“Tục” bỏ rơi trẻ sơ sinhbị chết ở vùng nông thôn Trung Quốc, do chúng bị xem là điềm gở, có thể đóng vaitrò lớn trong vụ 21 xác em nhỏ bị vứt bỏ trên sông gây xôn xao dư luận mới đây.

>>

>>

Các xác chết được nhét trong cáctúi ni lông màu vàng đề chữ “rác thải y tế” đã được tìm thấy trôi nổi trên sôngvà dạt vào bờ ở ngoại ô thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông cuối tuần qua.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 nhân viênnhà xác của bệnh viện Đại học Y Tế Ninh. Những người này được gia đình các em bétrả tiền để “giải quyết” các xác chết.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao các bậc cha mẹ của những em bé đã chết này lại bỏlại xác của các em.

Hủ tục đằng sau vụ vứt 21 xác trẻ sơ sinh trên sông

Nơi 21 xác chết được tìm thấy.

Theo tờ Qilu EveningNews, có trụ sở tại Sơn Đông, thông thường, các bệnh viện kêu gọi giađình mang xác các em về. Tuy nhiên, cái chết của một đứa trẻ lại bị coilà điềm gở đối với một số gia đình tại vùng nông thôn và xác của các emthường bị bỏ rơi hoặc được chôn trong các nấm mồ vô danh.

Theo tục ở một số nơi, những đứatrẻ sơ sinh bị chết không được coi là một thành viên của gia đình và sẽ khôngđược chôn cất trong các nấm mộ của gia đình”, Cao Yongfu, giảng viên Viện đạođức y tế của Đại học Sơn Đông, cho hay.

Tân Hoa xã dẫn lời ông MaGuanghai, phó chủ nhiệm Trường phát triển triết học và xã hội của Đại học SơnĐông, cho hay một số ra đình muốn bỏ xác chết tại bệnh viện hoặc trả tiền cho aiđó chôn cất.

Ngoài ra, còn có một số tập tụccực đoan hơn ở các địa phương. Khi một em bé bị chết, gia đình còn đốt cả quầnáo, ảnh, đồ chơi của các em, bất kỳ thứ gì khiến họ nhớ đến đứa trẻ. Tập tục nàybắt nguồn từ xa xưa, khi tỉ lệ trẻ tử vong cao.

Mặc dù vụ việc khiến công chúngbị sốc, nhưng ông Cao cho rằng vấn đề cấp bách hơn hiện nay là phải xây dựngnhững quy định rõ ràng về việc xử lý xác trẻ sơ sinh và bào nhi.

“Điều cần thiết cho Trung Quốc làphải đưa ra hướng dẫn về cách xử lý đối với xác trẻ sơ sinh và bào nhi, nếukhông sẽ còn tồn tại lỗ hổng trong công tác quản lý ở bệnh viện”, ông cho hay.

 Theo Phan Anh
Hủ tục đằng sau vụ vứt 21 xác trẻ sơ sinh trên sông