Chủ đề
hối hận
Ly hôn người vợ cục mịch hay cằn nhằn, tôi hối hận phát khóc sau 2 tháng sống với bồ
Những tưởng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, tôi không ngờ phải ngậm ngùi trong nước mắt sau 2 tháng sống bên nhân tình.
Bắt gặp bạn gái đi khám thai, tôi tìm cách trả thù để rồi suốt đời ôm hận
Đứng bên kia đường, tôi nhìn thấy rõ mồn một, đúng là bạn gái mình vừa bước ra từ phòng khám thai. Cô ta còn lo sợ người nhìn thấy nên cứ lén la lén lút, đeo vội chiếc khẩu trang rồi rảo bước thật nhanh…
Vội vàng bỏ vợ để chạy theo nhân tình, chồng trẻ hối hận tột độ sau khi nghe câu nói của con trai
Trọng không chỉ phát hiện ra con trai bị hàng loạt vết bầm tím trên cơ thể mà còn chết đứng bởi câu nói của con.
Đay nghiến quá khứ, đòi bỏ vợ sau 4 năm không con cái, đến ngày chồng ôm mặt ân hận
Chị ly dị chồng thật nhanh chóng vì chị hiểu, tình yêu đã hết khi anh có thể thốt ra những lời cay đắng đó.
Trước ly hôn, vợ đưa ra điều kiện khiến người chồng bội bạc phải hối hận xin quay về
Cảm giác trong Huy không giống như anh từng tưởng tượng. Anh đã nghĩ cô sẽ không đồng ý ly hôn và tìm mọi cách chất vấn, chì chiết anh như cô nhân tình của anh rào trước.
Nước mắt hối hận của người chồng ngoại tình, đến khi ngã bệnh, chỉ có vợ bên cạnh
Anh khóc như mưa khi những ngày tháng anh nằm viện, người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh chính là… vợ, người mà anh hắt hủi, chán ghét đến tột cùng.
Giận bạn trai đến muộn, tôi dại dột làm điều này với cậu bạn thân để bây giờ hối hận
Tức tối vì bạn trai mãi không tới, tôi đã có màn trả đũa anh ấy bằng một cách đầy ngu ngốc. Để rồi giờ đây tôi phải trả giá đắt cho hành động dại dột của mình.
Hối hận sau khi gặp lại người vợ xấu xí ngày nào trong tiệc cưới bạn thân
Cô ấy thật sự xinh đẹp, chỉ là tôi không nhận ra. Cô ấy quá lộng lẫy mà trước giờ tôi lại coi thường, khinh bỉ.
Tôi bị vô sinh mà bạn gái vẫn mang thai 3 lần
Tôi thật sự rất buồn và đau lòng khi phát hiện ra sự phản bội của bạn gái suốt 3 năm qua.
Chẳng lẽ tội lỗi tôi gây ra phải trả giá bằng cái chết mới thỏa đáng?
Cuộc sống bế tắc và quá mệt mỏi, gia đình cũng quay lưng, dù gì tôi cũng mãi chỉ có một mình, tôi chẳng còn gì để níu kéo trên cõi đời này nữa. Chẳng lẽ, kết thúc cuộc sống là sự lựa chọn cuối cùng cho tôi?
Tôi đang phải trả giá cho những điều tồi tệ mà tôi đã làm với "dì ghẻ"
Trong con mắt của một đứa trẻ như tôi hai từ "dì ghẻ" sao mà độc ác và đáng ghét đến thế, tôi xa lánh "mẹ", và tất nhiên không ít lần tôi khiến bà khóc.
Hối hận khi thấy vợ ‘lột xác’ sau ly hôn
Cô bồ của tôi thì quá ngọt ngào. Mỗi ngày, tôi đều nghe cô ấy nói những lời yêu thương, quan tâm. Còn vợ thì...
Bí mật tày đình đằng sau đám cưới vội vàng nhà chồng tổ chức
Tôi chờ đợi lâu quá, lại mệt mỏi sau hai ngày cưới nên ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh dậy thì thấy chồng nằm bên cạnh từ lúc nào...
Sau dự án, anh giám đốc bỏ đi tặng tôi cái thai trong bụng
Tôi hãnh diện yêu được anh giám đốc. Quen có vài tháng, tôi đã lên giường cùng anh. Giờ dự án kết thúc, anh thản nhiên đi để lại tôi với cái bụng bầu 3 tháng không ai nhận.
Một lần tình cờ xét nghiệm ADN đã khiến tôi mất cả gia đình
Giá như tôi không biết sự thật ấy thì có thể, cả đời này tôi và vợ, con vẫn sống vui vẻ bên nhau và con vẫn mãi là con của tôi.
Sát ngày cưới hối hận vì cãi lời bố mẹ đòi lấy trai nghèo
Nhưng bi hài thay, khi bố mẹ cô đã quyết định “nhắm mắt đưa chân”, thì chính cô con gái của họ, người trước đó thề sống chết phải lấy bằng được Thắng thì lại bắt đầu thấy hối hận.