Ngày mùng 2 Tết, nhiều học sinh cùng bố mẹ đến Văn Miếu xin chữ cầu may cho gia đình và cầu tài, đỗ đạt cho bản thân.
Ngày 9.2 (tức mùng 2 Tết Bính Thân), nhiều người dân đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ lấy may đầu năm. Trong đó, nhiều em học sinh đã xin riêng cho mình chữ: đỗ đạt, tài đức, quyết, chí,… để hy vọng một năm mới sẽ học tốt hơn và thi đỗ trường mình mong muốn.
Em Trương Thị Nguyên ở Trung Phụng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, em đang học lớp 9, sắp tới em sẽ thi vào lớp 10. Em xin chữ đỗ đạt với hy vọng trong năm mới em sẽ thi đỗ vào trường cấp 3 mà em yêu mến.
Ông Nguyễn Thanh Nghị ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đi từ 7giờ30 phút sáng để đưa con đến Văn Miếu xin chữ. Ông nói, con ông năm nay học lớp 12, sắp tới cháu thi đại học nên ông đưa cháu đến xin chữ cầu may. Cháu cũng hy vọng sẽ đỗ đại học nên cháu xin chữ đỗ đạt.
“Giờ cháu đang vào trong thắp hương cầu năm nay sẽ đỗ đại học” – Ông Nghị tươi cười nói.
Cùng đưa con đi xin chữ cầu may, chị Bùi Thị Hoa ở Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, chị đưa hai cháu đi xin chữ cầu may, cháu lớn năm nay học lớp 12 và chuẩn bị thi vào đại học, còn cháu nhỏ đang học lớp 6.
“Tôi xin cho hai cháu chữ quyết và chữ chí với ý nghĩa hai cháu sẽ học hành tiến tới, quyết chí đạt được mục tiêu mơ ước” – Chị Hoa tâm sự.
Theo Dân Việt