Sau lũ dữ, họcsinh nhiều trường học ở Quảng Bình trở lại trường với hai bàn tay trắng: khôngcặp, không sách vở, không đồ dùng học tập.
Chúng tôi đếnTrường tiểu học Quảng Minh A (huyện Quảng Trạch). Hầu hết học sinh đã trở lạitrường sau một tuần nghỉ học vì lũ. Sân trường phơi trắng hồ sơ, sách vở củagiáo viên, học sinh. Nhiều đống sách vở bê bết bùn nước không thể sử dụng lạiđược nữa.
Chỉ nghevà nhìn
Trong lớp 4/4, emTrần Thị Thảo Phương ngồi buồn buồn ở bàn đầu. Cuốn vở duy nhất mà em mang từnhà đến lớp vẫn còn ướt, xơ tướp góc. Phương nói: “Cuốn vở ni bị nước cuốn bámlên trên nóc tủ, hôm trước cháu lượm được”. Hộp đựng bút của Phương chỉ còn mộtcây bút chì và thước, vỏ hộp còn bám mờ mờ dấu vết của bùn non.
![]() |
Hầu hết học sinh lớp 4/4 Trường tiểu học Quảng Minh A không có sách vở, đến lớp chỉ để ngồi nghe cô giảng bài - Ảnh: Lam Giang |
Cô giáo Hoàng ThịHoa Thắm, chủ nhiệm lớp 4/4, nói: “Các em đã trở lại trường học, không thiếu mộtem nào. Nhưng tội lắm, nhiều em đến lớp với hai tay không, sách vở bị nước cuốntrôi hết cả rồi. Cô giảng trên bảng, còn các em ngồi nhìn và nghe mà thôi”. CôThắm cho biết lớp của cô có đến 90% học sinh bị mất hết sách vở, đồ dùng họctập. Không chỉ học sinh mà ngay cả nhiều cô giáo cũng không còn tài liệu, giáoán.
Trong khi đó, tròchuyện với chúng tôi khi đang phơi cuốn vở ướt bết lại với nhau mà các bạn tronglớp mới cho, Trần Huy Hoàng - học sinh lớp 4B Trường tiểu học Quảng Thủy - nóilũ đã cuốn trôi toàn bộ sách vở, cặp, bút mà nhà trường và các bạn đã giúp Hoàngtừ đầu năm học. Quệt dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má, Hoàng kể khi xin mẹmua sách vở để đi học lại, mẹ chỉ lắc đầu ngậm ngùi vì nhà làm gì có tiền.
Quảng Thủy là mộttrong chín xã vùng trũng ở phía nam huyện Quảng Trạch, bị kẹp giữa hai con sôngRào Nan và Chợ Sải nên trận lũ vừa qua đã làm ngập sâu toàn xã. Trường tiểu họcQuảng Thủy dù đã xây phần móng khá cao để chống chọi với lũ lụt nhưng các phònghọc vẫn bị ngập gần 2m nước. 80% học sinh của trường bị mất sách vở và đồ dùnghọc tập. “Xã này là xã nghèo. Vì vậy việc các gia đình mua lại đủ sách vở, đồdùng học tập cho các em là vấn đề rất nan giải” - thầy Phạm Quang Long, hiệu phónhà trường, lo lắng.
Tương tự ở huyệnQuảng Ninh, 35 trường học bị ngập 1,5-3m. Cô giáo Trần Thị Hiệp, phó hiệu trưởngTrường tiểu học số 2 Võ Ninh, trầm giọng: “Hoàn cảnh gia đình nhiều em rất khókhăn nên việc mua lại sách vở đầy đủ là chật vật lắm”. Ở xã Hàm Ninh, tình cảnhcủa các em không khá gì hơn, 2-3 học sinh học chung một cuốn sách giáo khoa.
Lo họcsinh bỏ học
Trường THCS QuảngMinh có 564 học sinh. Trong đó, phân nửa là học sinh ở các vùng cồn bãi giữasông Gianh là Đồng Đưng, Giáp Tam, Minh Tường, Minh Tiến. Là vùng có nhiều giađình nghèo nhất trong xã, đã thế trận lũ vừa qua còn cuốn trôi sạch mọi thứ. Đếntài sản trong mỗi gia đình còn không cất kịp huống hồ cất sách vở cho con em. Côgiáo chủ nhiệm lớp 9/3 Trần Thị Vi cho biết: “Ngày 11-10 các em tới trường, emnào còn lại được cặp sách thì cũng mang cặp ướt tới trường. Lớp có 29 học sinhthì vắng hơn nửa lớp, vì các em không còn sách vở đã không đến trường”.
Đến sáng 12-10trường vẫn còn đầy bùn, lầy lội. Thầy hiệu trưởng Phạm Ngọc Khánh không giấuđược nỗi lo: “18% hộ dân trong xã là nghèo đói. Các em đến trường đều báo cáomất hết sách vở rồi. Nguy cơ số học sinh bỏ học trong thời gian tới là rất cao.Thời gian qua nhà trường đã bằng mọi cách để giữ học trò lại, nay một trận lũqua làm đảo lộn hết cả”. Bà Dương Thị Huyền, cán bộ văn phòng sở, cho biết 100%học sinh bị ảnh hưởng do lũ, trong đó 104.833 em bị ảnh hưởng nặng nề, đồngnghĩa với việc các em này thiếu thốn sách vở và dụng cụ học tập sau lũ.
Ông Nguyễn Kế Thân,giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình, nói: “Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng do lũ, dođó nguy cơ học sinh bỏ học trên toàn tỉnh có thể tăng cao sau lũ”. Trong tầm hạncủa mình, trước mắt sở chỉ còn cách động viên các cơ sở giáo dục với nội lực,kết hợp với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và phụ huynh để tự cứu mình.Trong đó chú trọng hỗ trợ mọi điều kiện cho số học sinh có nguy cơ bỏ học.
|
|
Tuổi Trẻ