Vào vai người mẹtrong phim ngắn "Ngày chủ nhật bình thường", nữ diễn viên thể hiện nội tâm mãnhliệt ở người phụ nữ khi được đứa con trai khơi lại một góc ký ức.
Ngày chủ nhậtbình thường là một dự án phim ngắn độc lập, do Trương Minh Quý đạo diễn,biên kịch.
Phim có 2 nhân vật chính: Hồng Ánh vào vai người mẹ, và Nguyễn Tấn Duy trong vaiđứa con trai. Nội dung phim nói về một chiều chủ nhật, khi ở nhà một mình, trongkhông gian tĩnh lặng, người con chợt nhớ đến cậu ruột của mình đã chết gần 10năm trước. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, cậu băn khoăn với câu hỏi, thật ra mẹđã quên hay đang cố quên hình bóng em ruột. Từ sự gợi nhắc ký ức, hai mẹ con,mỗi người một tâm trạng, cùng rơi vào khoảng lặng của cảm giác mất mát, hẫnghụt.
![]() |
| Hồng Ánh trong "Ngày chủ nhật bình thường". |
Với thời lượng ngắn, phim dồn nén cảm xúc của hai nhân vật chính bằng điểm nhấntrong cách dựng các cảnh phim không nối tiếp, chuyển cảnh đột ngột. Đạo diễnTrương Minh Quý cho biết, anh muốn tạo ra điểm chung trong cảm nhận giữa ngườixem phim và tâm thế của cậu thiếu niên khi "đón chào" những ký ức trở về: độtngột, gãy đoạn, bất ngờ, khó chịu...
Phim cũng không dùng nhạc để diễn tả. Đạo diễn tận dụng âm thanh thực để tạohiệu ứng. Người mẹ đặt con cá vào chảo dầu nóng, tiếng xèo phát ra, nghe rất"nhạc". Ngay sau cảnh này là hình ảnh quang cảnh thành phố nhìn từ cửa sổ trongsự im lặng của nhân vật. Theo đạo diễn, sự chuyển đổi từ cảm nhận thị giác: chảotròn nóng sang thành phố về đêm, và cảm nhận thính giác: tiếng xèo dầu nóng sangsự im lặng tạo nên sự thi vị đầy cảm xúc cho phim.
Ngày chủ nhật bình thường công chiếu vào 18h30 từ ngày 1/9 đến 7/9 tạiHimiko Visual Cafe (324bis Điện Biên Phủ, quận 10, TP HCM). Sau đó, Trương MinhQuý có kế hoạch gửi tác phẩm này tham gia một số liên hoan phim ngắn.
Đạo diễn Trương Minh Quý sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột. Anh từng là sinh viênlớp đạo diễn điện ảnh ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Năm 2010, anh thực hiệnphim ngắn Căn phòng, nhận được tài trợ kinh phí từ Hội điện ảnh TP HCMvà đoạt giải Ong Bạc tại LHP Sinh viên Ong Vàng 2010.
![]() |
| Trương Minh Quý (phải) trao đổi về diễn xuất với Hồng Ánh (trái) và diễn viên Tấn Duy. |
Dù khá bận rộn, diễn viên Hồng Ánh vẫn dành thờigian để tham gia dự án của Minh Quý. Chị rất tâm đắc với vaidiễn người mẹ và ý nghĩa nhân văn mà đạo diễn trẻ gửi gắm.
"Tôiđã xem một bộ phim ngắn của Quý, và thấy không phải bạn trẻ nào làm phim cũng cóđược sự điềm đạm nhưng quyết liệt như vậy", chị nói.
Còn với đạo diễn sinh năm 1990 này, anh mời Hồng Ánh vào vai người mẹ tuổi trungniên vì nhận thấy ở gương mặt nữ diễn viên có sự trống trải cần thiết để thểhiện bản chất của sự vô tâm và dễ bị tổn thương. "Giọng nói của chị cũng đều đặn,rất hài hòa với nhịp điệu phim", anh nói.
Song song với việc tham gia Ngày chủ nhật bình thường, Hồng Ánh đangchạy nước rút để hoàn thành dự ánphim ngắn về giao thông do chị khởi xướng. Sau đó, nữ diễn viên còn bắt tayvới một kế hoạch phim ngắn khác trước khi chuẩn bị đầu tư cho tác phẩm điện ảnhdài 90 phút đầu tiên do chị sản xuất.
Cuối tháng 7 vừa qua, trong chuyến đến Việt Nam để giảng dạy khóa học điện ảnh,giảng viên HollywoodDov Simens tuyên bố, phim ngắn không phải là con đường tốt để dẫn đến thànhcông với những ai muốn theo đuổi nghệ thuật thứ bảy. Trước quan điểm này, HồngÁnh chia sẻ, theo chị, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, những nhà sản xuất nhỏlẻ, độc lập và các đạo diễn trẻ, mới vào nghề thì có thể làm phim ngắn. Đó làcon đường phù hợp để giới thiệu bản thân họ khi còn hạn chế về vốn hay tài trợ.
"Phimngắn cũng là một lát cắt để giới chuyên môn, khán giả nhận ra được phong cách,tay nghề của đạo diễn, biên kịch. Với ý nghĩa như thế, phim ngắn được xem làviên gạch đầu tiên xây dựng nên con đường dài chinh phục điện ảnh của người trẻ",chị nói.
Theo Thoại Hà
VnExpress

