Hôm qua, 14-8, hơn 200cặp đôi đã cùng tham gia vào “lễ hội” … hôn tập thể tại Quảng trường Thời đại ởNew York, Mỹ, nhân kỷ niệm sự kiện 65 năm ngày Thế chiến II kết thúc.

>>

Hôn nhau tập thể ở Quảng trường Thời đại

Hoạt động này được tổchức dựa trên ý tưởng tái hiện lại nụ hôn nổi tiếng giữa chàng thủy thủvà cô y tá người Mỹ, do phóng viên ảnh Afred Eisenstaedt của tạp chíLife chụp cách đây 65 năm, đúng vào ngày cả nước Mỹ đang náo mừng ngàychiến thắng phát xít Nhật (14-8-1945).

Hơn 200 cặp đôi thuộc các sắc tộctôn giáo, màu da, độ tuổi khác nhau cùng tập trung ở Quảng trường Thời đại. Cácquý ông đội chiếc mũ trắng thủy thủ, các quý cô, quý bà tay cầm bông hồng đỏ. Họhôn nhau để kỷ niệm ngày Thế chiến II chấm dứt, mong ước cho hòa bình, và tỏlòng kính trọng, biết ơn đối với những con người đã chiến đấu cho sự bình yên ấy.

“Quả là rất lãng mạn và vui nhộnnữa. Đây là một phần thú vị trong ngày kỷ niệm này”, một người dân New York nói.

Đây là lần thứ năm liên tiếp, “lễhội” hôn tập thể được tổ chức tại Quảng trường Thời đại. Những cặp đôi sở hữu nụhôn đẹp nhất, ấn tượng nhất sẽ nhận được những món quà thú vị gồm những suất ăntối, nghỉ khách sạn miễn phí và vé xem chương trình ở nhà hát Broadway nổi tiếng.

Hôn nhau tập thể ở Quảng trường Thời đại
Hôn nhau tập thể ở Quảng trường Thời đại

Trước đó đúng hai ngày,bức tượng “Nụ hôn trên Quảng trường Thời đại”, cao 8m, dựng lại hình ảnhnụ hôn nổi tiếng giữa một thủy thủ và cô y tá, đã được hoàn thành và ramắt công chúng Mỹ.

Theo Thu Thảo
Dân Việt