu tố khác (như thành đạt, địa vị, tiền bạc…) đều thật sự không quan trọng?
- Với em, vững vàng trong mọi chuyện, có nghĩa là từ đó khôngchỉ nằm riêng trong phần cá tính.
- Giới trẻ bây giờ yêu nhanh và bỏ cũng nhanh. Còn quan điểmvề tình yêu của Hoàng Thùy Linh thì thế nào?
- Không nên đánh đồng mọi chuyện, mỗi người một hoàn cảnh, đâuphải cứ trẻ là dễ yêu và bỏ nhau nhanh còn cứ trưởng thành là có sự cân nhắc vàkhông bỏ nhau nhanh (cười). Nó do suy nghĩ, tính cách của mỗi người mà ra. Tìnhyêu đôi khi còn là duyên số. Nhưng em biết con người ai cũng mong ước Hạnh phúc.Muốn thế thì mình phải mẫu mực trước.
Với em, Yêu nhau còn phải biết thương lấy nhau mà sống sao chođúng, phải tôn trọng và bảo vệ danh dự của nhau.
![]() |
Chuyện đồn thổi có thể giết người
- Trong lúc Linh vô cùng cố gắng bằng từng hành động nhỏ để vươntới một ngày mai tươi sáng hơn, thì thiên hạ vẫn đồn đại chuyện chân dài và đạigia, chuyện những chiếc xe đẹp đưa đón em, chuyện tiền bạc… Liệu đấy có phảihoàn toàn là chuyện đồn thổi vớ vẩn, ganh ghét, đố kị ? Linh phát biểu gì vềnhững người bạn giàu có quanh mình?
- Chị cũng biết là em đang cố gắng cho tương lai, như vậy là emvui rồi. Chuyện ai đó nói gì về mình thì đâu có sao ạ, đó là tính cách riêng củamỗi người mà. Còn cuộc sống riêng của em có nghĩa là nó cần được giữ cho riêngem.
- Chuyện đồn thổi đôi khi có thể giết người, hoặc bóp chết nhữngtâm hồn mong manh. Mà nghệ sĩ thì luôn nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng khán thínhgiả đã ghi nhận Linh với nghị lực mạnh mẽ và tình yêu cuộc sống tràn trề. Đôikhi, vấp ngã đau đớn lại là bài học tốt nhất, sâu sắc nhất, bởi khi người ta trẻngười ta hoàn toàn có thể vươn tới với những gì tươi sáng nhất của tương lai vẫnluôn ở phía trước. Thời gian qua, Linh đã « đầu tư » những gì cho ngày sau ?
- Tuân Tử đã nói : « Đường tuy gần không đi không bao giờ đến,việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên ». Muốn có cuộc sống tôt đẹp hơn thìkhông có cách nào khác là cố gắng và hoàn thiện từng ngày chị à. Cái quan trọngkhông phải ai đó cảm nhận cuộc sống của mình ra sao mà là chính mình phải cảmnhận nó. Vì thế nên nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thấy rằngmình còn may mắn hơn nhiều người và vì thế mà phảicố gắng hoàn thiện chứ khôngbao giờ nên bi quan. Thời gian qua em đã làm những gì thì thời gian tới chị sẽthấy.
- Thật chân thành từ đáy lòng, Hoàng Thùy Linh thích cuộc sốngsóng gió bão bùng của một người nổi tiếng hơn hay một số phận êm đềm suôn sẻ củamột người bình thường?
- Ai nói nổi tiếng thì bão bùng còn bình thường thì suôn sẻ ?!Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và đầy bất ngờ cơ mà. Mình rơi vào trường hợp nàocũng phải sống sao cho tốt nhất. Em cũng đã từng trả lời rằng em thấy người nổitiếng hay bình thường đối với em cũng như nhau, ở một phần nào đó trong cuộcsống họ cũng đều có những áp lực riêng. Cuộc sống phải biết hài hòa thì mới bìnhyên được. Có không bình yên mình cũng làm cho bình yên được. Cái quan trọng làdo tư tưởng và suy nghĩ của chính mình.
- Có khi nào Thùy Linh nghĩ nếu em không phải là người nổitiếng thì cuộc đời em sẽ là những trang viết với màu sắc khác?
- Em không bao giờ nghĩ đến những điều không xảy ra.
- Để « kiểm kê » lại gia tài của mình và bước tiếp, Linh nhậnthấy sự nổi tiếng đã mang lại cho Linh điều gì đáng kể nhất?
- Sự cứng rắn.
Danh vọng là chiếc áo đẹp?
|
- Người ta vẫn quan niệm danh vọng mà mỗi nghệ sĩ phải dàycông xây đắp cuối cùng cũng chỉ là là chiếc áo đẹp không tồn tại một cách thậtsự ? Nếu cố tình khoác nó lên người, cũng chẳng khác nào ông vua… cởi truồng.Còn quan điểm của Thùy Linh về chữ « danh » thế nào?
- Em không có thói quen nói về ai khác nên xin trả lời câu hỏinày cho trường hợp của chính em thôi. Em không dày công xây dựng điều gì vì emmuốn sống đúng con người mình. Mỗi ngày mình sẽ hoàn thiện mình hơn. Ai yêu quíem là yêu quí con người của chính em, không phải một hình tượng gì cả. Chữ danhchỉ giá trị khi được là chính mình mà thôi.
- Nghe nói Hoàng Thùy Linh đang chuẩn bị giới thiệu tới khánthính giả một album mới. Em gửi gắm ý tưởng gì khi thực hiện album này?
- Lần này là chính em nói, không phải nghe qua từ ai nữa cả(cười). Đơn giản lắm. Ý tưởng « được là chính mình ».
- Khi nào thì album sẽ ra mắt ?
- Cuối tháng 3/2010 này.
- Thể loại của âm nhạc mà em theo đuổi?
- Pop - Dance.
- Chắc chắn đó sẽ là một album tươi trẻ và hấp dẫn ?
- Nó là những suy nghĩ của em trong một khoảng thời gian.
- Nhưng người ta có thể nói Linh tham lam khi hết đóng phim rồilại đi hát? Hoặc là đóng phim không… thành công, chưa tỏa sáng nên phải chuyểnqua hát?
- Người ta có thể nói bất cứ điều gì, việc của em là cố gắnghoàn thiện bản thân mình và sống sao cho cuộc đời mình vui vẻ, hạnh phúc và ýnghĩa.
- Ê kíp nào thực hiện cùng Hoàng Thùy Linh?
-Ekip của Hoàng Thùy Linh. Các anh các chị cũng nhường em nhiều lắm (cười), cũngphải có rất nhiều những cuộc trò chuyện để anh chị hiểu được những gì em muốn vàhài hòa nó trong chuyên môn. Em may mắn vì những người em hợp tác cùng đều rấthiểu em.
ChịLưu Thiên Hương biên tập, Anh Cao Nhật Trung phối khí, Mixer Long Halo. Trongđĩa có những sáng tác của chị Lưu Thiên Hương, anh Nguyễn Đức Cường, Bùi AnhDũng, Còn có sự tham gia của Đông Nhi, anh Đằng Phương, chị Việt Nga Hoàng… Ekipquay hình của Propeller group. Đó là những cái tên trong sản phẩm còn về tinhthần thì nhiều lắm. Chỉ mong những ai yêu quí em sẽ hài lòng với sản phảm emdành tặng họ.
-Linh nghĩ gì khi có những người sẽ vẫn không ưa sản phẩm được cống hiến vớibao nhiêu nỗ lực từ em?
-Thế còn những người luôn mong muốn em làm được một điều gì đó thì sao?! Em lạiluôn nhìn về mặt tích cực trong cuộc sống. Quan trọng là được cống hiến với baonhiêu nỗ lực!
- Cám ơn Hoàng Thùy Linh về cuộc trao đổi đầu xuân!
Theo Hòa Bình
Đang Yêu