Không ai có thể “hot” hơn Hứa Vĩ Văn trong tuần này,vì cái tên anh bị nhà sản xuất phim “Anh chàng vượt thời gian” – bà Trương ThịNgọc Ngân - gắn với cụm từ “không có đạo đức nghề nghiệp”, nói về hành động tự ýbỏ vai trong lúc đoàn phim gặp khó khăn.
Còn HứaVĩ Văn khẳng định, mình đã làm hết lòng và “Tôilà một diễn viên có tự trọng, tôn trọng khán giả, nếu tiếp tục đóng phim là tiếptục…gây thảm họa cho phim Việt. Sẵn đây, tôi cũng nói luôn, tôi đã định im lặngnhưng thiết nghĩ mình cần trả lời một lần duy nhất này, không những bảo vệ uytín cho bản thân mà còn mong những nghệ sĩ khác sẽ không mắc phải con đường màtôi đã phải trải qua”.
Anhbỏ vai trong khi bộ phim vẫn đang quay và đang phát sóng trên VTV3. Tôi biết,không diễn viên nào muốn bỏ vai nếu không có sự cố. Nhưng anh là người có kinhnghiệm, sao lại phản ứng như vậy?
Thậtsự, trước khi tôi bỏ vai thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thật sự thì tôi rấtbất ngờ, tại sao nhà sản xuất lại đi thóa mạ diễn viên như vậy. Chị Ngân cố tìnhtạo scandal, gây tiếng xấu cho diễn viên, gây tổn hại uy tính danh dự của tôi.Tôi thấy tức cười.
Những người ta nói, không có lửa làm sao có khói? Tại sao người ta không nhằmvào những diễn viên khác như Don, Kim Hiền… mà lại nhằm vào anh?
Vì saonhằm vào tôi? Vì tôi là người tuyên bố bỏ vai đầu tiên trong khi đó cả đoàn phimthì chán nản lâu lắm rồi. Từng người lần lượt bỏ đi hoặc chị ấy tìm thay hếtngười này tới người khác, đến cả đạo diễn chị ấy cũng đòi thay thì biết nói sao.Tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết chị Ngân nói sai về tôi.
Tôicó một thắc mắc, rằng anh luôn nói mình rất chuyên nghiệp nhưng cuối cùng lạinhận lời thế vai của Thanh Thức và xuất hiện trong một phim quá… nhếch nhác. Tạisao vậy?
Nóicông tâm, kịch bản “Anh chàng vượt thời gian” là một kịch bản hay trên mặt bằngchung hiện nay. Và khi chị Ngân trình bày đề cương kịch bản thì mọi người rấtmuốn làm bộ phim này. Nhưng khi vào thực hiện thì kịch bản mắc quá nhiều lỗi sơđẳng.
![]() |
Anhcó bằng chứng nào để nói về điều đó? Tôi không tin rằng một phim được phát sóngtrên kênh VTV3 mà lại được làm cẩu thả đến mức… kinh dị như vậy?
Khôngchỉ mình tôi mà tất cả đoàn phim đều có thể làm nhân chứng. Nhà sản xuất khôngcó thư ký trường quay, không có trợ lý hiện trường và trợ lý tổ quay, không cóngười sắp lịch và không có chủ nhiệm. Sau đó chị Ngân nhờ người trong gia đìnhgiúp, nhưng họ không giúp được vì không có chuyên môn. Một thời gian sau, đạodiễn Hoàng Thiên Trụ tự bỏ tiền để mướn người nhằm giúp phim quay kịp tiến độ.Anh Trụ cũng thiết kế thêm bối cảnh để phim đẹp hơn như bốn cột rồng, ngai vàngcủa vua, của hoàng hậu, giá rất đắt.
Bất cậpthứ hai là kịch bản chi tiết của chị Ngân có quá nhiều lỗi sai sơ đẳng. Nhưngkhi nhắc đến những thắc mắc đó chị Ngân hay im lặng và không nói gì cả. Nếu chịNgân đã giao cho anh Trụ làm đạo diễn thì nên tin tưởng giao hết cho anh Trụquyết định. Đằng này nhiều lúc cái tôi của chị Ngân to quá, trong khi lại khôngphải là người có nghề. Quay không được bao lâu thì chị Ngân lại đổ lỗi cho cáimáy quay của anh Trụ.
Điều ngạc nhiên nhất là sau khivừa quay xong hai tập, chị Ngân quyết định cho phát sóng trên VTV3. Điều này gâymột áp lực cho cả anh em đoàn phim, bởi một tuần phát sóng ba tập nên tất cả mọingười phải chạy theo lịch phát sóng. Thế nên phim rất tệ, điển hình như tập 7 bộphim, kịch bản chỉ có 7 trang giấy, nhưng chị Ngân bắt đạo diễn quay đúng 45phút để đủ giờ phát sóng. Như thế thì phi lý, vì nếu như vậy thì phải chỉnh sửacho hợp lý để dung lượng cho đủ, chứ không phải kéo dài bộ phim lê thê. Chị Ngânvẫn không nhận sai và cố chấp. Cuối cùng, anh Trụ bỏ phim.
Vậylà cuối cùng đạo diễn ra đi, đây là ê kíp thứ 2 bỏ phim. Nghe anh nói thì có vẻanh đứng về phía đạo diễn Trụ, nhưng sao khi đạo diễn bỏ đi anh cũng không ngưnghợp đồng, mà để đến khi mọi chuyện bung bét hết?
Nếu chịNgân biết không thể giữ chân anh Trụ thì phải kiếm người khác. Nhưng hơn mộttuần lễ không có đạo diễn và chị ấy tự làm đạo diễn, nhưng quay xong về khôngdựng được do sai trục, sai raccor, sai ánh sáng… Tôi không đi vì đạo diễn đi thìtìm đạo diễn khác, chứ phim phát sóng rồi, tôi đi thì khán giả sẽ thắc mắc.
Vậycó hay không chuyện các thành viên trong đoàn phim và những người rời bỏ đoànphim nhắn tin đe dọa nhà sản xuất?
Tôikhông tin có chuyện đó. Cả đoàn phim rệu rã sau khi anh Trụ đi. Thời điểm đóphim đã lên sóng rồi và báo chí đã phản ứng khá mạnh về sự yếu kém của nó. Điểnhình như tập 7, đầy sạn và lỗi kỹ thuật: âm thanh bị sai, khẩu hình không đúng,những tiếng nhạc ở đâu vang vang xuất hiện không liên quan. Cách dựng tâm lýnhân vật cũng sai hết toàn bộ, lồng tiếng không đúng, nhịp phim cũng sai. Đếnmột thời gian sau chị Ngân chưa tìm ra được đạo diễn thì lúc đó ca sỹ Thu Minhđã hỏi thẳng chị Ngân có phải nhà tài trợ rút vốn không? Tại sao không có thiếtkế mà cung vua chỉ sơ sài thế này? Rồi chị Thủy Hương cũng lên tiếng bảo vệ diễnviên, yêu cầu về việc đảm bảo ánh sáng, góc máy, chỉ đạo diễn xuất…
ChịNgân trấn an: “Cứ yên tâm, sẽ có một cung điện khác như Hoàng Kim Giáp”. Trongphim, tôi đóng bốn vai: một Hải Anh chết lâm sàng, Hải Anh nhà khoa học, mộthoàng tử Khải Hưng và một vai nô tì, nên có những kỹ xảo trong cảnh quay của Vănvà những kỹ xảo đó anh Trụ mua bản quyền từ nước ngoài, khi anh Trụ đi sẽ mangtheo. Chị Ngân cũng bảo: “Yên tâm đi, anh Trụ học ở nước ngoài về thì chị cũnghọc ở nước ngoài về. Anh Trụ làm được gì thì chị cũng làm được hết!”. Rồi lúclên phim, những gì chị Ngân dựng khiến tôi trông như một thằng khùng. Những cáidễ nhất chị ấy còn không làm được thì sao đảm bảo được những kỹ xảo khó hơn.
Tôi gópý về chất lượng phim nhưng chị Ngân bảo, ai có đủ thẩm định để đánh giá chấtlượng phim, phim không hay thì sao được phát sóng trên VTV? Chị Ngân nói, nhữngthông tin chê phim là người ta muốn hại chị chị bị ganh tị, bị ekip trước củaMinh Thuận, Nguyễn Duy phá (2 ê kíp do mâu thuẫn mà bỏ phim khiến “Anh chàngvượt thời gian” phải quay lại từ đầu – PV)… Đến khi quay cảnh lệ hội trà hoànhtráng mà bối cảnh rất sơ sài, dựng ngay chân cầu thang của khu Đại Nam.
Bàn củavua là một chiếc bàn trong cung hoàng tử, trên bàn có hai dĩa trái cây và bachung trà, thảm thì rất dơ và chỉ có nửa cái, cả phim chỉ có 4 bộ đồ của lính và4 lính đó chỉ có… 3 con dao! Đạo diễn mắng thiết kế sao không chuẩn bị cho hoànhtráng, thì thiết kết bảo do chị Ngân không chi tiền. Những vật dụng trước đó đềudo anh em trong đoàn phải tự bỏ tiền ra mua. Có tài trợ nhưng chị Ngân không làmđúng trách nhiệm để quảng bá sự hoành tráng của họ nên tôi cảm thấy không còntha thiết với bộ phim này nữa. Là một người diễn viên, việc bỏ vai là sai. Nhưnglà một người có tâm với nghề, nếu tiếp tục tham gia bộ phim này thì không đáng.Do mình sẽ làm phụ lòng khán giả, phá đi bao nhiêu uy tín danh dự mà bấy lâu naytôi gầy dựng.
![]() |
Vậyanh có muốn nói gì với nhà sản xuất của mình?
Hiệntại tôi đã nhờ luật sư Lê Quang Vy làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Và tôi yêu cầuchị ấy phải xin lỗi tôi trước công luận vì làm tổn thương danh dự của tôi nhằmlàm che đậy những việc làm tắc trách với nhà đài và nhà tài trợ. Những người đãgiúp đỡ chị Ngân, chị ấy đều phủi tay. Rõ ràng chị Ngân nói tôi xin vai củaThanh Thức nhưng không hề có. Chị ấy mời tôi và có anh Alex với anh Thiên Trụlàm chứng.
Vậymà người ta nói, khi bị công bố những tin tức về việc xin vai, anh thấy xấu hổvà nhắn tin đe dọa, khủng bố chị Ngân?
Tôi chỉmuốn nói thế này, đã làm nghề không làm phim này thì sẽ quay phim khác, không cớchi phải giành giật quậy phá. Nếu tôi có nói một tiếng nào xúc phạm chị Ngân xinchị cứ đưa ra bằng chứng. Nếu chị ấy còn cố tình xúc phạm danh dự tôi, thì tôisẽ buộc phải nhờ luật pháp, chứ tôi không lên báo nói chuyện nữa. Vì tôi còn rấtnhiều dự án và công việc.
Anhbỏ vai vậy có sợ nhà sản xuất kiện mình?
Nếukiện thì tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp vào việc này. Bởi vì trên luật pháp cũngcó cái tình và cái lý của nó.
|
Theo Cảnh sát toàn cầu