Thay vì “ngả nón xin tiền” lộ liễu như trước đây, hình thức “nhận thù lao trực tiếp” tại một số lán hát quan họ vẫn diễn ra. Mỗi miếng trầu têm cánh phượng được liền chị mời tận tay khách thập phương đến xem hội thường được “quy ước” tối thiểu là 10.000 đồng; mỗi lượt lên hát giao lưu trên sân khấu tại lán hát trung bình là 15 – 20.000 đồng……
Ngày đầu tiền khai hội nhưng hội Lim đã thu hút đông đảo khách thập phương tới thưởng thức làn điệu quan họ Kinh Bắc. Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ “ngả nón nhận tiền” vì địa phương đã có kinh phí hỗ trợ nhưng một số lán hát quan họ vẫn “vô tư” nhận tiền – trao trầu.
Liền chị mang giá dựng trầu mời khách thập hương. Dẫu “trầu này là trầu tính trầu tình” nhưng người nhận vẫn phải gửi mỗi miếng trầu 10.000.
Khi giá đựng trầu đã vơi cũng là lúc số tiền trong giá nhiều thêm. Không chỉ mời trầu, liền chị con “tặng” cuốn sách “Quan họ hội Lim” với giá 20.000 mỗi cuốn.
Nhiều khán giả yêu mến quan họ và muốn lên sân khấu hát giao lưu cùng liền anh liền chị cũng thường đặt vào tráp từ 15.000 đến 50.000, tùy số bài đăng kí hát.
Mới chỉ nửa buổi sáng nhưng số lượng người đăng kí lên hát giao lưu đã lên tới hàng chục người và số tiền nhận được không nhỏ.
Chụp ảnh cùng người ông lão có mái tóc “dị thường” cũng đồng nghĩa với việc mừng tuổi cụ 15 đến 20 nghìn.
Dù mới là buổi sáng đầu tiên khai hội nhưng giá gửi xe đã lên tới 20.000/1 xe máy và từ 50.000 đến 100.000/ 1 xe ô tô.
Thùy Trần / Vietnamnet