Một buổi họp lớp sau 15 năm tốt nghiệp tại Hồ Nam, Trung Quốc đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi những người tham dự được xếp chỗ dựa theo thu nhập. Tình huống càng khó xử hơn khi năm người ngồi ở “bàn thu nhập triệu NDT” đều im lặng trước đề nghị thanh toán cho cả nhóm.

Nhân vật chia sẻ câu chuyện là Dương Dương, một người đàn ông làm nghề thiết kế nội thất. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại một công ty với mức lương khoảng 6.000-7.000 NDT mỗi tháng, tương đương 24-27 triệu đồng. Thu nhập không cao nhưng vẫn đủ để anh trang trải cuộc sống.

1-1788943473.jpg
Một buổi họp lớp sau 15 năm tốt nghiệp tại Hồ Nam, Trung Quốc đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Buổi họp lớp do Vương Cường, bạn học cũ của Dương Dương, đứng ra tổ chức. Sau khi tốt nghiệp, Vương Cường khởi nghiệp kinh doanh và có thu nhập cao hơn nhiều thành viên khác. Cuộc gặp có hơn 40 người tham gia, được bố trí khoảng năm bàn tại một nhà hàng khá sang trọng.

Khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, Vương Cường đứng trước cửa một phòng riêng và thông báo những ai có thu nhập từ một triệu NDT mỗi năm, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng, có thể ngồi vào bàn bên trong. Cuối cùng, chỉ có năm người, bao gồm Vương Cường, bước vào ngồi tại chiếc bàn được gọi là “bàn thu nhập triệu NDT”.

Những người còn lại ngồi ở các bàn bên ngoài. Dương Dương cho biết anh cảm thấy không thoải mái vì việc dùng mức thu nhập để phân chia chỗ ngồi khiến buổi họp lớp mất đi ý nghĩa ban đầu. Một số người khác cũng được cho là có cảm giác tương tự nhưng không ai trực tiếp phản đối.

Đến giữa bữa ăn, nữ lớp trưởng cũ lần lượt đến từng bàn nâng ly chúc mọi người. Khi tới bàn của năm người có thu nhập cao, cô nửa đùa nửa thật nói rằng các “ông chủ” đều kiếm được tiền tỷ mỗi năm, vậy hôm đó có nên mời những người bạn cũ còn lại một bữa hay không.

Những người ngồi tại các bàn khác lập tức hưởng ứng. Tuy nhiên, cả năm người ở bàn thu nhập cao đều không trả lời. Không khí trong buổi gặp mặt nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Nhận thấy tình huống khó xử, nữ lớp trưởng uống hết ly rượu rồi rời đi.

2-1788943663.jpg
Không khí trong buổi gặp mặt nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Ảnh minh họa

Sau khi trao đổi, các thành viên thống nhất chia đều hóa đơn theo đầu người. Buổi họp lớp vẫn tiếp tục nhưng câu chuyện về chiếc bàn dành riêng cho những người kiếm được ít nhất một triệu NDT mỗi năm đã trở thành chi tiết khiến nhiều người bàn tán.

Sự việc gây chú ý không chỉ vì chi phí bữa ăn mà còn bởi thu nhập đã được dùng để phân chia những người từng học chung. Sau nhiều năm tốt nghiệp, mỗi người có công việc và điều kiện kinh tế khác nhau. Việc công khai phân loại chỗ ngồi có thể khiến những người thu nhập thấp hơn cảm thấy không thoải mái.

Ở chiều ngược lại, thu nhập cao không đồng nghĩa một người đương nhiên phải thanh toán cho cả nhóm. Nếu muốn mời bạn bè, đó nên là lựa chọn tự nguyện thay vì nghĩa vụ được mặc định từ điều kiện kinh tế. Những câu nói đùa yêu cầu “sếp lớn” bao cả lớp cũng có thể đặt người nghe vào thế khó.

Với những buổi họp lớp đông người, việc thống nhất trước địa điểm, ngân sách và hình thức thanh toán có thể giúp các thành viên giữ được sự thoải mái. Nếu chia đều chi phí, điều này nên được nói rõ từ đầu; nếu một người muốn mời, đó cũng cần là quyết định tự nguyện.

Theo Người đưa tin