Trọng Hiếu tiếp tục có tiết mục bùng nổ ở đêm thi đầu tiên của vòng chung kết, qua đó khẳng định bản thân là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.
Trọng Hiếu tiếp tục có tiết mục bùng nổ ở đêm
thi đầu tiên của vòng chung kết, qua đó khẳng định bản thân là ứng cử
viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.
Tối 24/5, đêm Gala 1 của Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa 6 với chủ đề Những ca khúc quốc tế diễn ra sôi động cùng không ít bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên thuộc về thí sinh Nguyễn Trọng Hiếu. Chọn ca khúc Uptown funk để thể hiện, anh chiếm trọn tình cảm từ ban giám khảo lẫn khán giả qua màn trình diễn vừa hát, vừa nhảy nhiều năng lượng.
Điểm nhấn nổi bật trong phần thi trên là việc chàng Việt
kiều Đức cởi phăng chiếc áo ngoài và tiến thẳng xuống hàng ghế nóng mời
ca sĩ Hồng Nhung đứng dậy nhảy múa cùng mình.
Đánh giá tiết mục của Trọng Hiếu, nhà sản xuất âm nhạc
nổi tiếng thế giới Mark Walton cho biết: “Tuyệt vời! Tôi không nghĩ mình
đang nghe bạn hát trong chương trình Vietnam Idol, mà là tại một buổi
hòa nhạc. Bạn rất gần với đẳng cấp quốc tế. Hôm nay, bạn hát tiến bộ hơn
vòng trước. Dẫu vậy, tôi mong bạn hãy đa dạng ở khâu chọn bài”
Trần Thúy Vân Quỳnh cũng là thí sinh để
lại không ít ấn tượng cho người xem trong tuần này. Qua đoạn video chia
sẻ cảm xúc trước khi lên sân khấu, nữ thí sinh có quãng thời gian dài
định cư ở Mỹ bộc bạch rằng, vấn đề hát tiếng Anh chuẩn tuy cần thiết,
nhưng nó không quan trọng bằng việc truyền tải cảm xúc đến người nghe.
Cô quyết định chinh phục khán giả với bản hit Bang Bang.
Nhận xét về Vân Quỳnh, giám khảo khách mời Hồng Nhung chỉ
rõ, gương mặt từng đoạt giải đặc biệt ở cuộc thi Tiếng hát châu Á tại
Kazakhstan vào năm 2000 có sẵn tiết tấu trong mình, mang được cảm xúc
đến cho người đối diện và đó là phần biểu diễn trên cả thành công. Riêng
Thanh Bùi, anh thấy Vân Quỳnh thật sexy.
Không may mắn giống Trọng Hiếu hay Vân Quỳnh, thí sinh Nguyễn Bích Ngọc chưa có được điểm rơi phong độ tốt trong đêm chung kết 1 khi mạo hiểm lựa chọn ca khúc khó All the man that i need, tuy nhiên, cô gái mũm mĩm vẫn tạo ra không khí cuồng nhiệt trên sân khấu nhờ chất giọng sáng, đầy nội lực
Sau khi rơi vào top nguy hiểm và chỉ giành tấm vé vớt tại vòng Studio, Phạm Nguyễn Duy gây ngạc nhiên lớn với phần trở lại ấn tượng trong đêm 24/5. Tiết mục Make you feel my love của cậu em họ Hồ Vĩnh Khoa khiến nhạc sĩ Thanh Bùi nổi da gà. Giọng ca Lặng thầm một tình yêu nói
thêm: “Hôm nay, em đã chịu thả lỏng mình, tìm được sự tin cho bản thân.
Anh nhắm mắt lại vẫn biết là giọng của em. Em hát như đang kể câu
chuyện của chính mình”.
Tuần này, Trần Thị Hà Nhi biến hóa với hình ảnh một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Nữ sinh viên trường ĐH Ngoại thương TP HCM trình bày ca khúc Burn.
Mặc dù còn đôi chỗ phát âm không chuẩn nhưng nhà sản xuất Mark Walton
cho rằng, Hà Nhi là người sở hữu giọng hát truyền cảm nhất top 8. Trong
khi đó, diva Hồng Nhung đánh giá thí sinh 21 tuổi sở hữu cá tính nghệ sĩ
riêng biệt, biết cách “đốt cháy” sân khấu.
Nguyễn Ngọc Khánh Tiên - hot girl của Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 - cho thấy sự thông minh khi quyết định thử sức với hit Call me maybe,
bài hát có tiết tấu vui tươi cùng ca từ dễ thương. Thế nhưng, cô mắc
lỗi hát nhanh hơn nhạc, do bị cuốn theo không khí sôi động tại trường
quay.
Nguyễn Ngọc Việt ngày càng cho thấy sự
tiến bộ trong giọng hát lẫn khả năng làm chủ sân khấu. Vẫn còn một vài
nốt bị chênh, phô nhưng chàng trai “ma cà rồng” được những người “cầm
cân nảy mực” đánh giá cao vì mức độ cố gắng, nỗ lực của bản thân. Đạo
diễn Nguyễn Quang Dũng đặc biệt khen ngợi Ngọc Việt trong tiết mục Demons, bởi anh bình tĩnh xử lý ca khúc dù gặp sự cố âm thanh.
Tuần sau, thí sinh có số lượng tin nhắn bình chọn từ khán
giả thấp nhất sẽ phải chia tay chương trình. Đêm công bố kết quả Gala 1
diễn ra vào lúc 20h chủ nhật, ngày 31/5 trên kênh VTV3. Trong ảnh: Bộ
tứ quyền lực của đêm chung kết đầu tiên đầu tiên - ca sĩ Thanh Bùi, nhà
sản xuất âm nhạc Mark Walton, diva Hồng Nhung và đạo diễn Nguyễn Quang
Dũng. Riêng giám khảo Thu Minh, cô sẽ vắng mặt khoảng 2-3 tuần tới vì
sắp sinh con. Ảnh: BHD