Nữ diva đã chia sẻ thẳng thắn rằng việc chăm sóc con cái đối với chị không hề mệt mỏi và chị không lẫn lộn việc xuất hiện trước công chúng hay ở nhà, ra đường, là chị phải đẹp, không phải là hình ảnh bà mẹ luộm thuộm.
Nữ diva đã chia sẻ thẳng thắn rằng việc chăm sóc con cái đối với chị không hề mệt mỏi và chị không lẫn lộn việc xuất hiện trước công chúng hay ở nhà, ra đường, là chị phải đẹp, không phải là hình ảnh bà mẹ luộm thuộm.
Chỉ thích được gọi là Ca sỹ Hà Nội
-
Cảm xúc của chị khi tổ chức một liveshow sau live show trước cách đây
13 năm với việc đứng chung sân khấu với ca sỹ khác là gì
Đối với tôi, việc tổ chức một liveshow riêng có một ý nghĩa rất lớn
và khác với việc hát cùng hay hát trong đêm nhạc của các ca sỹ khác. Cảm
giác ấy đặc biệt lắm, phải hơn 10 năm rồi tôi mới tổ chức đêm nhạc thực
sự của mình ở Hà Nội. Thường thì khi một ca sỹ tổ chức liveshow sẽ cho
ra một sản phẩm nào mới như CD Album hay DVD nhưng với tôi, Liveshow “Có phải em, mùa thu Hà Nội”
lần này là dành riêng cho Hà Nội. Tôi cũng hát khá nhiều show riêng lẻ
tại Hà Nội và khán giả vẫn ủng hộ rất nhiệt tình và đêm diễn này, coi
như món quà tôi gửi dành riêng chọ, những khán giả luôn bên cạnh tôi.
-
Gần đây, chị hay kết hợp cùng với ca sỹ Quang Dũng, nhưng lần này là Mỹ
Linh, đó là ý của Ban tổ chức hay của ban nhạc Anh em đưa ra?
Tôi với Quang Dũng thường hát song ca, còn Mỹ Linh, lần này cô ấy là
một vị khách đặc biệt. Cách đây hơn một tháng, khi tổ chức show riêng ở
bên Mỹ, tôi là khách mời của cô ấy và bây giờ, cô ấy là khách mời trong
đêm nhạc của tôi cũng không có gì lạ. Cả tôi và Mỹ Linh đều không phải
ca sỹ thời trang, mà là hai ca sỹ cùng lớn lên trong cùng một giai đoạn,
nói thế nào nhỉ, đó là cùng trưởng thành trong thời kỳ đất nước ở giai
đoạn bao cấp. Mỹ Linh sẽ là một vị khách rất đặc biệt, đó là một hình
ảnh rất đặc biệt.
-
Chị được nhiều người nhắc đến với cụm từ “Ca sỹ Hà Nội” vậy sau nhiều
năm đi đi về về giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vậy hiện tại, Hà
Nội trong chị là gì?
- Đối với nhiều phụ nữ khác, họ sẽ rất vui nếu được khen là “cô này đẹp hoặc xinh thế!” nhưng với tôi, được khen là “Cô này rất Hà Nội”
thì tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và tôi thích nhất. Dù có đi đâu,
tôi vẫn luôn tâm niệm, tự hào và phải làm thế nào để không hổ danh là
người Hà Nội. Chương trình âm nhạc lần này được gọi là tri ân thì có vẻ
to tát quá nhưng quả thực, tôi muốn thực hiện một chương trình đáp lại
lòng cảm mến của khán giả, những người tôi luôn biết ơn và cũng thông
qua đấy, tôi muốn nói lên rằng, những người Hà Nội phải luôn giữ được
cốt cách của người Hà Nội.
- Gần đây, có một vài lời ra tiếng vào liên quan đến chị, chị cảm thấy thế nào?
- Mọi người đều có quyền suy nghĩ và cũng có quyền nói ra những điều
mình nghĩ và tôi cũng có quyền được sống, được làm những gì mình mong
mỏi và trân trọng. Nếu có ai có ý xấu hay nhạo báng những gì tôi làm hay
về tôi thì tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì cả, vì đó là quyền của họ mà
thôi.
-
Sau khi sinh con được vài tháng, chị đã trở lại sân khấu ngay, vậy so
sánh giữa việc sinh con và chăm sóc con, thì chị thấy việc gì khó khăn
hơn
- Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nói được điều gì chắc chắn. Người
đàn bà cảm thấy sung sướng lắm nếu có một đứa con, tôi thì lại là sinh
đôi, niềm vui kể từ khi có con luôn song hành cùng tôi. Niềm hạnh phúc
của người đàn ông lại khác, không như phụ nữ vì bỗng vào một ngày đẹp
trời, họ có một đứa con chứ phụ nữ là phải mang nặng đẻ đau.
- Chị cân bằng thế nào giữa việc nuôi con và việc đi hát?
- Tôi thấy nuôi con không hề khó, và tôi không bao giờ so sánh việc
đi hát hay việc chăm sóc gia đình, con cái. Vì đó là hai việc hoàn toàn
khác hẳn nhau. Bây giờ, cường độ đi hát của tôi cũng giảm hơn, trong
tuần chỉ hát 1 hoặc hai buổi mà chỉ hát buổi tối, hiếm lắm mới có thời
gian như buổi gặp gỡ hôm nay. May mắn đối với tôi còn có sự giúp đỡ,
chăm sóc của hai người mẹ là mẹ Mai và mẹ Hồng, hai bà chăm sóc các cháu
rất chu đáo.
Vả lại, bây giờ các bà mẹ cũng được trang bị nhiều kiến thức trên
Internet, sách báo…và bố chồng tôi lại là bác sỹ sản khoa, đã đỡ hơn
5.300 đứa trẻ và nhiều ca sinh ba. Và tôi cũng học được nhiều kinh
nghiệm từ những người đi trước. Mà tôi luôn phân biệt chuyện chăm sóc
con cái với công việc, cứ ra đường là tôi phải đẹp, không được phép đội
tã lót lên đầu.
- Chuyện có con có ý nghĩa thế nào đối với chị?
- Đó là một món quà vô giá của thượng đế, tôi chỉ mở ra và nói lời cảm ơn đến ngài
- Trong liveshow sắp tới, có hình ảnh gia đình nhỏ của chị có xuất hiện trên sân khấu?
- Chương trình chủ yếu là âm nhạc và đó là lời tri ân đối với khán
giả về Hà Nội, và gia đình nhỏ của tôi, nếu có tham dự thì chỉ ngồi ở
phía dưới hàng ghế khán giả.
Hồng Nhung và Mỹ Linh
Tôi là người thời trang
- Gần đây, chị xuất hiện trông trẻ trung hơn nhưng tôi vẫn thích chị hát hơn là chị nhảy
- (cười)
Trong liveshow tới sẽ có nhảy cổ điển, còn việc bạn không thích xem tôi
nhảy thì tôi sẽ tăng thời lượng học nhảy từ 1 tiếng lên 3 tiếng để cho
bạn thích tôi mới thôi. Đối với một bài hát, có nhảy hay không thì cũng
phải phù hợp với bài hát, với bài hát hiện đại như “Vòng tròn”
với chất nhạc điện tử thì nhảy nhót hay ăn mặc lông lá là rất phù hợp.
Còn với liveshow lần này, là đêm nhạc đề cao những gì tốt đẹp nhất của
Hà Nội, vì vậy chỉ cần những gì nho nhã, khiêm tốn nhất là đủ để nói về
người Hà Nội.
- Từ khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhân sinh quan của chị có thay đổi nhiều?
- Có chứ, tôi khác với thời trước khi lập gia đình nhiều. Tôi không
muốn nói nhiều chuyện cá nhân vì nhiều khi họ lại nói rằng tôi đem
chuyện gia đình ra PR. Tôi có thể chia sẻ hết mọi chuyện liên quan đến
các dự án âm nhạc hay công việc. Tôi chỉ dám nói rằng, hiện tại tôi cảm
thấy hạnh phúc vô cùng và trọn vẹn. Và cảm thấy mình là một người rất
quan trọng, khi là một người mẹ, có thể đi cùng với con cái đi đến hết
cuộc đời. Còn con đường âm nhạc, dù có dài đến đâu, thì cũng có lúc kết
thúc không như trách nhiệm của một người mẹ.
- Sau khi lập gia đình, phong cách thời trang của chị cũng thay đổi hơn trước, chị ăn vận và mặc nhiều thứ khác lạ lên người?
- Tôi là người có style thời trang đa dạng và phong cách Á Âu kết
hợp, phải nói là tôi rất thời trang. Cứ có trend nào mới là tôi biết
ngay, khác với lúc trước, cái gì cũng phải an toàn, giờ đây, tôi đã đủ
tự tin để vận dụng nhiều xu hướng vào phong cách ăn mặc trên khấu. Tôi
muốn mọi người mở lòng hơn một chút thì cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ
hơn và tìm ra được cái đẹp của nhau. Một ngày chỉ có 24 tiếng, có người
giở một trang trong cuộc sống, nhưng có người lại muốn giở nhiều hơn,
vấn đề là phải phù hợp, thoải mái và đừng có khắt khe quá.