Đến ngày 8-12 mới là thời hạn chốt danh sách đăng ký tham dự mùa giải mới, nhưng nhiều CLB đang gặp rất nhiều khó khăn và tính sơ sơ, có trên 100 cầu thủ phải ra… đường. Navibank Sài Gòn thời xa vắng. Ảnh: tường vũ.
Hai đội bóng của bầu Kiên là CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội đang thực sự lâm
vào cảnh bi đát. Việc phải bỏ ra 35 tỷ đồng cho đội V-League và 20 tỷ
đồng cho đội hạng nhất, thực sự là gánh nặng mà khó có ai dám gánh lúc
này cho CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội.
Mỗi tháng, cả hai CLB phải
bỏ ra khoảng một tỷ đồng để trả lương cho gần 100 cầu thủ, đang khiến
ngân sách gần cạn kiệt. Hai đội của bầu Kiên chắc chắn phải giải thể vì
tổng ngân sách cùng các khoản nợ đọng gấp đôi so với Navibank Sài Gòn.
Nhiều cầu thủ đã chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch tìm đội bóng mới. Những
cầu thủ đang ở đội tuyển quốc gia như Công Vinh, Thành Lương thì chưa
có phản ứng gì, nhưng cả hai cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng.
Mua xong Navibank Sài Gòn nhưng ông bầu Nguyễn Đức Thụy chưa thể chuyển
đội bóng về Hà Tĩnh bởi địa phương này chưa đưa ra quyết định.
Hào hứng sở hữu một đội bóng chơi ở V-League nhưng Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Hà Tĩnh không phải là đơn vị có thể quyết định tiếp nhận
Navibank Sài Gòn.
Trong khi chờ hết thời hạn chốt danh sách,
bầu Thụy đã tiến hành "xẻ thịt" đội bóng, khi lấy về các trụ cột cho Sài
Gòn Xuân Thành. 60% cầu thủ còn lại bơ vơ chưa biết đi về đâu?
Ở CLB V.Ninh Bình, trong cuộc họp mới nhất, lãnh đạo đội bóng đã nhận
trách nhiệm khi chưa trả lương 3 tháng nay, cầu thủ cũng đã nhận lỗi về
vụ đình công và chịu mức phạt, nhưng mọi thứ ở V.Ninh Bình vẫn phải đợi
bầu Trường đi công tác nước ngoài về.
Chưa tìm được những kẻ
cầm đầu kêu gọi cầu thủ đình công, cũng chẳng có tuyên bố nào rõ ràng,
V.Ninh Bình mới chỉ tạm thời giải quyết được một số vấn đề nhỏ
Giám đốc điều hành Phạm Văn Lệ thay mặt bầu Trường đã cho thanh lý ít
nhất 6 cầu thủ. Chưa hết, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cũng đã bị cho thôi
việc vì không làm đúng trách nhiệm của mình là quản lý quân.
Trong khi đó, đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội cũng chưa tìm được đối
tác. Nếu đến hạn cuối không có doanh nghiệp nào chịu đứng tên, thì bầu
Hiển cũng buộc phải cho giải thể đội này.
Cùng đội bóng của bầu
Kiên, Navibank Sài Gòn và gần nhất là trường hợp của Ninh Bình, V-League
có nguy cơ ít nhất 4 đội phải giải thể!
Riêng giải hạng Nhất,
con số đội lăm le giải tán cũng là bốn: CLB Hà Nội, trẻ SHB Đà Nẵng, đội
trẻ bóng đá Hà Nội và đội trẻ K. Khánh Hoà.
Những vấn đề trên
đều nằm ngoài khả năng của VFF. Trước đây, khi còn tồn tại các sở thể
thao chuyên ngành, VFF vẫn có hướng hỗ trợ thông qua mô hình địa phương
và xã hội cùng làm.
Nhưng hiện nay, các CLB đều hoạt động theo mô
hình doanh nghiệp, chịu chế tài của Luật Doanh nghiệp mà quan trọng
nhất là vấn đề tài chính, hợp đồng lao động với cầu thủ đều có những
khung quy định theo luật và quy chế chuyên nghiệp.
Hiện các CLB
hoàn toàn tư nhân như Sài Gòn Xuân Thành, The Vissai Ninh Bình… chưa có
động thái nào cho thấy sẽ tiếp tục đầu tư trong khi họ lại không thể trả
về cho địa phương.
Chỉ tính sơ sơ các trường hợp nói trên đã
thấy có khả năng hơn 100 cầu thủ phải… ra đường. Ai tiếp nhận họ khi mà
đa số các CLB còn lại đều thắt lưng buộc bụng?
Theo: Tiền phong