Hến sụt sịt: Chú Ốc ạ, chịbuồn ghê gớm vì sáng nay được tin thần tượng của mình tự tử rồi.

- Ai mà được chịHến yêu mến thế?

- Anh… Park YongHa, diễn viên kiêm ca sĩ trẻ xứ Hàn, rất nổi tiếng trong phim “Bản tình ca mùađông”.

Ốc dụi mắt:

Hội chứng thần tượng

- Em cũng thấyxót xa, anh ấy danh vọng đang lên thế sao lại tự tử nhỉ?

Nghêu hỏi:

Hội chứng thần tượng

- Cô Hến và chúỐc lại mê thần tượng “sao” Hàn, khổ sở vì anh chàng này tự tử à?

- Vâng, đángthương tiếc lắm chứ, thần tượng của khối bạn trẻ đấy chứ riêng gì chúng em đâu.

- Thần tượng,“sao” gì mà chả có bản lãnh, sống có trách nhiệm gì cả, cứ thất vọng, buồn chánchuyện tình duyên, gia đạo, sự nghiệp thậm chí… nợ nần gì đó là tự tử. Tôi chảthích cái ngữ yếu bóng vía này đâu.

Trùm Sò bĩu môi:

- Tớ cũng thế,chả hơi đâu đi tiếc thương.

- Nhưng anh ấyphải buồn chán, tuyệt vọng gì lắm mới phải thắt cổ tự tử chứ.

- Hội chứng thôi.

Hến thắc mắc:

- Hội chứng gì?

- Hội chứng của…thần tượng, nghĩ mình là “sao” nên lúc nào cũng phải sáng rực rỡ trên bầu trời,được công chúng chiêm ngưỡng, ái mộ và đời phải dành mọi ưu tiên, đãi ngộ. Do đóchỉ một chút xíu muộn phiền, thất vọng là… tự tử cho đời biết thế nào là “lễ độ”.

Nghêu gãi tai:

- Bác Trùm nóihay lắm. Nói tiếp đi.

- Thôi, nghĩa tửlà nghĩa tận cho dù anh ấy “tử” vì thắt cổ. Tớ nói thế để các bạn trẻ xứ ta,nhất là giới tuổi teen mê thần tượng xứ Hàn suy ngẫm thôi.

Ốc lơ ngơ:

- Ừ nhỉ, bácTrùm nói nghe có lý, chứ thế nào mà danh sách “sao” xứ Hàn động một tí là tự tửcứ dài thêm ra. Năm 2008 có Ahn Jac Hwan tự tử trong xe ôtô, Chol Jin Sil treocổ trong nhà tắm, Jang Chae Won tự tử tại nhà riêng. Năm 2009 lại có Lee ChangYong, Jang Ja Yun, Daul Kim rồi Kim Seok Kyun… toàn ca sĩ, diễn viên, siêu mẫuchán sống.

- Đúng là hộichứng thần tượng… yếu xìu - Nghêu bình phẩm.

Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ