Với những nét vẽ sống động như thật, Bùi Thị Hoài Thu đã làm mê mệt rất nhiều rất nhiều CĐV Chelsea, qua đó trở thành gương mặt nổi bật nhất tại vòng 2 cuộc thi Miss fan Chelsea Việt Nam.
Miss CFCVN là cuộc thi do Hội cổ động viên chính thức của Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) tổ chức nhằm tạo sân chơi cho tất cả fan nữ yêu mến The Blues trên khắp cả nước.
Kết thúc phần thi ảnh ở vòng 1 và phần thi tài năng ở vòng 2 vào ngày 25/10, Miss CFCVN đã chọn ra được 6 gương mặt xuất sắc nhất để góp mặt tại đêm chung kết vào ngày 29/10. Kết quả cuộc thi Miss CFCVN năm nay cũng sẽ được công bố tại sự kiện mừng sinh nhật 8 năm CFCVN vào ngày 31/10 tới đây tại Hà Nội.
Cùng điểm qua Top 6 ứng viên kế hiệm danh hiệu Miss CFCVN 2015:
Bùi Thị Hoài Thu (22/09/1992, Nam Định)- SBD 41 - Năng khiếu: vẽ tranh. Hoài Thu là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu Miss Chelsea 2015. Không chỉ xinh xắn, Hoài Thu còn gây ấn tượng với khả năng vẽ tranh đáng nể.
Nguyễn Thị Thuỳ Dung(11/08/1995, Hà Tĩnh)- SBD 26 - Năng khiếu: Tâng bóng."Lampard là cầu thủ Dung yêu thích nhất, gắn bó với Chelsea cũng vì anh. Trong nhiều năm qua Dung vẫn luôn sống với phương châm "Nếu chelsea có hàng triệu fan tôi là một trong số đó. Nếu Chelsea chỉ có 1 fan người đó chính là tôi. Nếu Chelsea không còn fan nào cả thì có nghĩa tôi đã chết!!"
Nguyễn Thị Anh(09/05/1995, Nam Định)- SBD 45 - Năng khiếu: Hát. "Mình yêu thích Chelsea bắt nguồn từ một người bạn hồi trung học. Bạn ấy đã giúp Anh hiểu ra nhiều điều về CLB, từ đó dần dần Anh đã yêu màu xanh này từ lúc nào không hay".
Hoàng Minh Châu(09/09/1995 - Quê quán: Quảng Ninh)- SBD 30 - Năng khiếu: Vlog. "Châu yêu màu xanh Chelsea tính đến nay đã 11 năm rồi. Trong 11 năm, có những lúc CLB chơi tốt, có lúc không nhưng tình yêu và niềm tin Châu dành cho đội bóng thì lúc nào cũng vậy, nồng nàn và nhiệt thành.
Lê Thị Anh Thư(25/04/1989, Quảng Trị)- SBD 13 - Năng khiếu: Sút bóng. "Chứng kiến 'Chàng tí hon' Chelsea đánh bại 'Gã khổng lồ' Man Utd hết lần này đến lần khác hồi những năm 96, 97, Thư đã nhanh chóng cảm mến Chelsea. Rồi tình yêu mỗi ngày mỗi lớn, và rồi đến một ngày màu xanh ấy đã len lỏi vào từng mạch máu, nuôi dưỡng tình yêu bất tận với Chelsea"
Nguyễn Châu Phương Quyên (27/08/1993, Đăk Lăk)- SBD 64 - Năng khiếu: Đánh đàn và Đọc thơ.
Theo Anh TB / Trí Thức Trẻ